Thầy ơi! khi Mẹ bệnh, gia đình con bị bấn loạn luôn!, tất cả anh chị em đều lo lắng, chăm sóc Mẹ rất tận tâm nhưng cũng gặp phải việc “9 người 10 ý”,may mà chỉ xảy ra ở tuần đầu, con biết là do nghiệp,lại thêm cộng nghiệp, con như bị gấu rượt và con vẫn cứ tập dợt theo sức của mình, tuy bữa được bữa không,nhưng con vẫn kiên trì, hôm mệt quá tập không vô,thì con nằm niệm danh hiệu Phật Dược Sư nguyện cầu cho Mẹ được bình an và rồi Mẹ được khỏe dần, gần đây con tập và ngủ mơ:
con thấy mình đang nằm tập, tập trung đằng trước mặt rất cao và khi thấy không gian đen, có chiều sâu, con biết đề mục sắp ra, rồi con thấy hình dáng ngọn lửa có màu chưa chuẩn (phần dưới vẫn còn màu xanh đen,phần trên có màu vàng cam(màu vàng có pha chút hồng) con như gồng người về phía trước định điều chỉnh khoảng cách và tô màu vàng cho đúng thì đồng thời con nhận ra 2 cánh tay con đang bị 2 bàn tay có sức mạnh nắm chặt, con cố rướn người lên định vượt thoát thì 2 bàn tay ấy xiết chặt thêm, con biết là mình không thể chạy thoát được! ngay lúc đó con chợt nghĩ đến “khổ nhục kế” trong câu chuyện “Hổ Vằn và Cô Bé”, rồi không biết bằng cách nào mà con xoay người lại được, miệng con gậm vào cái cằm dưới có lông màu vàng nhạt của kẻ đối diện, đầu con cụng vào đầu hắn và hắn thì không thể cắn xé gì con được! trong mơ lúc đó vì sinh tử mà làm đại nên con không hề thấy ghê (cắn vào cái cằm lông vàng) hay sợ(sức mạnh) của con sư tử đó! (nếu thấy sư tử thật ở ngoài, cho dù chúng bị nhốt trong chuồng ở sở thú con cũng thấy sợ phát khiếp luôn!)
Đúng là:
Anh em ơi đừng sợ cao bồi! Nó có súng mình có dao găm! (một bài hát xa xưa mà trẻ em hay hát lắm).
Và đây là giấc mơ đầu tiên của một người nằm mơ thấy Sư Tử mà không hề sợ! Con làm được như vậy là do sự tin tấn vượt bực!

Hay quá là hay!
Cái cảm giác bị như đoạn đậm đen chỉ là những hành động về Đạo Pháp mà con phải làm mà không cần phải giải thích.
Vài ngày sau, khi vào đt con có đọc được topic của Tiểu Lu Bu thông báo có vòng lưỡng kim, số lương không có giới hạn nên con có ý định xin cho Mẹ và cho gia đình con nữa, đang loay hoay không biết làm sao để liên lạc thì con được Bờm gọi báo là có vòng của Tiểu Liên Hoa gửi qua!...hihihi…con vui mừng quá! Chạy ù tới xin ngay, lòng con thấy vui quá! và nó cứ suy nghĩ, phân vân làm sao ấy!
cảm tạ ACE như thế nào đây! ACE mình làm việc thiện với tâm lành cho tất cả các bạn đồng tu trên chùa hstđ và cho người thân nữa… thật là biết bao công đức…
rồi con có giấc mơ như vầy: con mang vòng trao cho từng người,lòng cầu mong cho họ cũng được như con, có niềm tin, có sức khỏe và được an lành mà tu tập, bây giờ thì trong gia đình chỉ mới có 2 người đang tập tu (con và anh xã) nhưng sau khi phân phát những chiếc vòng này tới anh chị em và con nghĩ : chỉ cần vài người trong số họ chuyển tâm tu thì tự nó đã là điều cảm tạ công đức đối với Thầy, BTN và ACE đã làm ra, đã mang đi hoặc chuyển gửi khắp nơi để tặng cho người nhận vòng! Con mơ và nhớ rõ cái ý như vậy!
Thầy ơi, cả hai giấc mơ này đều có liên quan đến cái tâm và cái ý, khi Thầy khỏe, con nhờ Thầy xem có phải là giấc mơ công phu.
Con dunghy,
Đúng y chang như vậy luôn đó con! Đối với giáo pháp thì chỉ có thực hành là thực hiện được lòng yêu thương và biết ơn với những người đi trước rồi đó. Cả hai đều là giấc mơ công phu.
Cái hay nhất là khi thấy tướng tốt mà con lại không tỏ vẻ gì lo sợ cả!