Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Bạch Thầy cho con hỏi!

Bắt đầu bởi Phucducnt, Th2 14, 2013, 06:42 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Phucducnt

 Con có 1 câu hỏi tuy đã suy nghĩ lâu mà ko tự trả lời được ,vậy nay con xin được hỏi Thầy,mong Thầy Từ Bi chỉ dạy:
Con nhận thấy việc anh Sáu vĩ, một người tu tập đàng hoàng, là thành viên của Đạo tràng HSTĐ vậy mà khi về TPCL lại chỉ tới được bậc 5, dù được cả Đạo tràng và các Nhí giúp sức. Trong khi đó việc nhờ độ tử thì có khi là 1 con chó, một con mèo,vài con gián...hay một ông cụ bà cụ vốn chẳng tu hành gì ,đã mất từ lâu...vậy mà khi các Nhí giúp sức họ đều đa số vãng sanh bậc 9 TPTS,thậm chí cùng với cả cửu huyền thất tổ.....

Vậy phải chăng người đang hấp hối mình cứ để cho họ chết vài năm,cho Nghiệp của họ giáng họ te tua cho đã đời trong vài ba năm sau đó mình mới nhờ tới các Nhí giúp đỡ như vậy phải chăng con đường tu tiếp của họ lại hoá ra ngon lành hơn...?  ;D  ;D  ;D

bờm

Phucducnt đọc bài nhanh quá chăng, không có bài nào ghi anh Sáu Vỹ được độ lên bậc năm như Phucducnt đã ghi.  ???
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Phucducnt

Cám ơn Bơm tra lời!
Đúng là có đọc mơ hồ ở đâu đó,đệ sẽ tìm lại...nếu đệ đọc sai thì chân thành xin lỗi...
Nhưng những ý tứ tiếc nuối,tiếc cho Sáu Vĩ ,hay bài học đắt giá....đại khái như thế thì hơi nhiều, của  bà con HSTD đối với anh ấy,vậy phải chăng đã vãng sanh TPTS rồi vẫn chưa thoả mãn hay sao?Hay là kỳ vọng của AcE mình được hy vọng nhiều hoen thế nữa?Mong Bơm chỉ dạy chân thành nha.
Thành thật cám ơn Bơm và các Sư Huynh!

Tibu

Trích dẫn từ: Phucducnt trên Th2 15, 2013, 01:54 AM
Cám ơn Bơm tra lời!
Đúng là có đọc mơ hồ ở đâu đó,đệ sẽ tìm lại...nếu đệ đọc sai thì chân thành xin lỗi...
Nhưng những ý tứ tiếc nuối,tiếc cho Sáu Vĩ ,hay bài học đắt giá....đại khái như thế thì hơi nhiều, của  bà con HSTD đối với anh ấy,vậy phải chăng đã vãng sanh TPTS rồi vẫn chưa thoả mãn hay sao?Hay là kỳ vọng của AcE mình được hy vọng nhiều hoen thế nữa?Mong Bơm chỉ dạy chân thành nha.
Thành thật cám ơn Bơm và các Sư Huynh!
Tibu gặp Sáu Vĩ khi anh ấy còn là đứa trẻ em.
Và sau đó là tibu qua Mỹ và từ đó là hai chú cháu biệt tâm, biệt dạng luôn. Cho tới khi anh ấy qua Canada rồi bị bịnh. Trong suốt thời gian đó Sáu Vĩ tự tu theo cách của hoasentrenda, lúc đó chỉ mới là tập tài liệu nhỏ "Cấp Cứu? Không! Còn hơn như thế nữa! Giải Thoát".
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_ThucHanh_1991.pdf
Theo những điều ghi lại thì anh ấy tập rất là mạnh và hay. Tuy nhiên do tính ghim gút nên không thể chữa lành bệnh được.

Từ đó bà con mới tiếc cho anh ấy là vậy đó.