Kính gửi Thầy (Sư Phụ) TiBU cùng bà con cô bác Kính!
Gần đây đệ tử thường hay lạc vào giấc mơ công phu, và trạng thái như bóng đè nhưng dạo này đệ tử đã quen với cảm giác đó và biết mình đang mơ nên chủ động được ko còn cảm giác sợ hại như mọi khi chưa vào chùa này.
Mọi khi và cũng giống như 1 số bạn cũng hay bị lúc đang ngủ mà muốn tỉnh dậy ko dậy được thường là sợ hãi nhưng tập theo cách của HSTD thì tập chung vào đề mục lập tức thoát được cảnh ấy.
Tất nhiên, khi tập có sách vở thì nó khá hơn là cái chắc

Dần đần tâm của mình nó trở nên nhu nhuyển dể sử dụng y như là lái xe vậy: Có thể là mình biểu nó de là nó de, mình biểu nó cua là nó cua...
Quay lại chủ đề ban đầu gần đây đệ tử hay rơi vào trạng thái đó , mọi khi mình nằm mơ thấy rắn quấn vào chân rồi bị rắn cắn
---> sợ hãi tỉnh dậy toát mồ hôi >>> tập theo HSTD thì gặp rắn đập chết luôn ko sợ nó nữa.
Cũng đúng luôn! Do chuyện "An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt" nó đang làm được cho nên Tham Dục nó bị đánh te tua. Tuy nhiên, không nên ngủ quên trên chiến thắng đó nghe

Hôm gần đây nhất đệ tử mơ thấy trái đất va trạm với mặt trời và nổ tung người đệ tử bay vào ko trung,và cảm nhận mình sẽ chết
-----> tập chung vào đề mục thì linh hồn thấy thư thái cảm giác như ngưng thở (trong mơ) thì linh hồn bay vèo lại thân xác tỉnh luôn mới biết là mình mơ.
Chuyện sân hận này nó bự như vậy mà còn
bình tỉnh để mơ tiếp thì tâm lực đã mạnh hơn người bình thường rất là nhiều rồi!

Vậy con xin hỏi thầy mơ Công phu liên tục vậy có tốt hay xấu.
Chuyện không có gì là ầm ỷ

Tốt đó chớ!

Làm gì mà xấu đâu?
Vì con bị cái vụ xoang mũi chưa ổn định nên tập trung là bị khó chịu ko tập lâu được chỉ khi nào khỏe và thoải mái thì tập chung vô đề mục được thôi ạ.
1. Phun nước muối (theo cách đi tìm mua một cái chai bằng nhựa. Chai khi bóp vào là nó phun ra tia nhỏ. Pha nước muối (nếm cho vừa, đừng có mặng quá) Sau đó là phun vào từng lỗ mũi một.
2. Châm cứu.
Ví du như lúc con tập Yoga thì chỉ tác ý xem cái chấm đỏ đâu thì không gian xung quanh thụt sâu lại 1 chấm mờ mờ tỏ tỏ hiện ra tuy ko được đỏ lắm,nhưng đấy là dùng nhãn căn nhìn nên ko có gì đặc biệt cả.
Tập hay như vậy mà lại đánh giá là:
Không có gì đặc biệt à?
Người ta tập muốn lòi con mắt luôn mà không có ra cái gì hết đó!

.
Cứ làm y như tụi Nhí:
Khi tụi nó thấy là tụi nó nói là "Thấy". Khi không thấy, là nói "không thấy".
Chớ đừng có y như là người lớn
là khi thấy thì lại định nghĩa là thấy bằng cái này, cái kia. Nó làm cho chậm bước tiến tu của mình đi, trong khi đó, mình tu hành muốn xì cả khói

Nhớ cho kỹ đó nghe.
Vụ đỏ mờ mờ là do chưa có giữ giới cho đúng lắm đó. Nên tìm cách nói đi nói lại cho em nó biết (ý là nói đi nói lại cho cái linh hồn nó biết đó).
Sau khi đánh tâm lý chiến như vậy một thời gian và Giới Luật trở nên là một nhu cầu thì đề mục nó rõ hơn là cái chắc!
Nhớ là tác ý cho nó vui số 10 đó nghe! Nên làm theo kiểu đeo lon tại mặt trận! Đừng cho nó nguội!
Vậy con xin hỏi con tiếp tục tập chung vào chấm đỏ đó bằng nhẵn căn hay chuyển sang ý căn Tức là con nghĩ về nó chứ ko cố vẽ nó = con mắt mình nữa.
Đệ tử mong được lĩnh ý.
Làm sao đó thì làm!
Miễn là nó thấy đề mục là cứ hô to cho bà con biết là mình thấy! Và nhớ là khen tặng cho em nó liền!
Đừng có mất thời giờ trong việc cho đó là ý căn hay là nhãn căn!
Vì khi làm như trên, thì coi nó có vẻ là nghiêm chỉnh và chính xác đó!
Nhưng chính nó cầm chân mình lại do cái chuyện là tự đánh giá sai cách.
Vì hể mà do:
Tác ý mà nó hiện ra đề mục! Là đúng cách 100%. Chỉ còn việc trau chuốt cho nó rõ ra mà thôi
