Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Bàn về Giới Luật đạo tràng hoasentrenda...

Bắt đầu bởi TrieuTuLong, Th4 29, 2013, 01:30 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tnt

#15
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th4 29, 2013, 01:30 AM
Sau thời gian tu tập và cũng đã có nhiều thắc mắc tìm hiểu đọc tùm lum, trieutulong xin phép bà con cho trieutulong bày tỏ cái trieutulong hiểu về Giới Luật - điều kiện cần để có thể tu tập theo cách của Thầy Tibu (để nếu có gì sai trật gì đó thì bà con và Thầy chỉnh sửa dùm) - và các bà con vào đạo tràng sau này cũng có chỗ đọc, đỡ phải đi hỏi tạo chủ đề lung tung beng...

Nhắc lại Hai Giới Luật theo kiểu cao hổ cốt:

1. Ăn Ngay Nói Thật.
2. Có Hiếu với Cha Mẹ.


---------------------------------------------
trieutulong xin mở đầu trước:
1. Giới luật 1 - "Ăn Ngay Nói Thật".
Hai chữ đầu tiên "Ăn Ngay" có nghĩa là cái tâm mình nó phải rất là thành thật, không được cong queo. Không có chuyện nói một đằng làm một nẻo, còn cái đầu thì nghỉ theo một kiểu khác...  Hai từ tiếp theo "Nói Thật" là không được nói xạo, nói lắc léo hai lưỡi (lúc này lúc khác). Cũng không được nói theo kiểu vòng vo tránh né không đi thẳng vào vấn đề...
Tóm lại là Giới luật thứ nhất này nó giúp cái cho mình là con người chân chánh, thẳng thắn, trong sạch, có uy tín... có như vậy thì cái tâm nó mới có điều kiện lau chùi ngày càng làm sáng trưng cái đề mục.
(PS: Ai quán chưa ra cái đề mục thì coi lại thiệt kỹ giới luật này).

2. Giới luật 2 - "Có Hiếu Với Cha Mẹ" : Có nghĩa là Hết lòng kính yêu, thờ kính và biết ơn Cha Mẹ. Giới luật này để mình có được chữ Nhân - là một con Người - thì mới có thể tu cao lên được...
Cái điều thứ 2 này coi đơn giản vậy mà thời hiện đại ngày nay nó khó, lý do cha mẹ cưng chiều con quý tử quá mà dần dần tập cho nó cái tánh hổn hào (thiệt ra con nít nó có biết gì đâu, cũng là do người lớn tập cho nó hết...) cho nên té ra là mình làm hại nó.

Đó là vài hiểu biết về Giới luật của trieutulong, xin bà con cho ý kiến...
trieutulong
Vấn đề này đã được nói rất nhiều rồi ...TrieuTuLong có thể tìm lại những bài đó trong DĐ
Nói về " Ăn Ngay Nói Thật " thì phải nói là:  Nói thì dễ nhưng làm lại rất khó.

Thành thật với chính mình :

Điều này tuỳ thuộc vào quan niệm sống và hoàn cảnh sống của từng cá nhân.
Cho nên không có một quy ước nào để cho mình nói về sự thành thật.

- Nếu đặt giá trị vật chất lên hàng đầu thì sự thành thật của bạn coi như không thể nào có đất sống
- Nếu đặt giá trị tinh thần lên hàng đầu thì tính chân thật sẽ trở thành là bưủ bối quan trọng nhất của bạn.

Đem sự thành thật vào trong đời sống :
- Khi mà tiền tài dang vọng đang mở ra một cuộc chiến đầy cạnh tranh và khốc liệt với nhau thì sự
thành thật sẽ trở thành trò hề và bị giễu cợt vì nó trở nên qúa ngây ngô trước những mưu mô và
toan tính...thành thật sẽ chết tức tưởi  !

- Còn nếu bạn là người quyết tâm bảo vệ giá trị tinh thần của mình một cách tối đa thì thành thật sẽ
được bạn giữ gìn như đôi mắt của mình vậy.
Bạn sẽ bị thua thiệt và mất đi những quyền lợi, danh vọng trong đời sống ...nhưng bù lại bạn sẽ có một
đời sống tinh thần thật bình yên trong tâm hồn.

Thành thật với mọi người :

Điều này không đơn giản như mình nghĩ, vì đôi khi không phải ta giả dối mà ta không thể sống thành thật
thì đúng hơn .. Bạn cần phải chọn đúng hoàn cảnh và đúng người thì sự thành thật với có thể sống ...
Vì :
- Sự thật luôn làm mất lòng và đắng lòng ...nên không phải ai cũng có thể chấp nhận sự thật mà bạn muốn trao ra đó ...
- Đồng thời đó cũng là một thứ dễ bị lợi dụng đấy !
Được sống với thành thật trong cuộc đời là một may mắn và may mắn lớn nhất là để tu tập !

Tại sao chúng ta cần phải thành thật để tu tập?

- Thành thật đưa tâm hồn tìm về lại cái tinh khôi ban sơ từ buổi đầu của một đứa trẻ ...
và cũng là tính chân thật nguyên thuỷ linh thiêng của tâm hồn ..
Vì chúng ta đã bị những tham, sân , si che khuất ...làm chúng ta lạc lối con đường tìm về chính mình ... ...
Thành thật giúp chúng ta tìm lại chính mình. Sống thành thật với chính mình là bước đầu mở màn cho
cuộc hành trình đi vào vùng đất hứa ....

Thành thật! hai chữ ấy sẽ lấy đi của bạn rất nhiều thứ: (của cải, quyền lực và danh vọng) trong cuộc
đời này đấy, khi ấy thành thật sẽ trở thành gánh nặng không ít trong đời sống của chúng ta! :D
Cầu chúc bạn có thật dồi dào nội lực để có thể sống với sự thành thật của mình ! ;D ;D ;D


Rancon

Kinh nghiệm mà rancon luôn sống với nó chính là: một khi đã thành thật với chính mình thì mình sẽ biết mình muốn cái gì.

Giới luật ư? Thứ lỗi vì rancon biết sách vở người ta ghi ra cho một phật tử phải giữ rất rất nhiều giới, nhưng rancon không quan tâm đến nó, vì biết nó không có thực tế với cái thế giới mà mình đang sống. Ở Hoa Sen Trên Đá có hai cái giới căn bản là ăn ngay nói thật và có hiếu. Chỉ có hai. Mà Thầy thì đã viết về đề tài này rất rất nhiều (chịu khó tìm sẽ thấy).

Gọi là hai cái giới, nhưng nó chính là cái phần nền căn bản của một con người. Không ăn ngay nói thật và nhất là không có hiếu, ta không phải là con Người. Mà chúng ta lại đang tập bằng phương pháp của con Người.

Ăn ngay nói thật bản thân của nó nếu mà bàn thì có thể nói liên tu bất tận. Rancon thích chị tnt dùng chữ thành thật. Chỉ có ta mới biết ta có đang thành thật hay không. Nếu ta còn không biết mình đang nghĩ cái gì, và suy nghĩ đó là chân thật hay giả tạo, thì thật là hết biết rồi. Rancon từng có thời nói láo như ri. Một câu nói chưa qua đại não nhưng phát ngôn ra là một lời nói dối, vì nó là thói quen. Ví dụ như đi làm trễ thì nghĩ ra một lý do. Trên đường đi là mình đã nghĩ sẵn rồi. Chỉ chờ cho có ai hỏi để mà nói thôi. Khi bắt đầu chơi với cái đề mục, cũng vẫn còn nói láo vậy. Và cho đến giờ, khi cần thiết cũng láo. Thời chạy gạo mà. Nhưng khi nghĩ đến chuyện nói láo là cái "tiếng lòng", cái lương tâm nó đặt câu hỏi liền. Tại sao mày phải làm vậy? Có đáng không? Có cần thiết hay không. Nếu vì sợ xấu hổ mà nói láo thì mày thử bị xấu hổ một lần coi sao. Có khi chừa được luôn cái tật hư mà phải dùng lời nói láo mà lấp liếm. Chị Chuối và chị Bờm cũng từng có những bài hay về chuyện giới luật và điều tâm như thế.

Tuy nhiên, để có những bài viết như của Thầy, chị tnt, chị Chuối hay chị Bờm, và nhiều vị khác, họ đều phải dùng chính sức lực của mình mà đối diện với cái đề mục, cũng như đi sâu vào để đối diện với cái tâm của mình. Tất cả không được viết ra từ những anh hùng bàn phím chỉ ngồi gõ lóc cóc hay nói cho sướng cái miệng. Họ đều nói bằng kinh nghiệm của chính họ. từ việc mà họ LÀM.

Không phải tui hay ai khác chỉ chực chờ Trieu Tu Long viết bài mà nhảy vào mổ xẻ. Vì chúng tui có làm. Chúng tui biết và tiếc cho bạn khi cứ chực chầu rìa để mà bàn cho rõ, nói cho tỏ rồi mới chịu làm. Vì nó mất thời gian lắm lận. Vì những chuyện đó đã được nói đến rất nhiều lần. Và vì sao bạn cứ thắc mắc? Vì bạn chưa đích thân trải nghiệm qua đó thôi.

Chúc bạn đừng nản lòng mà hãy như lời "mời chào" của chị tnt, hãy thành thật với bản thân nhé.


sanmoi

 Thấy chưa bà con, nhờ nhân duyên này mình lại được xem nhiều bài viết hay quá là hay.
Cám ơn mọi người nghen. ;D ;D ;D

TrieuTuLong

#18
cảm ơn tnt, rancon... lời viết hay quá. Tu sĩ hoasentrenda khi đã chịu mở miệng thì đúng thiệt là... trieutulong không biết phải tán thán làm sao luôn...

trieutulong đúng là có vài chuyện lấn cấn, cũng không phải là chuyện ngoài đời (vật chất) hay tinh thần. Mà chuyện là về phương pháp tu (như vài lần trieutulong có đề cập trên hoasentrenda, vấn đề xoay quanh về 6 pháp du già Naropa trong video Thầy đưa trên này về các tu sĩ Tây tạng, và trieutulong thắc mắc về pháp thiền Nhĩ căn viên thông mà  kinh Lăng nghiêm có đề cập...). Có lẻ không tiện khi trình bày trên này mà để khi nào cơ duyên gặp được Thầy, trieutulong sẽ tham vấn lại Thầy cho rõ... hiện thời các chuyện này tạm gác qua một bên. Chuyện ngoài đời thì miễn bàn vì từ khi sám hối trieutulong thấy mình sai nhiều thứ quá và phải sửa lại mấy cái sai tày trời liên tục...

Có vài lần sám hối, khi trieutulong ở tâm trạng buông xả tâm (chỉ quan sát mà không dùng sức chú ý) thì thấy mình trôi qua một bên chỉ nhìn ngang được một bên khuông mặt ông Phật mé bên tay phải của Ổng, trieutulong hiểu mình chưa xứng đáng đứng đối diện với ổng mà vẫn còn chầu rìa... những lúc đó trieutulong thấy mình buồn ghê gớm và chỉ còn biết cắm cổ sám hối để kéo cái linh ảnh mờ mờ nằm ngay giữa và im re lại như củ...

Thiệt là con không còn tham muốn cái gì trên cõi đời này nữa hết, nhiều lúc con thiệt cũng không biết phải làm sao làm cái gì hết...  những lúc đó con chỉ còn biết níu áo ông Phật, Thầy Tibu và chúng tăng đạo tràng hoasentrenda mà thôi... Namo A-Di-Đà-Phật.
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

tnt

#19
Khi đọc bài này của TrieuTuLong thì tnt có suy nghĩ như vầy :
TTL là một người thích sưu tập "hàng hiếm và hàng khủng"  ... :D
Trong bộ sưu tập toàn là những thứ cao siêu ...: máy bay phản lực, tàu ngầm, thiết giáp ....vvvv . ...
Chất đầy trong kho ....
Nhưng khổ là hiện tại thì không sao sử dụng được vì :
- Không biết xử dụng
- Không có điều kiện xử dụng

Nói chung là toàn chỉ để ngắm chơi cho vui mắt vui ... :D
Cái mà TTL cần bây giờ chỉ là một chiếc " xe đạp " thôi !  ;D
Nhưng nó lại bị vất tận trong góc xó của phòng kho, bị các thứ hàng khủng án ngữ không có chỗ cho nó nữa.
đứng nhìn vào thì chỉ có thấy được một phần của cái bánh xe đạp ló ra mà thôi .... ;D

Nên bây giờ hãy cố dọn cái kho lại cho sạch sẽ để lôi chiếc xe đạp ra mà đạp đi cho nó tiện mà dễ xử dụng trước đã ...
Rồi chờ khi nào có dư Phước Báu ....mua nhà vila trên đồi hay ở một ốc đảo nào đó thì mới có cơ hội đem hàng  "khủng " ra mà xài !  ;D ;D ;D

Lời thật sẽ " đắng lòng " đấy ! Lúc ấy " tán thán " chắc phải bớt đi một chữ qúa  ! :D :D :D

TrieuTuLong

Cám ơn quý tăng chúng đạo tràng... trieutulong không dám nhận mấy món xe tăng đại bác đó... mà chỉ thích nghiên cứu tìm hiểu Phật giáo và sưu tầm phương pháp tu vậy thôi... có lẻ do cái thói quen này nên nó mới dính mấy ông THTT thứ dữ dằn cho tới ngày hôm nay.
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

tuephuong5

chào bác Ttl mấy hôm nay tui củng thấy tâm trạng tui nao nao ,khi nhìn các thành quả của các huynh đệ tỷ muội trên đạo tràng ,nhìn lại mình khi thì hồ hởi hò kéo quân vượt đèo ,khi thì chán chường chẳng muốn làm gì nhưng suy cho cùng tất cả do mình cả ,trong quá khứ ỷ quyền cậy thế tạo tác nay tu tập thì sẽ gặp chướng ngại thôi .phải cố mà sám hối cho tiêu nghiệp để còn nhẹ nhàng tâm thức tu tập .chướng ngại ách nạn ,nhân quả vay trả ,nghiệp duyên trùng điệp ,tui và huynh nhìn đi nhìn lại hơn nửa đời người mới có duyên gặp thầy ,các vị trên dđ có phước nên đã gặp thầy sớm khi còn trẻ đời chưa dính mắc gì nhiều ,có vị còn cơm cha áo mẹ không phải vì miếng cơm manh áo của gia đình mà tạo nghiệp ,không vướng phải nghiệp đưa đẩy dối trá vì cuộc sống ,đôi khi vì vui lòng cha mẹ ,dòng họ mà phải vương tội ,mình sanh  ra đời nghiệp quá khứ dắt đi không phải ai củng đủ hùng đủ lực như thầy để cương quyết làm tới ,tới ,có nhửng người biết nếu cứ ạch đụi hoài như vầy đến hết kiếp củng chưa xong (như tui),nhưng rồi lại tự an ủi trong đạo tràng có nhửng vị 20 ,30 năm kiên nhẫn tập và đã thành công ,thầy đả nói không có mì ăn liền ,thì tui và huynh cố giắng nấu cho nhừ như cháo vậy , các vị trên dđ khi góp ý với huynh đa số đã vào chánh định nên nhửng lời nói nầy huynh hãy iên tâm tiếp thu làm kim chỉ nam khi thầy bận việc ,thân ái chào huynh.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

TrieuTuLong

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th5 04, 2013, 08:01 AM
chào bác Ttl mấy hôm nay tui củng thấy tâm trạng tui nao nao ,khi nhìn các thành quả của các huynh đệ tỷ muội trên đạo tràng ,nhìn lại mình khi thì hồ hởi hò kéo quân vượt đèo ,khi thì chán chường chẳng muốn làm gì nhưng suy cho cùng tất cả do mình cả ,trong quá khứ ỷ quyền cậy thế tạo tác nay tu tập thì sẽ gặp chướng ngại thôi .phải cố mà sám hối cho tiêu nghiệp để còn nhẹ nhàng tâm thức tu tập .chướng ngại ách nạn ,nhân quả vay trả ,nghiệp duyên trùng điệp ,tui và huynh nhìn đi nhìn lại hơn nửa đời người mới có duyên gặp thầy ,các vị trên dđ có phước nên đã gặp thầy sớm khi còn trẻ đời chưa dính mắc gì nhiều ,có vị còn cơm cha áo mẹ không phải vì miếng cơm manh áo của gia đình mà tạo nghiệp ,không vướng phải nghiệp đưa đẩy dối trá vì cuộc sống ,đôi khi vì vui lòng cha mẹ ,dòng họ mà phải vương tội ,mình sanh  ra đời nghiệp quá khứ dắt đi không phải ai củng đủ hùng đủ lực như thầy để cương quyết làm tới ,tới ,có nhửng người biết nếu cứ ạch đụi hoài như vầy đến hết kiếp củng chưa xong (như tui),nhưng rồi lại tự an ủi trong đạo tràng có nhửng vị 20 ,30 năm kiên nhẫn tập và đã thành công ,thầy đả nói không có mì ăn liền ,thì tui và huynh cố giắng nấu cho nhừ như cháo vậy , các vị trên dđ khi góp ý với huynh đa số đã vào chánh định nên nhửng lời nói nầy huynh hãy iên tâm tiếp thu làm kim chỉ nam khi thầy bận việc ,thân ái chào huynh.

TuePhuong đã nói tất cả những gì trieutulong muốn nói, nhưng mà không biết phải nói ra làm sao... thiệt tình là cám ơn nhiều nhiều nghen.

đoán với những người tâm đời đạo công việc gia đình xen kẻ đủ thứ như lứa tuổi mình, thì trieutulong có kinh nghiệm tu quán hình ông Phật: là khi mình quan sát tâm thì thấy nó như một dòng sông tuôn chảy không ngừng nghỉ, lúc nào nó cũng lộn xộn hằm bà lằm đủ thứ trong đó hết, nhưng mà trong dòng sông đó cũng có những khe hở sát na nào đó trung tính (có thể vì lý do mình tin tưởng vào Phật vào Pháp nên nó xuất hiện ra cái khe đó) mà mình có thể dựa vào thời khắc này chèn hình ông Phật vô chớp nhoáng... như kiểu tấn công du kích. Nó làm mình dịu dần dần từ từ xuống để mà từ đó cái tâm mình nó chịu từ từ yên xuống đi theo ông Phật mỗi ngày...
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

langnghiem

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th5 04, 2013, 11:02 PM
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th5 04, 2013, 08:01 AM
chào bác Ttl mấy hôm nay tui củng thấy tâm trạng tui nao nao ,khi nhìn các thành quả của các huynh đệ tỷ muội trên đạo tràng ,nhìn lại mình khi thì hồ hởi hò kéo quân vượt đèo ,khi thì chán chường chẳng muốn làm gì nhưng suy cho cùng tất cả do mình cả ,trong quá khứ ỷ quyền cậy thế tạo tác nay tu tập thì sẽ gặp chướng ngại thôi .phải cố mà sám hối cho tiêu nghiệp để còn nhẹ nhàng tâm thức tu tập .chướng ngại ách nạn ,nhân quả vay trả ,nghiệp duyên trùng điệp ,tui và huynh nhìn đi nhìn lại hơn nửa đời người mới có duyên gặp thầy ,các vị trên dđ có phước nên đã gặp thầy sớm khi còn trẻ đời chưa dính mắc gì nhiều ,có vị còn cơm cha áo mẹ không phải vì miếng cơm manh áo của gia đình mà tạo nghiệp ,không vướng phải nghiệp đưa đẩy dối trá vì cuộc sống ,đôi khi vì vui lòng cha mẹ ,dòng họ mà phải vương tội ,mình sanh  ra đời nghiệp quá khứ dắt đi không phải ai củng đủ hùng đủ lực như thầy để cương quyết làm tới ,tới ,có nhửng người biết nếu cứ ạch đụi hoài như vầy đến hết kiếp củng chưa xong (như tui),nhưng rồi lại tự an ủi trong đạo tràng có nhửng vị 20 ,30 năm kiên nhẫn tập và đã thành công ,thầy đả nói không có mì ăn liền ,thì tui và huynh cố giắng nấu cho nhừ như cháo vậy , các vị trên dđ khi góp ý với huynh đa số đã vào chánh định nên nhửng lời nói nầy huynh hãy iên tâm tiếp thu làm kim chỉ nam khi thầy bận việc ,thân ái chào huynh.

TuePhuong đã nói tất cả những gì trieutulong muốn nói, nhưng mà không biết phải nói ra làm sao... thiệt tình là cám ơn nhiều nhiều nghen.

đoán với những người tâm đời đạo công việc gia đình xen kẻ đủ thứ như lứa tuổi mình, thì trieutulong có kinh nghiệm tu quán hình ông Phật: là khi mình quan sát tâm thì thấy nó như một dòng sông tuôn chảy không ngừng nghỉ, lúc nào nó cũng lộn xộn hằm bà lằm đủ thứ trong đó hết, nhưng mà trong dòng sông đó cũng có những khe hở sát na nào đó trung tính (có thể vì lý do mình tin tưởng vào Phật vào Pháp nên nó xuất hiện ra cái khe đó) mà mình có thể dựa vào thời khắc này chèn hình ông Phật vô chớp nhoáng... như kiểu tấn công du kích. Nó làm mình dịu dần dần từ từ xuống để mà từ đó cái tâm mình nó chịu từ từ yên xuống đi theo ông Phật mỗi ngày...


Ê!! Trật đường rày kìa cha nội! Nhiệm vụ của ông là sám hối mà. Nhớ ko?

Với lại thay vì tốn sức tâng bóc mọi người thì cố gắng làm cho ra cái chuyện người ta nhắc. Chứ cứ nói lời khách sáo như vậy rồi chẳng chịu làm, cứ chế chiêu, lên đây hỏi này hỏi nọ để bà con nhắc rồi cũng đến lúc họ chán ko thèm nhắc nữa (vì có nhiêu đó nói đi nói lại quài mà hổng chịu nghe) thì mệt à nghen.
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

TrieuTuLong

dear langnghiem,

Chết chưa tui lại quen cái thói củ, khoái làm thầy đời thiên hạ... trong khi mình thì chưa tới đâu hết.

Cám ơn ông nhắc dùm nghen. Mấy vụ quán tưởng ông Phật này nghe TLT nhắc là phải tới tam thiền mới được làm...

trieutulong  sám hối với ông Phật chứ không phải quán tưởng ông Phật... cái đầu tui thiệt là lộn xộn, khổ quá.
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

shineallstar

Hì Chị tnt trực chỉ TrieuTuLong !
Nghe đoạn Rắn Con nói cảm động thiệt :)