Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi, con mơ  (Đọc 1311 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
timthayhocdao
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timthayhocdao
vào lúc: 01-05-2013, 12:40 PM

Cách đây không lâu, có một lần con tập vào buổi trưa, sau đó con ngủ thì con có giấc mơ như. sau ocon chỉ nhớ một vài chi tiết)
Con mơ thấy có một người mà con nghĩ rất giống con đang đi qua đi lại trong nhà, người này hình như có màu vàng,con có hỏi mẹ con có thấy người đó không thì mẹ con nói không thấy, nhưng có một số người khác nói là thấy, con lại nghĩ là người này giả mạo nên tấn cô ng người này, sau đó khi con chụp được thì người này mờ dần, có một chi tiết là con thấy mặt người này không có cảm xúc.

 Con cũng có giấc mơ là trong mơ không hiểu sao con lại nghĩ thiên ma tới phá con, liền sau đó con niệm nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát. Sau đó con gặp giấc mơ khác con thấy con vào khu nhà vệ sinh thì thấy có người ở bên ngoài đang tiểu vào cái xô ở cạnh tường, con cũng làm theo. Sau đó khi con mang cái xô vào bên trong nhà vệ sinh để đổ thì thấy rất sạch sẽ và có một số người đang quét dọn. Khi con đi qua nhà vệ sinh khác thì thấy dơ và có một số người con quen đang ngồi trong nhà vệ sinh này.
« Sửa lần cuối: 01-05-2013, 01:04 PM gửi bởi timthayhocdao »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.029 seconds với 21 câu truy vấn.