
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Thầy Tibu 08-01-2019
Nghe pháp âm:
Nội dung:
Xin cám ơn!
HSTD có ghi lâu lắm rồi: “Người cho” là Người nên cám ơn! Và bà con cũng nên hiểu đây là một chiêu đã “thất truyền” lâu lắm rồi. Con Người với con người mà đã là vậy rồi!
Vậy thì Con Người với cuộc đời thì sao?
Vào thời buổi này, Con Người rất là dễ xuống cấp, ít ra cũng bị khẩu nghiệp theo kiểu “ăn nói bậy bạ”. Tuy vậy bà con nào sinh hoạt ngoài đường phố, sau một ngày chạy như đà điểu. Khi về nhà thở ra khói bằng miệng… Bà con cũng nên nhín một tý thời gian ra để “cám ơn đời” . Gì thì gì, sau một ngày mưu sinh thoát hiểm, chạy như chó đạp lửa! Giờ này vẫn còn sống sót là đã là một huyền thoại rồi.
Nói theo Ông Bà, xin cám ơn đời đã giữ gìn cho con được bình an cho tới hôm nay.
Ba, của tibu, có một thói quen là, sau khi ăn cơm xong, Ba chắp tay, nhìn lên và xá xá vài cái, miệng xù xì “xin cám ơn, xin cám ơn”… Và Ba làm suốt như vậy cho tới buổi cơm cuối cùng.
Tuy là nó có những cái khó chịu, nhưng tinh thần là: “Thà là thắp lên một ngọn nến, còn hơn là ngồi nguyền rủa trong bóng đêm” (Baden Powell)