Dạo gần đây thì con vẫn
hầu như hôm nào con cũng mơ và mơ nhiều giấc mơ..
Rạng sáng hôm nay cũng vậy, con mơ nhiều giấc mơ ,Con xin nêu ra 1 đoạn ấn tượng nhất thôi ạ.
(...) Con mơ cùng 2 thằng nữa, 2 thằng đó dẫn con vào 1 nghĩa địa,các ngôi mộ thì chỉ là các ngôi mộ chưa có xây. Lúc đó là quang cảnh là trời vẫn tối, Lúc đầu vào còn thấy quang cảnh,sau thì gần tới nơi họ định tới thì con không nhìn thấy gì.và trong lúc đi con còn đá cả vào tấm bia của1 ngôi mộ nào đó ,rồi chẳng nhìn thấy 2 người đằng trước đâu.Thấy con mò mẫm họ bảo "mày sợ à" con bảo "sợ thì cũng không sợ, chỉ có điều chẳng nhìn thấy gì" rồi hình như họ cười có vẻ là cười con vì nghĩ con sợ

. Sau đó thấy 1 đám người đông khoảng 20 người, mà giữa nghĩa địa khuya khoắt này tự dưng có đông người hiện ra đông thế thì chỉ có là ..ma, hai người kia cười đùa, rồi chợt họ có vẻ nhận ra đám người kia là ma, rồi họ chợt hoảng hốt. Đám người kia họ chỉ đi ngang qua bọn con thôi chứ cũng không làm gì. Lúc đó thì con niệm phật trong tâm theo cách của HSTD còn 2 người kia họ niệm phật ra miệng, con bảo " giờ tôi niệm phật trong tâm, còn các ông cứ niệm phật ra miệng cũng được" rồi cả bọn bắt đầu thoát ra, 2 người kia có vẻ rất sợ họ than khóc và người như nhão ra. Lúc đó con bảo 2 ông nhìn đường và dẫn tôi ra đi ( vì lúc đi thì con lại không nhìn thấy gì) đồng thời con bắt ấn, tay phải bắt ấn hộ thân,tay trái bắt Ấn: ngón giữa và ngón áp út cong hết cở vào trong lòng bàn tay, và ba ngón còn lại thì duỗi thẳng. Rồi con bảo mấy ông yên tâm tôi bắt ấn thế này thì chả ma nào dám lại gần, lại gần tôi "chém" là chúng nó sợ.Và rồi gần thoát được ra thì con thấy đường, con nói với 2 người kia là " Tôi có biết các vị Bồ Tát, tôi sẽ liên hệ với họ để độ cho đám ma kia,Rồi con nghĩ sẽ lên diễn đàn nhờ độ tử (...)
--Hết đoạn này--
Xin Thầy xem giùm con ạ, và cho con hỏi là sao con mơ nhiều như vậy, sao có người mơ ít mà lại có người mơ rất nhiều (như con) vậy ạ.