Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú sư phụ ơi !  (Đọc 3392 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
vào lúc: 26-01-2010, 08:12 PM

Chào chú sư phụ ạh !

hai tháng gần đây trong nhà con có nhiều việc quá chú ơi, hai thằng con của con bị bệnh liên tù tì, thằng lớn nằm viện hết 10 ngày, con bận lung tung cả lên, nên công phu có phần sao lãng, mấy ngày nay mới công phu trở lại, nhưng vẫn chưa lấy lại được cái phong độ của lần cuối.

Tối qua, sau khi công phu xong thì con có một giấc mơ.

Con mơ thấy đi toilet, cái toilet này rất rộng, sạch sẽ và thóang mát, phải nói là cực kỳ mát luôn, vì cái toilet nằm ở giửa lòng của một cái chợ, mà bốn phía toilet thì chẳng có vách tường gì cả, có nghĩa là khi mà mình làm cái gì trong toilet thì thiên hạ trong chợ cũng nhìn thấy hết đó, ngại chết đi được! cái toilet thì rất rộng nhưng mà chỉ có một cái bồn cầu thôi, trong khi đang sử dụng cái này thì con nghĩ là chỉ có một cái thì nếu như có nhiều người sử dụng thì phải làm sao đây? phải chi xây thêm mấy cái nữa thì tốt hơn.

Trong mơ, con thấy là mấy ngày sau thì con lại đi đến cái toilet này nữa, lần này thì con đi chung với một người bạn rất thân, và con thấy là cái toilet này được xây thêm hai cái bồn cầu nữa, trong khi đang ngồi trong toilet thì con thấy có một cái đám tang đi ngang qua chợ, cái đám tang đi từ dưới một cái dốc rất là cao, mọi người phải khó khăn lám mới khiêng được đồ lên chợ, và hình như mọi người trong chợ chẳng ai quan tâm hay là nhìn thấy con trong toilet cả, mọi người cứ mua bán, trao đổi, cười nói hỷ hả lắm.

Sau khi đi toilet xong thì con thấy vợ con và bà nội con đến xem con đi xong chưa? vợ con nhắc là phải dội nước cho nhiều, cho sạch để người sau co dùng, con thấy mình lấy một cái sô màu xanh ngọc để hứng nước, khi con xả nuớc trong vòi ra thì nước chảy rất mạnh, nhưng nuớc chảy vào sô thì rất nhẹ nhàng, nước trong sô trong vắc như là pha lê vậy đó, nước trong vòi thì rất mạnh, nhưng chảy vào sô thì không vợn sóng hay sủi bọt gì cả, mặt nước trong sô phẳng lặng và từ từ dâng lên nhưng nước trong giếng vậy, thật lạ!

Chú sư phụ giải thích giúp con với nha, giấc mơ này cho thấy con có tiến bộ gì trong công phu không chú!

Con thấy nhiều người công phu mà ít có giấc mơ lắm, còn con sao mà có nhiều giấc mơ vậy không biết nữa.

Kính Chú.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 27-01-2010, 09:45 AM

Chào chú sư phụ ạh !

hai tháng gần đây trong nhà con có nhiều việc quá chú ơi, hai thằng con của con bị bệnh liên tù tì, thằng lớn nằm viện hết 10 ngày, con bận lung tung cả lên, nên công phu có phần sao lãng, mấy ngày nay mới công phu trở lại, nhưng vẫn chưa lấy lại được cái phong độ của lần cuối.

Tối qua, sau khi công phu xong thì con có một giấc mơ.

Con mơ thấy đi toilet, cái toilet này rất rộng, sạch sẽ và thóang mát, phải nói là cực kỳ mát luôn, vì cái toilet nằm ở giửa lòng của một cái chợ, mà bốn phía toilet thì chẳng có vách tường gì cả, có nghĩa là khi mà mình làm cái gì trong toilet thì thiên hạ trong chợ cũng nhìn thấy hết đó, ngại chết đi được! cái toilet thì rất rộng nhưng mà chỉ có một cái bồn cầu thôi, trong khi đang sử dụng cái này thì con nghĩ là chỉ có một cái thì nếu như có nhiều người sử dụng thì phải làm sao đây? phải chi xây thêm mấy cái nữa thì tốt hơn.
Sám hối là đẩy ác nghiệp ra ngoài, trong giấc mơ là "đi ị". Chỗ đi ị mà càng sáng, càng rộng, càng sạch sẽ thì hành giả chỉ còn những tội nhẹ và nhỏ mà thôi. Chi tiết quê độ, lở người ta thấy thì sao? Chỉ là phản ứng bình thường của hành giả, khi sám hối.
Trích dẫn
Trong mơ, con thấy là mấy ngày sau thì con lại đi đến cái toilet này nữa, lần này thì con đi chung với một người bạn rất thân, và con thấy là cái toilet này được xây thêm hai cái bồn cầu nữa, trong khi đang ngồi trong toilet thì con thấy có một cái đám tang đi ngang qua chợ, cái đám tang đi từ dưới một cái dốc rất là cao, mọi người phải khó khăn lám mới khiêng được đồ lên chợ, và hình như mọi người trong chợ chẳng ai quan tâm hay là nhìn thấy con trong toilet cả, mọi người cứ mua bán, trao đổi, cười nói hỷ hả lắm.
 Rủ thêm người đi ị là sự sám hối đã được thỏa mãn phần nào:
Bằng chứng là những ác nghiệp nó chết (đám ma), đồng thời cái cảnh người ta khó khăn khi khiêng đồ lên chợ, có nghiã là sự ồn ào trong cái đầu của hành giả cùng giảm đi phần nào rồi.
Nhưng nó vẫn còn ồn như thường (cảnh mọi người cứ mua bán cười nói hỷ hả lắm).
Trích dẫn
Sau khi đi toilet xong thì con thấy vợ con và bà nội con đến xem con đi xong chưa? vợ con nhắc là phải dội nước cho nhiều, cho sạch để người sau co dùng, con thấy mình lấy một cái sô màu xanh ngọc để hứng nước, khi con xả nuớc trong vòi ra thì nước chảy rất mạnh, nhưng nuớc chảy vào sô thì rất nhẹ nhàng, nước trong sô trong vắc như là pha lê vậy đó, nước trong vòi thì rất mạnh, nhưng chảy vào sô thì không vợn sóng hay sủi bọt gì cả, mặt nước trong sô phẳng lặng và từ từ dâng lên nhưng nước trong giếng vậy, thật lạ!
Cái này mới là đáng đồng tiền bác gạo đây:

Trong các giấc mơ công phu:
Vợ hay là Chồng là hoá thân của Quan Thế Âm (hay là Đức Mẹ).

Trong đây là cảnh nhắc nhở là làm dơ rồi thì nhớ lau chùi lại cho thật là sạch (có nghiã là phạm lổi thì đi xin lổi ... cho nó sạch cái lương tâm).
Và lau chùi bằng cái tâm không động (thể hiện ở cảnh là nước bên ngoài xịt vào ồ ồ, ào ào và ầm ầm, nhưng khi vào cái thùng thì lại chảy nhẹ nhàn, và trong veo).
Nói rõ thêm:
Nước bên ngoài là sự xâm lấn của ngoại cảnh.
Cái thùng là sức chứa, hay là sức chiụ đựng của hành giả:
Ở đây, bên ngoài thì dậy sóng ùn ùn ào ào, nhưng khi đón nhận nhừng giao động này thì tâm hành gỉa đã đủ sức hô biến và làm cho nó trở nên dịu dàng!
Và cái hay là dùng được liền qua cái tính trong suốt, và yên lặng.
Trích dẫn
Chú sư phụ giải thích giúp con với nha, giấc mơ này cho thấy con có tiến bộ gì trong công phu không chú!

Con thấy nhiều người công phu mà ít có giấc mơ lắm, còn con sao mà có nhiều giấc mơ vậy không biết nữa.

Kính Chú.
Do tiền kiếp là đàn bà, nên cứ lo xa và bị dồn nén (ở nhà chồng và có nhiều cái "nói ra không được" nên tâm lý bị dồn nén và nó đành phải thoát bằng giấc mơ) nên bây giờ nó hiện ra làm như vậy.
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #2 vào lúc: 27-01-2010, 07:19 PM

Dạ cám ơn chú nhiều.

Hèn chi dạo này khi sám hối thì con cảm thấy rất là phê! cái tâm nó nhẹ lắm chú ơi, trước đây đọc câu sám hối khó vô cùng luôn vậy!

KÍNH CHÚ.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.151 seconds với 20 câu truy vấn.