Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Huhu! Có thầy nào giúp con với ạ!

Bắt đầu bởi Thiện_Tâm, Th3 11, 2013, 02:08 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Thiện_Tâm

    Thầy ơi giúp con!
Con mới  đăng kí tham gia vào đây lần đầu đấy ạ! Có thắc mắc muốn hỏi, có thầy nào giúp đỡ trả lời giúp thì con xin cảm ơn nhiều nhé. Con không biết nên gọi  giấc mơ hay "bóng đè" nữa, nhưng câu chuyện của con thế này:
- Cách đây chưa lâu... Hôm đó con nằm một mình trong phòng, miên man suy nghĩ về người bạn trai mới quen của con. Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới, con thấy căn phòng u tối, trong bóng đen một người đàn ông ngồi trên một cái ghế đầu cúi gằm dưới đất, chỉ thoáng lờ mờ chứ không nhìn thấy mặt. Người đàn ông có vẻ tức giận con vì điều gì đó, anh ta ném những vỏ lon bia loảng xoảng xuống sàn. Trước cảnh tượng ấy con ý thức rất rõ nó không phải thật, nhưng không thể thoát ra, không thể thôi nhìn thấy... Quá sợ hãi, con liền niệm phật, nhưng hình như cái bóng đen người đàn ông càng tức giận hơn. Rồi bỗng nhiên con thấy mình đang nằm hay ngồi trên cái ghế, bị đẩy đi quay vòng vòng xung quanh phòng đến chóng mặt. Con càng niệm phật, sự giận dữ hành hạ, đẩy xoay tròn càng tăng... Nhưng con không biết làm gì khác, trong sự sợ hãi tột cùng con vẫn kiên trì niệm phật, niệm mãi... Chừng vài phút sau đó sự sợ hãi lên tột đỉnh, rồi cùng lúc con giật mình thoát ra khỏi cảnh tượng ấy. Xin các thầy trả lời giúp con nhé!

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: Thiện_Tâm trên Th3 11, 2013, 02:08 PM
   Thầy ơi giúp con!
Con mới  đăng kí tham gia vào đây lần đầu đấy ạ! Có thắc mắc muốn hỏi, có thầy nào giúp đỡ trả lời giúp thì con xin cảm ơn nhiều nhé. Con không biết nên gọi  giấc mơ hay "bóng đè" nữa, nhưng câu chuyện của con thế này:
- Cách đây chưa lâu... Hôm đó con nằm một mình trong phòng, miên man suy nghĩ về người bạn trai mới quen của con. Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới, con thấy căn phòng u tối, trong bóng đen một người đàn ông ngồi trên một cái ghế đầu cúi gằm dưới đất, chỉ thoáng lờ mờ chứ không nhìn thấy mặt. Người đàn ông có vẻ tức giận con vì điều gì đó, anh ta ném những vỏ lon bia loảng xoảng xuống sàn. Trước cảnh tượng ấy con ý thức rất rõ nó không phải thật, nhưng không thể thoát ra, không thể thôi nhìn thấy... Quá sợ hãi, con liền niệm phật, nhưng hình như cái bóng đen người đàn ông càng tức giận hơn. Rồi bỗng nhiên con thấy mình đang nằm hay ngồi trên cái ghế, bị đẩy đi quay vòng vòng xung quanh phòng đến chóng mặt. Con càng niệm phật, sự giận dữ hành hạ, đẩy xoay tròn càng tăng... Nhưng con không biết làm gì khác, trong sự sợ hãi tột cùng con vẫn kiên trì niệm phật, niệm mãi... Chừng vài phút sau đó sự sợ hãi lên tột đỉnh, rồi cùng lúc con giật mình thoát ra khỏi cảnh tượng ấy. Xin các thầy trả lời giúp con nhé!

Bạn ơi, về chủ đề Bóng đè thì đã có khá nhiều bài hỏi về vấn đề này và được thầy trả lời rồi, bạn tham khảo nhé:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9388.0
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4291.msg18049#msg18049

Ngoài ra, topic này là để giải đoán những giấc mơ có liên quan đến quá trình tu tập của hành giả, những người đã có đề mục để tu, chứ không phải là để giải điềm giấc mơ, bạn đọc kỹ nhé:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4577.0
và:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=printpage;topic=4480.0
Bạn mới vào diễn đàn thì cứ dạo một vòng để tìm hiểu, nếu muốn tu tập thì qua mục Đề mục tu để xin đề mục tu tập,
Cảm ơn bạn,
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Tinhtamngon

Trích dẫn từ: Thiện_Tâm trên Th3 11, 2013, 02:08 PM
   Thầy ơi giúp con!
Con mới  đăng kí tham gia vào đây lần đầu đấy ạ! Có thắc mắc muốn hỏi, có thầy nào giúp đỡ trả lời giúp thì con xin cảm ơn nhiều nhé. Con không biết nên gọi  giấc mơ hay "bóng đè" nữa, nhưng câu chuyện của con thế này:
- Cách đây chưa lâu... Hôm đó con nằm một mình trong phòng, miên man suy nghĩ về người bạn trai  mới quen của con. Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới, con thấy căn phòng u tối, trong bóng đen một người đàn ông ngồi trên một cái ghế đầu cúi gằm dưới đất, chỉ thoáng lờ mờ chứ không nhìn thấy mặt. Người đàn ông có vẻ tức giận con vì điều gì đó, anh ta ném những vỏ lon bia loảng xoảng xuống sàn. Trước cảnh tượng ấy con ý thức rất rõ nó không phải thật, nhưng không thể thoát ra, không thể thôi nhìn thấy... Quá sợ hãi, con liền niệm phật, nhưng hình như cái bóng đen người đàn ông càng tức giận hơn. Rồi bỗng nhiên con thấy mình đang nằm hay ngồi trên cái ghế, bị đẩy đi quay vòng vòng xung quanh phòng đến chóng mặt. Con càng niệm phật, sự giận dữ hành hạ, đẩy xoay tròn càng tăng... Nhưng con không biết làm gì khác, trong sự sợ hãi tột cùng con vẫn kiên trì niệm phật, niệm mãi... Chừng vài phút sau đó sự sợ hãi lên tột đỉnh, rồi cùng lúc con giật mình thoát ra khỏi cảnh tượng ấy. Xin các thầy trả lời giúp con nhé!

triệu chứng có thể bạn đã bị mắc đằng dưới . Theo Thầy có dạy, Nguyên nhân có thể là do "miên man suy nghĩ về người bạn trai " lâu ngày mà nó tạo thành cái hình ảnh tưởng tượng, rùi con ma nó chui vào cái hình ảnh đó trong lúc bạn ngủ và đi vào giấc mơ. Có thể nó giận là vì bạn nghĩ tới người khác chứ ko phải nó , nên nó bạo hành.  Bạn có thể đọc ở đây , Thầy có bàn tới :

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=printpage;topic=9012.0

và ở đây :

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/2012/Hau-San-Mac-Dang-Duoi-Nghe-Nail.mp3

nghe thêm ở đây :

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11341.0

Bạn có thể chờ Thầy giải đáp để rõ ràng, còn bây h bạn nên làm có lẽ là đừng có tưởng tượng quá về bạn trai nữa, đi ăn bí đỏ, vào xin đề mục tu, rùi nhấn ga mà tu thôi.

Xin đề mục ở đây :
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=5.0

Thân ái . :)
"Chơi đúng cách" = Giữ Giới + Tập bằng cả trái tim + không chế chiêu  + 70% sức lực + Giữ hỷ lạc + Không nóng vội.

Hiểu về Cận Định - Nimita ? Ô Thật giản dị ;)
http://www.hoasentrenda.org/FrontPage/Nimita.htm
   
Kinh nghiệm tập Tịnh độ của HHDL đáng để học hỏi ;)
http://www.hoasentrenda.com/