Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:54 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mục "Chia Vui"  (Đọc 9636 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 09-02-2009, 10:32 AM

Tại sao mình không làm một cái mục đặc biệt là "Chia Vui", khi bọn mình có thể đưa những người bị chết lên trên đó từ Hạ Phẩm Hạ sanh (level 1) cho tới Thượng Phẩm Thượng Sanh (level 9)?
Ở đó tụi mình sẽ tìm mối cho bọn lubu nó làm và cùng gọi là "chia vui cùng gia đình tốt số này"!
 
Sẳn đây cũng thông báo cho Lotus 123 biết là:
Đúng 9 giờ 16 phút ngày 9 tháng 2 năm 2009 (giờ Utah) Thầy Nhiên đả được Trạm Không Gian (West Jordan ở Utah) đưa lên và đang bị ngợp thở ở (level 1) sẽ tường trình tiếp diển tiến đưa lên này.

Hiện tượng này (ngợp thở) thường xảy ra là vì sự di chuyển từ Uế Độ (thế giới không có thanh tịnh) qua Tịnh Độ (thế giới thanh tịnh). Thông thường những người này ở lại đây một ngày (thời gian Trái Đất) và sẽ được hồi hướng công đức tu hành và sẽ đưọc chăm sóc tận tình để lên tới level 9.
Trạm Không Gian West Jordan nói: "Its my job".
Vì đó là công việc của "tụi nhỏ".  Wink Grin Cheesy Smiley
« Sửa lần cuối: 09-02-2009, 12:09 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 11-02-2009, 12:49 PM

Hàng ngày, tụi nhỏ làm cở vài chục ngàn linh hồn "hiền hoà" về Tịnh Độ. Tất nhiên là loại dữ quá theo kiểu "chằn ăn, trăn quấn" thì không được. Nên quý vị cũng không hề làm phiền tụi nó thêm một tý nào cả. Thử nghĩ, vài chục ngàn cộng thêm 10 người nữa thì là ... bao nhiêu mà lo  Roll Eyes  Grin. Quý vị chỉ cần nêu là theo câu mẫu sau đây:

tibu có người anh chết trận, nay không biêt đang ở cõi nào, nếu có thể thì mấy nhí làm dùm. Cám ơn.

Để ý: không có hình hài, không có tên tuổi, không có ... gì hết  Grin! Thậm chí người hỏi lại dùng bí danh nữa chớ! Vậy mà tụi nhỏ có thể làm được! Vậy mới là Phật Giáo chớ!

Bọn nhỏ thông thường là "Thường Trú Tam Bảo" mức độ 1.
« Sửa lần cuối: 15-02-2009, 01:04 PM gửi bởi Tibu »
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 27-08-2009, 01:46 AM

Thầy TIBU ơi :
 
Có phải mỗi Phẩm (Tịnh Độ) thì ứng với mỗi tâm thức không, sao có người thì được đưa lên tận Phẩm thứ 8 (như ông hàng xóm của con) còn có người thì chỉ lên được Phầm thứ 1 thôi, nó khác nhau như thế nào vậy Thầy TIBU. Có khi nào người mới chết lại tự lên được một trong chín Phẩm đó không ?  Huh những người được độ lên cõi Tịnh độ rồi thì người ta sẽ làm gì trên đó và khi nào sẽ trở lại làm con người để có thể nhận pháp Tu và giúp người khác ?

Thầy TIBU giải thích cho hpm biết với nhé, hpm xin cám ơn.

Tội quá bà nội Grin ở đây là "nói chuyện ngang cơ" đừng có làm cho người ta sợ bằng cách gọi là thầy này, thầy nọ. tớ sinh năm 1954 thì cứ so sánh tuổi mà gọi cho nó bình dân học vụ.

Chính phẩm ở trên Tịnh Độ là cái tình trạng của cái "chấp ngã" của mình.
Hể mà "chấp nặng nề" theo kiểu:
Ê, tụi bây là cái thá gì mà bắt tao phải hạ mình xuống để phải nói theo kiểu của tụi bây! Tụi bây phải theo cách của tao, còn theo không nổi là chuyện của tụi bây, chớ không phải chuyện của tao! ...
Và dĩ nhiên khi đụng tới Ngài này là kỳ thị, khó khăn. công thức và ... lung tung chuyện liền.
Số 1 đó (Hạ Phẩm Hạ Sanh)

Nhẹ nhất là: Người này hay tự hỏi: Tại sao lại chọn giải pháp quá thô kệch như vậy? Mình đã làm ẩu nhiều rồi: chưa đủ để "quê độ" hay sao?
Tất nhiên, người biết lắng nghe này thì chấp ngã hầu như là gần bằng số không. Số 9 đó (Thượng Phẩm Thượng Sanh)

Nhất Sanh Bô Sứ: Đột nhiên họ nhớ lại bà con của họ còn đang bị gặp lung tung chuyện theo kiểu như sau:
"Chết mẹ rồi! Sao mình ngồi đây làm gì ta! (Tới đây là họ bị ngất xỉu, y như tình trạng của Diệt Thọ Tưởng Định), khi tỉnh dậy thì họ suy nghĩ tiếp:
- - Té ra là khi "Biết Quê Độ" là đạt được cái qúy nhất để tiến tu! Thôi thì con cám ơn Thầy (hướng về Ngài A Di Đà Phật mà nói) Bây giờ con phải đi lại từ nguồn gốc của con và con sẽ làm dần cho tới lúc con chết ở Trái Đất!
Thế là người này nhảy tót ra khỏi hoa sen và cùng đồng bạn đi đều bước ra đằng sau lưng của Ngài A Di Đà Phật và bay vào những hệ thống Vũ Trụ (đại diện bằng những cái tháp) họ trở về lại nguồn gốc hay là quê hương xa xôi của họ để mà gíup đở những người bà con của họ còn trôi lăng trong những hệ thống vũ trụ đó.
Và dĩ nhiên là tụi mình khó gặp nhau lại lắm vì vũ trụ thì bao la và ... Nếu mà có thể gôm lại thì là đông nhưng khi rãi ra trong tất cả các hệ thống Vũ Trụ thì không là bao nhiêu! Nên ít khi gặp nhau lắm là vậy.

 Còn câu hỏi là họ làm cái gì trên cõi Tịnh Độ: thì họ niêm Phật với máy điều hoà không khí ở trong hoa sen, và đôi khi họ coi được vài khúc phim của cuộc đời của họ và họ thấy họ rất là "quê độ" khi thấy rằng: Tại sao trong nhiều giải pháp để giải quyết chuyện đó, mà mình lại ngu ngóc đến độ là chọn cái giải pháp quá thô kệch này để làm chi cho thêm khổ vậy nè trời! Và họ sót xa khi thấy mình đã quá khắc khe với bè bạn. Họ chê họ quá dở, quá tồi và hứa với họ là không làm như vậy nữa!

Tới đây thì họ được nâng cấp.

Tất nhiên cũng có người về trên đó là ... tới số 9 ... nhưng là hiếm lắm Cheesy

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 11-12-2013, 07:50 AM

Theo kinh nghiệm thông thường của bà con thì anh này cũng phải 1, 2 tuần nữa mới chết...anh ấy bị tiểu đường giai đoạn cuối, thân thể đã suy sụp.....Nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo, minh mẫn....vẫn nằm nói chuyện tu tập được, nên ko thể nói là thần thức đã về TPCL.....
Vậy phải chăng có nhầm lẫn gì ko ạ?Huh
Hi Huynh Phucducnt !!! chắc Chú Admin gửi nhầm đó,huynh cứ đợi rồi Chú Admin sẽ thông báo lại cho Huynh nhé...Huynh yên tâm ạ !
Số lượng là 2000 nhân vật đã từng sống chết có nhau, chớ không phải là những nhân vật đang cùng một họ của nạn nhân.

Vì dụ như họ Nguyễn. Thì theo sách vở là tất cả những ai trong gia phả là giòng họ.
Nhưng sự thật nó không phải là vậy.

Giòng họ thật sự, sống lung tung trong khắp các cõi, và lại ở lung tung hết:
Đến độ... chó mèo trong nhà thường là chú bác, ông nội, anh em của nạn nhân...

=========
Về chuyện này, nếu để ý, trong bất cứ gia đình nào cũng có những người lạ đầu thai vào, những nhân vật này tính tình không giống ai trong gia đình! Như chuyện... Anh em ruột mà chơi nhau từ chết tới bị thương...
=========

Nhí có một câu duy nhất rất là tóm tắt để thông báo.

Nhí không có cách nào khác khi thông báo là chuyện cứu độ đang diễn tiến trong dòng họ, là dùng câu ngắn gọn đó để thông báo.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.169 seconds với 21 câu truy vấn.