Bài Tập : Tứ Đại Thời Virus

Bài Tập : Tứ Đại Thời Virus

Pháp Âm & Phim / Tứ Đại Thời Virus    Xem 352     4 năm trước

Bài Tập : Tứ Đại Thời Virus

Thầy Tibu 30-07-2020

Thương tặng bà con, một buổi tập ăn ý. Nhưng rất là khó tập.
======
1. Thư giản và thở 3-2-5-2.

Bài tập rất là khó thực hiện:
2. Đất là Nguyên tố của sự sống.
3. Quán một cục vàng, tròn quay, to bằng móng tay út.
4. Tác ý:
Đây là vật liệu chất lượng cao dùng để tu tập.
Tác ý tiếp:
Nếu gặp chuyện bất như ý, xin cho con đủ thông minh để thay đổi những vấn đề có thể thay đổi.
Và đủ nhẫn nại để chịu đựng những vấn đề không thể thay đổi được.
==========
1. Nước là nguyên lý của sự sống.
2. Quán một giọt nước trong veo.
3. Sau đó chuyển cảnh qua một cơn mưa nặng hạt.
4. Tác ý sám hối là phải mạnh như vậy, mát mẻ và sạch sẽ như vậy.
======
1. Lửa là yếu tố của sự sống.
2. Quán một ngọn lửa
3. Chuyển cảnh qua cái hột vịt (hai đầu bằng nhau) màu vàng.

3a.
Trong đó có một sợi tóc màu đỏ tươi. Sợi tóc mộc dài lên từ một cái cục gần đáy của hột vịt trên.
Phân tích:
Ý là khai mở luồng hoả hầu và tác ý cho nó chạy lên đến luân xa thứ 4 (luân xa Anahata).

3b. Cách này yếu hơn cách (3a): thiếu phần An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Mà lại đi lùi về Cận Định để tác ý cho phần giữa ngực nó ấm hơn.

Tác ý tiếp:
Sức ấm hợp lý nhất là sưởi ấm con tim.

Đây mới đích thực là “yếu tố của sự sống”.
========
Gió là biểu hiện của sự sống.
Quán một tấm vải như một lá cờ, bay từ bên tay phải, qua bên trái.

Phân tích:
Bán cầu phải của não bộ là phần Vô thức.
Bán cầu trái là phần Hữu thức.

Để có thể An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt được với linh ảnh rõ ràng và nét: não bộ cần chuyển động (phi khoa học) này.
Có nghĩa là não bộ hoạt động vượt bực một ngàn phần trăm (1000%) để có thể biến việc giữ giới (một động tác rất là mệt mỏi)... thành một thói quen rồi từ đó thành một quyền lợi. Quyền lợi này đi theo Tu Sĩ suốt đoạn đời còn lại.
Thì... lúc đó mới có một Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ đúng ý.
Và dĩ nhiên là không phải ai cũng làm được.
Lý do là không có đủ phước báu.

Tới đây lại có nhiều cách quán:
1. Y như cảnh mẹ quạt cho những đứa con ngủ... chả có đứa nào tranh dành, chen lấn, khiếu nại gì hết mà chỉ nằm như vậy mà ngủ thôi.
Tibu cám ơn Tu Sĩ đã chỉ ra con đường tự nhiên, đầy tình thương này.

2. Trước khi hiểu rõ cái “biểu hiện của sự sống là gì? Tu Sĩ nên mở lòng ra để tri ân những biến đổi vừa rồi của cuộc đời.
Linh ảnh là cú nghiêng mình kính cẩn trong phim Nhật hay Đại hàn...

Kế đó là sự tác ý “không tranh dành”. Có như vậy, sức sống (biểu hiện của sự sống) mới có dịp chui ngược vào thân thể đã mệt mỏi và làm cho thân thể tươi trẻ, tươi tĩnh lại được.inloveangelviber

Một lần nữa, tibu lại cám ơn sự sáng suốt của các Tu Sĩ đã ghi lại những thân chứng vừa rồi.smileyviberwinkviber

4227
2.2362821102142 sec