Mừng quá lại được thầy giảng thêm nữa

Thầy ạ, cái cảm giác quen quen này nó có từ lúc con chưa học thiền. Do vô tình con gặp câu hỏi của một bạn hỏi ở Yahoo hỏi đáp đã hỏi về Déjà vu nên con mới biết. Bạn ấy cũng ăn chay trường và thương yêu động vật như con vậy.
Con xin được phép tào lao với thầy chút xíu nha

Thú thật với thầy, trước đây hơn 3 tháng thì con vẫn còn ăn mặn, vẫn hay nhậu nhẹt vào cuối tuần. Còn động vật thì chỉ thương một vài loài thôi ạ. Chứ không như bây giờ loài nào cũng thương hết

. Từ sau ngày con Quy y Tam Bảo thì tự dưng con thấy ghê ghê mỗi khi ăn các loại thịt, ghê nhất là thịt gà do nhà con nuôi. Thế là con xin má ăn chay trường luôn. Má con hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chiều ý con và ngày nào cũng nấu chay cho mình con ăn(Con chưa có vợ). Nhà con có 4 người, nhưng chỉ có mình con Quy Y và ăn chay trường thôi ạ.
Con còn có một biểu hiện nữa là rất dễ khóc. Lần khóc mới đây nhất là khi con xem cái DVD về Phật ngọc. Chỉ có mỗi ông Phật bằng ngọc thôi mà cũng khóc ngon lành lắm

Thầy ơi, con còn chuyện này nữa. Nhiều lúc muốn hỏi thầy mà cứ ngài ngại. Hôm nay đang cái trớn tào lao nên con đánh liều hỏi thầy lun, con kính xin thầy cho con một lời khuyên.
Số là con sắp đi hỏi... vợ. Con sợ rằng ngày đó nhà gái sẽ giết gà vịt để làm tiệc đón tiếp. Rồi sau này khi làm đám cưới cũng sẽ có vô số sinh vật chết vì ngày vui của con. Con dự tính sắp tới sẽ do la thử ý kiến về việc tổ chức buổi tiệc chay và đám cưới chay với ba mẹ vợ tương lai xem thế nào. Nếu ba mẹ vợ không chịu CHAY thì con cũng sẽ ở CHAY mà chờ tới khi nào mọi người đồng ý thì mới thôi. Con làm vậy có được không thầy ơi? Thầy giúp con với, mỗi khi nghĩ đến ngày VUI thì con lại BUỒN đây nè. Hic..hic...
Linh hồn những chúng hữu tình mà đươc xử lý ... sạch sẽ thì bữa ăn đó ... thanh tịnh. Nó còn thanh tịnh hơn là những món chay... có hình đồ mặn... được bán khắp nơi.
Con ăn chay thì cứ ăn chung, đừng có mâm riêng, nồi riêng, đủa riêng, chén riêng ...
Cứ ăn chung, đồ ăn của mình: Ai chơi ké thì càng tốt.
Nếu không, mình mang tiếng là chưa tu ra gì hết mà đã làm khổ nhiều người quá.
Quan niệm tibu về chay mặn là như vầy:
1. Linh hồn được xử lý đúng cách.
2. Do một người có tâm lành nấu.
3. Ăn để mà sống, sống để mà ... "hở một tý" là tu ngay (tu chui, tu chạy sô ...) hehehe
Hào quang màu da cam là điễm mà Chư Phật ... chấm làm vợ chồng hehehe
Hết
TB: Hai cái đầu (số 1 và số 2) mà không có thì tibu ăn vào là "ảy chỉa"! Nặng hơn là ói.