Một buổi tối nọ, con nằm mơ thấy cảnh nấu ăn nhưng lại nướng...thịt người. Mà lại nướng nguyên thân người, nhưng lại...chặt mất cái đầu !

. Nhưng mà trong mơ con không sợ gì hết. Con thấy cái xác người lớn (phụ nữ) được đặt lên bếp gas, rồi nướng phồng da lên, máu me tùm lum. rồi lại thấy cái xác con nít (cũng không có đầu) được nướng. Lúc đó con nghĩ "chắc cái này là xác lượm ở ngoài quá, chứ con nít còn sống không ai dám 'mần thịt' đâu !".

Mấy ngày nay, giấc mơ của con hơi lạ. Đầu hôm, lúc khoảng nửa đêm hay cỡ đó, con nằm mơ thấy mình đi vào một ngôi chùa hay đền gì đó. Lúc đó con cảm thấy rất sùng bái chỗ này, và trần nhà chỗ này rất cao. Nói chung chỗ này rất bề thế và uy nghiêm, đồ sộ. Trong chùa có rất nhiều tranh và tượng Phật. Nhưng trong mơ con lại không thấy cụ thể cho lắm. Thế rồi đột nhiên, con lại gặp một "vị" rất to lớn (có dáng người na ná ông Phật trong mấy bức hình). Vị này cao lắm, cao cỡ 4-5m. Dáng người trông rất oai phong, vị này bước đi, sải chân dài lắm. Lúc đó con thấy và con đi theo, nhưng mà trong mơ hình như con hơi "ngán" vị này. Vị này bước đi lại gần một bức tượng Phật nằm màu nâu cam cam khá bự ; trong giấc mơ tự nhiên con lại nghĩ "ông này chắc là Hộ Pháp", rồi ông ta đi lại một bức tranh Phật Thích Ca (hình Ngài vừa thành Phật lúc sao Mai mọc). Thế rồi, giấc mơ tự nhiên kết thúc một cái "rụp". Mọi thứ trong đầu con không còn diễn ra trơn tru như hồi nãy nữa, mà rất nhiều vọng niệm tào lao thường ngày ào ào đổ vào, mấy câu nói mà con hay nghe, hay nói thường ngày lặp đi lặp lại trong đầu con (hiện tượng này thường hay xảy ra), thậm chí cả mấy bài hát mà con nghe cũng lặp lại y hệt luôn !

. Lúc này là lúc gần sáng, chắc con hơi tỉnh rồi, thế là con tỉnh giấc.
Thầy ơi, hai giấc mơ trên của con có phải giấc mơ công phu không ?
