Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Giấc mơ của colen!!!

Bắt đầu bởi Cố lên, Th11 09, 2012, 09:43 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Cố lên

Hôm qua nằm công phu rồi con chìm vào giấc ngủ,trong khi ngủ con mơ thấy con đang lấy chiếc chiếu trúc đem đi giặt,giặt xong con mong vào phơi,bỗng nhiên chiếc chiếu hóa thành con rắn to và nặng đè lên người con,mình con rắn phát nhưng lỗ sáng màu trắng chiếu ra (giống như ánh sáng của những chiếc đèn trang trí trong những hội diễn văn nghệ đó ạ).Rồi con gồng mình chống lại,trong khi đó miệng niệm A Di Đà Phật vừa niệm vừa quán chấm đỏ,nhưng chưa được nên con kêu Thầy TiBu ơi,kêu to và nhiều lắm,kêu xong con thoát khỏi cảnh giới này thì tiếp tục ngủ lại con lại gặp cảnh giới khác.Lần này con thấy có 2 người thanh niên đứng phía trên đầu con(lúc đó con đang nằm),2 người này đều không mang áo.1 người thì mang quần đùi màu xanh,còn người kia thì mang quần đùi màu trắng,họ đè lấy con,theo phản xạ con chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật,câu niệm nhanh lắm,..nếu như những lần trước con thường cố gắng đạp giường để gọi người khác kêu con dậy,nhưng lần này thì không con muốn vượt qua,rồi con tiếp tục niệm nhưng cũng không hiểu quả,tiếp tục con gọi Thầy"Thầy Tibu"ơi...rồi gồng mình vượt qua cảnh giới này...rồi mọi chuyện cũng qua,con tỉnh thức và tiếp tục đi ngủ tới sáng,sáng dậy thì con thấy người mệt đừ nên con tiếp tục ngủ ráng thêm cho đỡ mệt..Dạ hết Thầy ạ.
Hôm nay lên diễn đàn nge tin Thầy mệt,tử nhụ với lòng mình nên cố gắng!!!Thương Thầy nên con sẽ cố gắng,chuyện đời còn vương nhưng sẽ không buông...con kính chào Thầy!!!
Hình ảnh của 1 đứa trẻ, trái tim trẻ thơ, khi chơi cái  gì nó cũng chăm chú, với niềm vui và sự say mê lại hiện lên trong đầu BM. Nếu muốn sau 20-30 năm nữa, mình vẫn cứ say mệ với việc tập này, thì mình cũng phải có một trái tim như một đứa trẻ và một lý trí xét đoán như  một người lớn.

tuephuong5

ADIĐAPHẬT:cho tp nhiều chuyện một chút nhe đúng là đời đạo chưa xong nhưng quyết không buông ,hằng ngày vào giờ sám hối con vẫn nguyện xin hồi hướng về thầy, biết rằng con vẫn lẹt đẹt nhưng con thành tâm cầu nguyện chư phật,chư tổ ,thầy đạo tràng HSTD luôn gia hộ cho thầy sớm hồi phục sức khỏe ,vạn sự bình an...con heo què.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .