Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin thầy tibu cho con hỏi chút ạ

Bắt đầu bởi Vấn Tâm, Th7 28, 2015, 03:22 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Vấn Tâm

Con chào thầy tibu và các thành viên trên diễn đàn ạ. Để con tự giới thiệu một chút, con là vt, năm nay 22t ạ. Con biết đến đạo tràng cũng 1 thời gian đã lâu rồi, chắc khoảng 1 năm gì đó.

Thú thực là lúc đầu tiên vào đạo tràng, cảm tưởng đầu tiên của con là...loạn xì ngầu, đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi, cứ lung tung hết cả lên, đọc mà chả hiểu cái gì luôn, hihi. Con có tải mấy quyển sách và tập tin về usb để đọc ạ. Đập vào mắt con là dòng chữ của thầy "xin hồi hướng công đức này cho những ai muốn nghe và giải thoát, còn con ra sao cũng được". Nói ra thầy đừng trách nhé, thú thực là đọc xong câu này của thầy là con cảm tưởng "hừm, ai tu mà không phải mục đích giải thoát, ông thầy này bị gì vậy ta". Và thế rồi con có đọc lướt qua và không đoái hoài gì nữa cho đến tận bây giờ.

Đó là quãng thời gian cho tới tận bây giờ con đi tìm một phương pháp thích hợp cho mình. Từ ngày con bắt đầu tìm hiểu về Đạo, con biết chắc là theo con đường Đạo Phật rồi, nhưng con không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Con cứ tìm hiểu và lạc hướng như vậy mãi, lạc hướng trong pháp môn và cả lạc hướng trong dòng Đời. Mãi bon chen bên đời mà bỏ bê bên Đạo. Cho đến quãng thời gian gần đây con vào lại đạo tràng và vỡ òa trong hạnh phúc khi con biết cái mình cần đây rồi. Và con tự trách sao 1 năm trước con lại không phát hiện ra sớm nhỉ. Và giờ con biết mình cần làm gì rồi. Hihi.

Thôi, để con đi vào vấn đề chính cần hỏi ạ. Con có vào trong mục đề mục tu định nhờ các nhí soi cho con xem con hợp với đề mục nào. Vào đấy thì thấy thầy bảo là "nhân duyên chọn đề mục cho từng cá nhân đã hết, các con NÊN niệm Phật quán chấm đỏ". Đọc xong con hơi bất ngờ và cứ cảm giác mất mát cái gì đó.

Vậy thầy và mọi người cho con hỏi chút là tại sao lại là nên chọn đề mục niệm phật quán chấm đỏ à. Vậy liệu con chọn đề mục quán ngọn lửa bên thiền được không ạ. Và con chọn đề mục ấy thực hành thì có sao không. Thú thực là con thích bên thiền hơn tịnh độ ạ. Bởi con muốn đi bằng...tự sức mình, cho nó...chắc, hihi. Và đức Phật cũng đi theo con đường đó ạ. Con biết nói lời này là không nên nhưng không phải con không tin tịnh độ, con rất tin, nhưng mà ko hiểu sao con cứ cảm giác thế nào ý, mình cứ như...nhờ người khác nên cảm giác không...an toàn vậy. Con cũng không diễn tả đc như thế nào cho hợp lý ạ.

Mong thầy tibu và mọi người giải đáp thắc mắc giùm con ạ. Con cảm ơn ạ.

Tibu

#1
Trích dẫn từ: Vấn Tâm trên Th7 28, 2015, 03:22 AM
Con chào thầy tibu và các thành viên trên diễn đàn ạ. Để con tự giới thiệu một chút, con là vt, năm nay 22t ạ. Con biết đến đạo tràng cũng 1 thời gian đã lâu rồi, chắc khoảng 1 năm gì đó.

Thú thực là lúc đầu tiên vào đạo tràng, cảm tưởng đầu tiên của con là...loạn xì ngầu, đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi, cứ lung tung hết cả lên, đọc mà chả hiểu cái gì luôn, hihi. Con có tải mấy quyển sách và tập tin về usb để đọc ạ. Đập vào mắt con là dòng chữ của thầy "xin hồi hướng công đức này cho những ai muốn nghe và giải thoát, còn con ra sao cũng được". Nói ra thầy đừng trách nhé, thú thực là đọc xong câu này của thầy là con cảm tưởng "hừm, ai tu mà không phải mục đích giải thoát, ông thầy này bị gì vậy ta". Và thế rồi con có đọc lướt qua và không đoái hoài gì nữa cho đến tận bây giờ.

Đó là quãng thời gian cho tới tận bây giờ con đi tìm một phương pháp thích hợp cho mình. Từ ngày con bắt đầu tìm hiểu về Đạo, con biết chắc là theo con đường Đạo Phật rồi, nhưng con không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Con cứ tìm hiểu và lạc hướng như vậy mãi, lạc hướng trong pháp môn và cả lạc hướng trong dòng Đời. Mãi bon chen bên đời mà bỏ bê bên Đạo. Cho đến quãng thời gian gần đây con vào lại đạo tràng và vỡ òa trong hạnh phúc khi con biết cái mình cần đây rồi. Và con tự trách sao 1 năm trước con lại không phát hiện ra sớm nhỉ. Và giờ con biết mình cần làm gì rồi. Hihi.

Thôi, để con đi vào vấn đề chính cần hỏi ạ. Con có vào trong mục đề mục tu định nhờ các nhí soi cho con xem con hợp với đề mục nào. Vào đấy thì thấy thầy bảo là "nhân duyên chọn đề mục cho từng cá nhân đã hết, các con NÊN niệm Phật quán chấm đỏ". Đọc xong con hơi bất ngờ và cứ cảm giác mất mát cái gì đó.

Vậy thầy và mọi người cho con hỏi chút là tại sao lại là nên chọn đề mục niệm phật quán chấm đỏ à.
Những người... đặc biệt (theo kiểu Phù Đổng Thiên Vương) đã hết thời gian ghi danh rồi.
Trích dẫnVậy liệu con chọn đề mục quán ngọn lửa bên thiền được không ạ.
Con đường tu hành là con đường tự do. Không có ai có quyền cản đường bất cứ người nào.
Thử hỏi:
Một người mù... đi chân không (ý sao mà giống nhạc Trịnh Công Sơn quá ta!) và đang đi về hướng con rắn hổ mang thì... người thấy đường làm cái gì?
Bây giờ:
Ai là người mù,
Ai là người thấy đường?
Trích dẫnVà con chọn đề mục ấy thực hành thì có sao không.
Ông Thầy và bà con ở đây chắc chắn là...Không có sao cả.
Vì người mất thời gian là ... con.
Trích dẫnThú thực là con thích bên thiền hơn tịnh độ ạ. Bởi con muốn đi bằng...tự sức mình, cho nó...chắc, hihi.
Tuy có thể ví chuyện Tịnh Độ như sau: Y như là kêu xe Taxi vậy! Nhưng nên nhớ là muốn xe nó chở đến nơi thì... Con Người phải leo lên xe.
Trích dẫnVà đức Phật cũng đi theo con đường đó ạ.
Tất nhiên sách vở thì ghi như vậy. Nhưng nếu đọc kỹ thì hình như Đức Phật Thích Ca đã... trốn chạy để tìm đường tu hành! (Hiện nay, trên thế giới) Chỉ riêng HSTD phát hiện ra: Đức Phật bắc buộc phải dùng Tịnh Độ... trước khi Ngài Đắc Đạo!
Trích dẫnCon biết nói lời này là không nên nhưng không phải con không tin tịnh độ, con rất tin, nhưng mà ko hiểu sao con cứ cảm giác thế nào ý, mình cứ như...nhờ người khác nên cảm giác không...an toàn vậy. Con cũng không diễn tả đc như thế nào cho hợp lý ạ.
Tibu hiểu rất rõ ý con muốn cái gì rồi.
Trích dẫn
Mong thầy tibu và mọi người giải đáp thắc mắc giùm con ạ. Con cảm ơn ạ.
Trong tibu có hai câu trả lời cho vấn đề tu hành này:

1. Như đã trình bày ở trên: Người mất thời giờ là chính con. Cho nên, cách nào hay nhất, ngắn nhất thì chỉ cho con nó đi là hợp lý!

2. Nhưng lại có thêm một ý nữa là:
Khéo lo, bò trắng răng!
Con nó trễ cỡ 20 kiếp nữa thì mới xong phần Cận Định cũng... y như mình thì... đã sao?

Cho nên tibu cũng đang lưỡng lự ở chỗ này...

Vấn Tâm

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 28, 2015, 04:22 AM
Trích dẫn từ: Vấn Tâm trên Th7 28, 2015, 03:22 AM
Con chào thầy tibu và các thành viên trên diễn đàn ạ. Để con tự giới thiệu một chút, con là vt, năm nay 22t ạ. Con biết đến đạo tràng cũng 1 thời gian đã lâu rồi, chắc khoảng 1 năm gì đó.

Thú thực là lúc đầu tiên vào đạo tràng, cảm tưởng đầu tiên của con là...loạn xì ngầu, đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi, cứ lung tung hết cả lên, đọc mà chả hiểu cái gì luôn, hihi. Con có tải mấy quyển sách và tập tin về usb để đọc ạ. Đập vào mắt con là dòng chữ của thầy "xin hồi hướng công đức này cho những ai muốn nghe và giải thoát, còn con ra sao cũng được". Nói ra thầy đừng trách nhé, thú thực là đọc xong câu này của thầy là con cảm tưởng "hừm, ai tu mà không phải mục đích giải thoát, ông thầy này bị gì vậy ta". Và thế rồi con có đọc lướt qua và không đoái hoài gì nữa cho đến tận bây giờ.

Đó là quãng thời gian cho tới tận bây giờ con đi tìm một phương pháp thích hợp cho mình. Từ ngày con bắt đầu tìm hiểu về Đạo, con biết chắc là theo con đường Đạo Phật rồi, nhưng con không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Con cứ tìm hiểu và lạc hướng như vậy mãi, lạc hướng trong pháp môn và cả lạc hướng trong dòng Đời. Mãi bon chen bên đời mà bỏ bê bên Đạo. Cho đến quãng thời gian gần đây con vào lại đạo tràng và vỡ òa trong hạnh phúc khi con biết cái mình cần đây rồi. Và con tự trách sao 1 năm trước con lại không phát hiện ra sớm nhỉ. Và giờ con biết mình cần làm gì rồi. Hihi.

Thôi, để con đi vào vấn đề chính cần hỏi ạ. Con có vào trong mục đề mục tu định nhờ các nhí soi cho con xem con hợp với đề mục nào. Vào đấy thì thấy thầy bảo là "nhân duyên chọn đề mục cho từng cá nhân đã hết, các con NÊN niệm Phật quán chấm đỏ". Đọc xong con hơi bất ngờ và cứ cảm giác mất mát cái gì đó.

Vậy thầy và mọi người cho con hỏi chút là tại sao lại là nên chọn đề mục niệm phật quán chấm đỏ à.
Những người... đặc biệt (theo kiểu Phù Đổng Thiên Vương) đã hết thời gian ghi danh rồi.
Trích dẫnVậy liệu con chọn đề mục quán ngọn lửa bên thiền được không ạ.
Con đường tu hành là con đường tự do. Không có ai có quyền cản đường bất cứ người nào.
Thử hỏi:
Một người mù... đi chân không (ý sao mà giống nhạc Trịnh Công Sơn quá ta!) và đang đi về hướng con rắn hổ mang thì... người thấy đường làm cái gì?
Bây giờ:
Ai là người mù,
Ai là người thấy đường?
Trích dẫnVà con chọn đề mục ấy thực hành thì có sao không.
Ông Thầy và bà con ở đây chắc chắn là...Không có sao cả.
Vì người mất thời gian là ... con.
Trích dẫnThú thực là con thích bên thiền hơn tịnh độ ạ. Bởi con muốn đi bằng...tự sức mình, cho nó...chắc, hihi.
Trích dẫnTuy có thể ví chuyện Tịnh Độ như sau: Y như là kêu xe Taxi vậy! Nhưng nên nhớ là muốn xe nó chở đến nơi thì... Con Người phải leo lên xe.
Trích dẫnVà đức Phật cũng đi theo con đường đó ạ.
Tất nhiên sách vở thì ghi như vậy. Nhưng nếu đọc kỹ thì hình như Đức Phật Thích Ca đã... trốn chạy để tìm đường tu hành! (Hiện nay, trên thế giới) Chỉ riêng HSTD phát hiện ra: Đức Phật bắc buộc phải dùng Tịnh Độ... trước khi Ngài Đắc Đạo!
Trích dẫnCon biết nói lời này là không nên nhưng không phải con không tin tịnh độ, con rất tin, nhưng mà ko hiểu sao con cứ cảm giác thế nào ý, mình cứ như...nhờ người khác nên cảm giác không...an toàn vậy. Con cũng không diễn tả đc như thế nào cho hợp lý ạ.
Trích dẫnTibu hiểu rất rõ ý con muốn cái gì rồi.
Trích dẫn
Mong thầy tibu và mọi người giải đáp thắc mắc giùm con ạ. Con cảm ơn ạ.
Trong tibu có hai câu trả lời cho vấn đề tu hành này:

1. Như đã trình bày ở trên: Người mất thời giờ là chính con. Cho nên, cách nào hay nhất, ngắn nhất thì chỉ cho con nó đi là hợp lý!

2. Nhưng lại có thêm một ý nữa là:
Khéo lo, bò trắng răng!
Con nó trễ cỡ 20 kiếp nữa thì mới xong phần Cận Định cũng... y như mình thì... đã sao?

Cho nên tibu cũng đang lưỡng lự ở chỗ này...

Dạ, con hiểu ý thầy rồi ạ. Hiện tại thì con đang là người mù và đang đi về phía con rắn (nếu con chọn thiền), và thầy thấy điều đó nên thầy chỉ cho con con đường khác đi nhanh hơn, ngắn hơn (tịnh độ).
Còn nếu như con vẫn chọn thiền thì khả năng con sẽ...giống thầy là mất cỡ 20 kiếp nữa mới xong phần...cận đinh. Hihi, phải vậy không thầy.

Vấn Tâm

Sau một ngày suy nghĩ thì con đã có quyết định rồi thầy à. Con đã tu theo phương pháp của thầy thì có nghĩa là con sẽ nghe vào lời chỉ bảo của thầy, vì hiện tại con đang là người mù mà. Có vẻ con hơi cứng nhắc rồi. Tình cờ con đọc được câu này trên đạo tràng thì con mới vỡ lẽ ra ạ.
"- Cho dù anh theo bên nào rồi thì anh cũng sẽ chết
- Ai đúng ai sai thì cuối cùng rồi cũng sẽ chết ....

- Rồi anh sẽ về đâu, khi linh hồn giã từ cõi tạm bợ này ?"

Đề mục nào cũng đc, tịnh độ hay thiền cũng đc, miễn sao nó có thể đáp ứng được mục đích tối hậu của mình-giải thoát- thì chọn cái nào đâu có sao. Con cảm ơn thầy ạ. Mong thầy giúp đỡ để con sớm ngày tinh tấn ạ. Và cầu chúc cho thầy và mọi người trên đạo tràng luôn mạnh khỏe và tinh tấn hằng ngày.

Vấn Tâm.

Tibu

Trích dẫn từ: Vấn Tâm trên Th7 29, 2015, 08:15 AM
Sau một ngày suy nghĩ thì con đã có quyết định rồi thầy à. Con đã tu theo phương pháp của thầy thì có nghĩa là con sẽ nghe vào lời chỉ bảo của thầy, vì hiện tại con đang là người mù mà. Có vẻ con hơi cứng nhắc rồi. Tình cờ con đọc được câu này trên đạo tràng thì con mới vỡ lẽ ra ạ.
"- Cho dù anh theo bên nào rồi thì anh cũng sẽ chết
- Ai đúng ai sai thì cuối cùng rồi cũng sẽ chết ....

- Rồi anh sẽ về đâu, khi linh hồn giã từ cõi tạm bợ này ?"

Đề mục nào cũng đc, tịnh độ hay thiền cũng đc, miễn sao nó có thể đáp ứng được mục đích tối hậu của mình-giải thoát- thì chọn cái nào đâu có sao. Con cảm ơn thầy ạ. Mong thầy giúp đỡ để con sớm ngày tinh tấn ạ. Và cầu chúc cho thầy và mọi người trên đạo tràng luôn mạnh khỏe và tinh tấn hằng ngày.

Vấn Tâm.
Chỉ có một chũ thôi bồ tèo. Dợt!