Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Sáng nay con mơ thấy chú !  (Đọc 1456 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
vào lúc: 05-12-2012, 08:25 PM

Chào chú,

Mấy ngày nay con nghe các file mp3 của bộ DVD, nghe riết rồi nghiền giọng nói của chú luôn, haha..

Mấy hôm trước con thấy mình bị lấn cấn sao đó, trong tâm cứ hồi hộp bất an, nên con đã niệm sám hối, trong 3 cách niệm thì con thấy mình hợp với câu " Nam mô cầu sám hối Bồ Tát mahatat" và con chơi tới bến câu này luôn.
Vài hôm trước khi đang niệm câu sám hối này thì con thấy có một bóng đen từ trong người con bay ra nghe một cái "bựt" rất lớn, sau đó thì con thấy mình nhẹ nhỏm hẳn luôn đó chú, không biết cái bóng đen đó là gì vậy chú, con làm như thế có đúng không chú?

Tối qua con niệm A Di Đà Phật rồi ngủ quên hồi nào không biết, tới sáng luôn không có mơ mộng gì hết ráo, thức dậy thì con thấy người nhẹ nhỏm và thanh thản lắm lúc đó khoảng 6 giờ sáng, thấy còn trớn nên lại niệm Phật nữa khoàng 2-3 niệm gì đó thì con lại ngủ tiếp và con mơ :

Con thấy con và vợ con đi mua đồ ở một tiệm tạp hóa trong thôn quê, trong khi con đang chọn đồ thì con nghe tiếng nói của chú, con liền tập trung nghe kỹ xem có phải chú hay không, thì con nghe tiếng chú nói ra từ căn nhà kế vách bà chủ quán, con liền chạy gần vách tường nghe cho kỹ hơn thì con nghe chú đang nói về kinh Kim Cang, con nghe chú nói như thế này "Mấy hôm nay tui đang nghiên cứu kinh Kim Cang, tui không hiểu cho lắm, cái gì mà không chấp tướng, rồi không chấp cái này, không chấp cái kia..đọc hoài mà không hiểu nó nói cái gì hết" lúc đó thì có một ông khác nói " không hiểu thì thôi đừng có nghiên cứu nữa chi cho mất công", con nghe giọng nói thì đúng là chú nhưng con lại sợ là giọng nói giống nhau nên con nhìn qua khe nhỏ trên tường để xác minh xem có phải chú không, thì con chỉ thấy cái lưng chú thôi, thế là con chạy cái vù qua nhà kế bên luôn để nhìn cho rỏ mặt chú, sang nhà kế bên thì con đứng dựa vào vách tường đối diện với chú, con nhìn thẳng vào mặt chú, chú nhìn thẳng vào mặt con và nói cái gì đó, con không nghe được, thấy chú ngồi với mấy ông nữa có vẻ ngang cơ nhau, chú và mấy ông đó nói chuyện ngang cơ lắm, không có ai là hơn ai hết đó, con nhìn chằm chằm vào chú để xác định xem đúng chú không, con nhìn cái miệng của chú, cách chú nói chuyện, cách chú cười, cách chú nháy mắt, đúng thiệt là chú rồi, con mừng quá liến chạy về quán định dắt vợ con qua giới thiệu với chú.
khi về tới quán thì bà chủ quán kêu con trả tiền, lúc đó thì con thấy có một chuyện rất lạ là khi chở vợ con đi thì con đang mặt áo sơ mi, quần tây, bỏ áo vào quần, mang giầy tây rất là lịch sự, khi con đứng đối diện với chú thì cũng như thế, nhưng khi chạy về lại quán thì con chỉ còn độc có cái quần tà lỏn thôi và đi chân đất, không áo sơ mi, không quần tây, không giầy gì hết ráo đó, và cũng không có tiền luôn, đâu mất tiêu hết rồi. Đang lây huây kiếm tiền thì bà chủ chỉ xấp tiền trên bàn hỏi có phải tiền của con không, lúc đó con mới nhớ là vì khi nghe tiếng chú thì mừng quýnh lên chạy đi kiếm chú lên bỏ tiền lại mà không biết. sau khi trả tiền xong thì con lại đi tìm đôi dép lào của con, chả hiểu sao con lại không tìm quần áo, giầy tây, mà lại đi tìm đôi dép lào, đang tìm đôi dép thì con thấy bên ngoài có rất nhiều dép lào màu xanh nhạt, xanh ngọc, xanh dương, nhưng không có đôi dép của con, bà chủ kêu con mang đại một đôi nào đó đi, nhưng con không chịu vì không phải dép của con, bà chủ lấy một đôi đưa con mang, con nghĩ không phải dép của mình thì làm sao mà mang được, nghĩ như thế nhưng con vẫn đưa một chân vào mang thử nhưng khi xỏ chân vào thì dép chật quá nên con bỏ ra và giấc mơ của con kết thúc lúc đó.

Con thấy giấc mơ này có mang một chút mùi vị nên nhờ chú giải mã giúp con.

Kính chú, QM.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.107 seconds với 20 câu truy vấn.