tubitutaibuongxa
Khách
|
 |
Người gởi: tubitutaibuongxa
Khách
vào lúc: 16-05-2012, 06:40 AM
|
|
Thầy ơi, tình hình là con thấy được chấm đỏ 4 lần , 1 lần vào đêm đại lễ Phật Đản, chiều nay thấy 3 lần nữa. Đầu tiên là con thấy 1 vòng tròn trắng mờ mờ, đục, sau đó thì rõ dần,nhỏ dần và chuyển dần sang màu đỏ máu, nhưng trong giai đoạn chuyển tiếp đó nó ko đừng yên mà di chuyển dần từ khoảng ngang tầm mắt lên trán 1 đoạn rồi đứng yên 1 tí và biến mất hoặc có khi đi lên rồi thì biến mất luôn. Sau 3 lần thấy, con thử thêm 1 vài lần nữa nhưng ko hiện ra. Con có làm sai gì không thầy , xin thầy chỉ con !
|

Logged
|
|
|
tubitutaibuongxa
Khách
|
 |
Người gởi: tubitutaibuongxa
Khách
Trả lời #1 vào lúc: 09-06-2012, 06:58 AM
|
|
Thầy ơi !!!! tối hôm nay con buồn lẫn vui. Buồn vì cha mẹ muốn con thành đạt,học thật giỏi,kiếm nhiều tiền,.... nhưng tính con lại thích 1 cuộc sống nhàn hạ, tri túc, đủ ăn,đủ ấm, và tu hành , thế thôi, ngay cả bác con và bà nội, họ cũng theo đạo nhưng sao ai cũng bảo con ráng học giỏi,du học này nọ, học bằng cấp lớn,... con buồn vì họ ko hiểu con, con sợ làm họ thất vọng, ko nở mày nở mặt vs mọi người. Tối hôm nay khoảng 7h30 sau khi con ăn cơm xong ở nhà nội con thì trên đường về con suy nghĩ về những chuyện này thì con ko biết nên sống sao cho đúng ! rồi khi đến gần nhà, trước ngõ, con đi đối diện 1 chiếc xe tay ga, đèn của nó rọi mắt con, sáng lắm thầy ạ ! con nghĩ cái đèn sáng ghê, cái này mà nhử đề mục là hết xảy, ngay sau khi đi qua xe đó, cái mắt con vẫn còn lưu ảnh, nhìn về trước ko nhắm mắt thì thấy chấm sáng của lưu ảnh đèn khi nãy nhưng nhỏ,sau đó con vào nhà lên phòng thay đồ con thử nhắm mắt lại và nhớ lại chấm sáng lúc nãy thì nó hiện ra, con dợt lun, thế là nó ra màu đỏ rồi nhỏ lại,không gian đen thăm thẳm thầy ạ, đề mục nổi 3d, có sáng nhưng ko phải sáng chói mắt, nhưng con nghĩ là nó sáng! và đỏ, nổi tách ra nền đen thầy ạ, con ko để ý là mấy giây nữa mà con mừng quá nhảy lên tưng tưng làm đủ động tác như 1 thằng điên thầy ạ,tại con mừng quýnh quáng lun,hihi, thế là con nhắm mắt làm lại lần nữa thì lần này đề mục rõ hơn, sáng hơn lúc đầu, bây h nhớ lại thì con ko biết là nó tự mất hay do mừng quá mà nhảy lên như lúc nãy  con thử làm lần nữa thì ko thấy lại. nhưng mà nhiu đó cũng làm con cũng zui quá rồi thầy ạ, hihi !
|

Logged
|
|
|
tubitutaibuongxa
Khách
|
 |
Người gởi: tubitutaibuongxa
Khách
Trả lời #2 vào lúc: 09-06-2012, 09:32 PM
|
|
Thưa Thầy và các bạn đồng tu, Giải thoát có thắc mắc là đối với ng tu tịnh độ thì khi nào ái dục sẽ bị diệt sạch 100% như a la hán ??
|

Logged
|
|
|
TCH
Thành viên
Bài viết: 53
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 11-06-2012, 11:34 PM
|
|
Giải Thoát tập tốt ghê, tiếp tục phát huy nhé  , còn chuyện học hành thì bạn còn có điều kiện thì cứ đi học thôi, miễn là mình vẫn có cái lối sống tri túc, sống đơn giản về vật chất,thoải mái về tinh thần là được. 
|

Logged
|
|
|
tubitutaibuongxa
Khách
|
 |
Người gởi: tubitutaibuongxa
Khách
Trả lời #4 vào lúc: 12-06-2012, 03:19 AM
|
|
cám ơn Mọi người nhìu lắm, lời khuyên của mọi người là động lực cho "giải thoát" tiến đến giải thoát  Nguyện cùng mọi người đồng tu đồng thành tựu !
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 12-06-2012, 06:21 AM
|
|
Thưa Thầy và các bạn đồng tu, Giải thoát có thắc mắc là đối với ng tu tịnh độ thì khi nào ái dục sẽ bị diệt sạch 100% như a la hán ??
Khi nào tới đó thì biết liền. Vì đây là chuyện thực chứng, chớ không phải là chuyện kiến thức phổ thông.
|
« Sửa lần cuối: 12-06-2012, 06:35 AM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
tubitutaibuongxa
Khách
|
 |
Người gởi: tubitutaibuongxa
Khách
Trả lời #6 vào lúc: 23-06-2012, 09:33 AM
|
|
Dạo gần đây, chấm đỏ dễ ra hơn, rõ hơn, con nhắm mắt lại và tập trung 1 tí thì có thể thấy chấm đỏ, còn rõ, nhỏ lại và giữ lâu bao nhiêu còn tùy vào sự yên tĩnh của tâm, con thấy ít suy nghĩ, tâm yên lặng thì nó ra dễ hơn, đôi khi ko tác ý nó cũng ra, thời gian cầm chừng chắc 3-4 giây gì đó, con ko để ý đến mà cứ để nó sao cũng đc, miễn tập trung vào nó là đc. Có điều con mở mắt và nhìn chăm chăm hay đại khái là chú ý 1 điểm (con ko tác ý nhìn như vậy mà do con mắt nó nhìn 1 điểm nào đó khi con ko suy nghĩ hay suy nghĩ về 1 vấn đề gì đó thôi), thì lúc này con vẫn thấy chấm đỏ, nhìu lúc rõ hơn nhắm mắt luôn thầy ạ, thế là con chăm chăm nó lun thì con thấy sự tập trung cao hơn nhiều so vs lúc nhắm mắt và cái tâm con nó chịu yên để con tập trung hơn, chấm đỏ rõ hơn dần thu nhỏ lại, viền càng lúc càng rõ, sau đó ra như 1 hòn bi nhỏ xíu, tối nay con còn cảm thấy nó muốn phát sáng, hình như có chút ánh sáng đỏ bao quanh và có vài tia đỏ bao quanh nữa, tia nhỏ lắm, đến lúc này thì cái chấm nó chạy lạng quạng qua lại 1 chút rùi biến mất luôn. Không biết con có làm đúng ko , xin thầy hướng dẫn!
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 23-06-2012, 03:28 PM
|
|
Dạo gần đây, chấm đỏ dễ ra hơn, rõ hơn, con nhắm mắt lại và tập trung 1 tí thì có thể thấy chấm đỏ, còn rõ, nhỏ lại và giữ lâu bao nhiêu còn tùy vào sự yên tĩnh của tâm, con thấy ít suy nghĩ, tâm yên lặng thì nó ra dễ hơn, đôi khi ko tác ý nó cũng ra, thời gian cầm chừng chắc 3-4 giây gì đó, con ko để ý đến mà cứ để nó sao cũng đc, miễn tập trung vào nó là đc. Có điều con mở mắt và nhìn chăm chăm hay đại khái là chú ý 1 điểm (con ko tác ý nhìn như vậy mà do con mắt nó nhìn 1 điểm nào đó khi con ko suy nghĩ hay suy nghĩ về 1 vấn đề gì đó thôi), thì lúc này con vẫn thấy chấm đỏ, nhìu lúc rõ hơn nhắm mắt luôn thầy ạ, thế là con chăm chăm nó lun thì con thấy sự tập trung cao hơn nhiều so vs lúc nhắm mắt và cái tâm con nó chịu yên để con tập trung hơn, chấm đỏ rõ hơn dần thu nhỏ lại, viền càng lúc càng rõ, sau đó ra như 1 hòn bi nhỏ xíu, Nhỏ là nhỏ cở bao nhiêu? Bằng đóm nhang hay là bằng đầu đủa là ngon lành. tối nay con còn cảm thấy nó muốn phát sáng, hình như có chút ánh sáng đỏ bao quanh và có vài tia đỏ bao quanh nữa, tia nhỏ lắm, đến lúc này thì cái chấm nó chạy lạng quạng qua lại 1 chút rùi biến mất luôn. Không biết con có làm đúng ko , xin thầy hướng dẫn!
Do chưa quen đó con. Tuy nhiên ngay lúc này là lúc rất bị cái kết quả nó lôi con tập quá trớn! Tập từ 70% thành ra 100% hồi nào không hay luôn. Cho nên, ngay lúc này thì 70% là hợp lý và ngon lành. Không nên tập cho tới khi nó nặng ngực, đây là triệu chứng của luân xa Anahata (huyệt Ngọc Đường) nó báo hiệu là sắp quá tải rồi đó. Gặp trường hợp này thì con nên ngưng ngay và nghỉ tập một vài ngày. Tuy vậy, tất cả sẽ là công coc khi con không để ý tới sự hỷ lạc. Khi có hỷ lạc rồi thì con cứ phát triển nó lên qua ba giai đoạn: Tẩm ướt, tràng đầy, sung mãn.
|

Logged
|
|
|
tubitutaibuongxa
Khách
|
 |
Người gởi: tubitutaibuongxa
Khách
Trả lời #8 vào lúc: 23-06-2012, 07:09 PM
|
|
Dạo gần đây, chấm đỏ dễ ra hơn, rõ hơn, con nhắm mắt lại và tập trung 1 tí thì có thể thấy chấm đỏ, còn rõ, nhỏ lại và giữ lâu bao nhiêu còn tùy vào sự yên tĩnh của tâm, con thấy ít suy nghĩ, tâm yên lặng thì nó ra dễ hơn, đôi khi ko tác ý nó cũng ra, thời gian cầm chừng chắc 3-4 giây gì đó, con ko để ý đến mà cứ để nó sao cũng đc, miễn tập trung vào nó là đc. Có điều con mở mắt và nhìn chăm chăm hay đại khái là chú ý 1 điểm (con ko tác ý nhìn như vậy mà do con mắt nó nhìn 1 điểm nào đó khi con ko suy nghĩ hay suy nghĩ về 1 vấn đề gì đó thôi), thì lúc này con vẫn thấy chấm đỏ, nhìu lúc rõ hơn nhắm mắt luôn thầy ạ, thế là con chăm chăm nó lun thì con thấy sự tập trung cao hơn nhiều so vs lúc nhắm mắt và cái tâm con nó chịu yên để con tập trung hơn, chấm đỏ rõ hơn dần thu nhỏ lại, viền càng lúc càng rõ, sau đó ra như 1 hòn bi nhỏ xíu, Nhỏ là nhỏ cở bao nhiêu? Bằng đóm nhang hay là bằng đầu đủa là ngon lành. tối nay con còn cảm thấy nó muốn phát sáng, hình như có chút ánh sáng đỏ bao quanh và có vài tia đỏ bao quanh nữa, tia nhỏ lắm, đến lúc này thì cái chấm nó chạy lạng quạng qua lại 1 chút rùi biến mất luôn. Không biết con có làm đúng ko , xin thầy hướng dẫn!
Do chưa quen đó con. Tuy nhiên ngay lúc này là lúc rất bị cái kết quả nó lôi con tập quá trớn! Tập từ 70% thành ra 100% hồi nào không hay luôn. Cho nên, ngay lúc này thì 70% là hợp lý và ngon lành. Không nên tập cho tới khi nó nặng ngực, đây là triệu chứng của luân xa Anahata (huyệt Ngọc Đường) nó báo hiệu là sắp quá tải rồi đó. Gặp trường hợp này thì con nên ngưng ngay và nghỉ tập một vài ngày. Tuy vậy, tất cả sẽ là công coc khi con không để ý tới sự hỷ lạc. Khi có hỷ lạc rồi thì con cứ phát triển nó lên qua ba giai đoạn: Tẩm ướt, tràng đầy, sung mãn. 1/Đầu tiên là con thấy 1 vùng màu đỏ, sau đó tùy vào sự tập trung mà vùng đỏ đó nhỏ lại dần, biến thành chấm nhỏ, viền rõ hơn, nhỏ hơn hoặc bằng đầu đũa, đôi khi nhỏ xíu thầy ạ ! 2/ con tập chưa quen nên nó hay mất nhanh hơn , ko tập trung vào hỷ lạc được nhưng con sẽ cố gắng. COn cám ơn thầy nhiều, sắp thi đại học nên con ko tập nhiều, chứ thi xong rồi là rảnh rang tập thoải mái lun, hhihi. Còn cái tức ngực thì con chỉ thấy khi con làm quá sức thì nó ko mau ra bằng tập thoải mái, đôi khi con nhắm nghiền mắt tập trung quá, thở mệt thì nó ít ra và mất nhanh hơn, còn để bình thường, nhẹ nhàng thì nó ra dễ hơn.
|

Logged
|
|
|
tubitutaibuongxa
Khách
|
 |
Người gởi: tubitutaibuongxa
Khách
Trả lời #9 vào lúc: 02-12-2012, 04:49 AM
|
|
Thầy ơi, tình hình là hiện nay con thường xuyên thấy 1 cái chấm trắng như ngôi sao trên trời đó thầy, thỉnh thoảng có màu hồng, nhìn rõ nhất trong bóng tối, mở mắt hay nhắm mà tập trung 1 điểm thì sẽ thấy ngay ạ, đôi lúc mở mắt mà chưa quán gì cả , chỉ nhìn chăm chăm nó cũng ra, bây giờ con nên làm thế nào thầy ơi 
|

Logged
|
|
|
*Tiểu Liên*
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 104
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 03-12-2012, 03:43 AM
|
|
Thầy ơi, tình hình là hiện nay con thường xuyên thấy 1 cái chấm trắng như ngôi sao trên trời đó thầy, thỉnh thoảng có màu hồng, nhìn rõ nhất trong bóng tối, mở mắt hay nhắm mà tập trung 1 điểm thì sẽ thấy ngay ạ, đôi lúc mở mắt mà chưa quán gì cả , chỉ nhìn chăm chăm nó cũng ra, bây giờ con nên làm thế nào thầy ơi  Tớ thấy lạ quá,đợi thầy trả lời xem sao???
|

Logged
|
|
|
tubitutaibuongxa
Khách
|
 |
Người gởi: tubitutaibuongxa
Khách
Trả lời #11 vào lúc: 18-03-2013, 12:46 PM
|
|
Thầy ơi, lúc nãy (buổi tối) con nằm mơ 1 giấc mơ hơi ngộ ngộ, con nằm mơ con chơi trong 1 vùng nước hơi giống 1 con suối ( có đá tảng) , con chơi ở đó, mà kì 1 cái là trong hồ nước có rất nhiều con cóc, con phải né nó qua để đi trong hồ, nó bám vào cơ thể con nữa thầy ơi, hơi rợn nhưng cũng hơi dễ thương ^^ nó bám vô lưng con, rồi con kéo từng con 1 ra, đến con cuối nó bám chắc quá làm con nhột nhột phải tỉnh giấc lun  con liền dậy lúc 1h30 rồi ghi cho thầy giải đáp tí ạ ^^
|

Logged
|
|
|
Tinhtamngon
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 120
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 18-03-2013, 02:49 PM
|
|
Thầy ơi, tình hình là hiện nay con thường xuyên thấy 1 cái chấm trắng như ngôi sao trên trời đó thầy, thỉnh thoảng có màu hồng, nhìn rõ nhất trong bóng tối, mở mắt hay nhắm mà tập trung 1 điểm thì sẽ thấy ngay ạ, đôi lúc mở mắt mà chưa quán gì cả , chỉ nhìn chăm chăm nó cũng ra, bây giờ con nên làm thế nào thầy ơi  Cái này giống Tinhnam nè ! Tinhnam thì nhìn thấy cái chấm đỏ ....hình như Giải Thoát đang ở giai đoạn Thuận Thứ giống Tinhnam thì phải ...đọc bài này có bàn chút nè : https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924  để chờ Thầy trả lời ...
|

Logged
|
|
|
tubitutaibuongxa
Khách
|
 |
Người gởi: tubitutaibuongxa
Khách
Trả lời #13 vào lúc: 24-03-2013, 04:13 AM
|
|
Thầy ơi, tình hình cuộc du hành của con nè thầy  hiện giờ là con thấy được 1 cái viên ngọc đỏ thầy ạ  tuy nó còn mờ nhìu lắm nhưng con vẫn có thể thấy là viên ngọc đỏ ^^ lúc nó hiện ra con có cái cảm giác hồi hộp, tim đập thình thich vậy thầy (chắc do con nhập tâm quá ^^ ) làm con ko tiếp tục quán được nữa nên con đi nghỉ ngơi tí ^^ trong lúc con nghỉ ngơi thì con tình cờ thấy được hình 1 cái viên ngọc giống cái con thấy từ 1 trang cá nhân của 1 người bạn đồng tu ^^, con gửi lên thầy xem giúp con với 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 24-03-2013, 05:11 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tín
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 205
Giới luật
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 24-03-2013, 06:48 AM
|
|
Chúc mừng anh ra đề mục nhá  Quen rồi là hết hồi hộp à. Hồi đó em cũng bị vậy.
|

Logged
|
|
|
Tinhtamngon
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 120
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 24-03-2013, 07:55 AM
|
|
Giaithoat tập hay quá ! cố gắng thôi ! hihi 
|

Logged
|
|
|
chim sẻ
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 25-03-2013, 01:33 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
|