Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy xem hộ Giấc mơ của con với  (Đọc 1362 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
PhucTrung
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: PhucTrung
vào lúc: 31-10-2012, 10:20 PM

Con chào Thầy!
Thầy cho con hỏi giấc mơ của con có ý nghĩa gì không ạ:
Trong giấc mơ của con xuất hiện 1 vị sư tuổi trung niên, con thấy vị đó ngồi thiền và trong đầu con có ai đó nói là vị sư đó tu theo pháp của quỷ nhưng cũng có ai đó nói vị này đã đắc thánh quả và theo kiểu có vào hang quỷ mới trị được quỷ. Và con quyết định tu theo.
Nhưng nơi con tu lại là một ngôi chùa với vị trụ trì là 1 vị ni sư, ở đây có rất nhiều trẻ em và con thấy cũng có nhiều người coi thường trình độ tu tập của vị ni sư này nhưng với con thì con lại biết vị này đã có những thành tựu nhất định nhờ ngồi thiền. Và rùi vị ni sư này cũng chứng minh được điều đó với mọi người con thấy chùa đông lên và mọi người kính trọng ni sư. Rùi không hiểu sao vợ và con trai của con xuất hiện và bảo con phải về nhà giải quyết công việc vì ở nhà còn bố và bà nội của con. Ngày từ biệt ni sư có nói với con chuyến đi này của con sẽ nhiều bão tố và hình như ni sư có khuyên con ở lại chùa. Rồi đột nhiên con cảm nhận vị thầy của mình như nói thẳng vào lỗ tai của mình, cảm giác như đi thằng vào đầu nhưng qua lỗ tai. Ngài nói về nhân duyên tại sao lại nhận con làm đệ tử: là vì con đã giúp một đứa trẻ là đệ tử của bà mà quả của nó là 1 cái cây rất là to như cây đa ở trước sân vì vậy bà thấy nhân duyên đó mà nhận con làm đệ tử. Và bà cũng nói cho con biết 1 số điều về tương lai, về chuyến đi này con cũng không nhớ rõ lắm. Con quỳ xuống khóc và lậy từ biệt thầy, và đứng lên nhìn thì lúc này vị thầy của con lại là đứa trẻ chỉ khoảng 2-3 tuổi như con giai của con. 2 thầy trò cùng khóc, con nghe thấy tiếng vợ con cằn nhằn gì đó rùi tỉnh dậy luôn.


Và 1 điều nữa thỉnh thoảng con hay nhắc vợ con NPQCĐ nhưng vợ con không nghe, còn bảo con là tà đạo hic hic. Miệng chị ấy nói thế để trêu tức con nhưng con biết tâm chị ấy nghĩ khác: gần đây vợ con rất hay mơ thấy rắn, có lần mơ thấy vào hang rắn rùi tìm thấy mỗi 1 lỗ hổng để chạy thoát, có lần mơ thấy 2 con rắn đi theo thì đuổi và giết được 1 con bụng trương phềnh, còn 1 con không biết đi đâu, buổi sáng ngủ dậy thì cứ thấy đau bụng. Vậy Mơ thấy rắn thì có xấu không thầy?
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.077 seconds với 20 câu truy vấn.