Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

HSTD Thiền Định 1

Bắt đầu bởi hoasentrenda, Th3 18, 2013, 02:43 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hoasentrenda

Tập sách Thiền Định 1 tuyển tập từ Đạo Tràng Hoasentrenda vừa mới hoàn tất. Mời bà con tham khảo và chia sẻ tập sách với quý thân hữu.

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HSTD-Thien-1.pdf


;D ;D ;D
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th3 18, 2013, 02:43 PM
Tập sách Thiền Định 1 do anh Trigia tuyển tập từ Đạo Tràng Hoasentrenda vừa mới hoàn tất. Mời bà con tham khảo và chia sẻ tập sách với quý thân hữu.

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HSTD-Thien-1.pdf


;D ;D ;D

Xin lỗi bà con, vì lý do kỹ thuật, nên phiên bản đầu chỉ có 35 trang.

Phiên bản đầy đủ của Thiền Định 1 có dung lượng là 5734KB, số lượng trang là 327.
Rất mong quý vị download lại.
Cảm ơn nhiều. ;D ;D ;D
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th3 18, 2013, 09:18 PM
Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th3 18, 2013, 02:43 PM
Tập sách Thiền Định 1 do anh Trigia tuyển tập từ Đạo Tràng Hoasentrenda vừa mới hoàn tất. Mời bà con tham khảo và chia sẻ tập sách với quý thân hữu.

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HSTD-Thien-1.pdf


;D ;D ;D

Xin lỗi bà con, vì lý do kỹ thuật, nên phiên bản đầu chỉ có 35 trang.

Phiên bản đầy đủ của Thiền Định 1 có dung lượng là 5734KB, số lượng trang là 327.
Rất mong quý vị download lại.
Cảm ơn nhiều. ;D ;D ;D

Tịnh Độ 1 và Thiền Định 1 đã được cập nhật lại với hình bìa mới do Ánh Sáng phát hoạ.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Cho đến hôm nay, thì các quyển sách Thiền, Tịnh, và Mật được tuyển tập từ các bài viết của chú Tibu trong Đạo Tràng:

- Có hình bìa mới
- Phần tiếng Việt không có dấu đã được đánh dấu.

Tất nhiên là không thể không có sai sót. Mong quý bà con thông cảm và góp ý.

Kính báo ;D ;D ;D
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tibu

Tụi con kính thưa quý cụ là:
Quý cụ đừng có bán sách này nghe, mà chỉ nên cho hay là tặng nhau thôi.

Quý cụ có biết là tụi con đã đau xương sống, đau tử cung, đau tê, đau dại khi tụi con thâu thập lại được chừng này kinh nghiệm. Nhẹ nhất là tụi con ói ra tới mật xanh, mật vàng luôn đó. Tụi con, mặt đứa nào đứa nấy đều xanh lè, xanh lét! Mỗi một ngày, tụi con đều cố gắng chỉ để sống. Thầy tụi con chết đi, sống lại hết thảy là bốn lần, tai biến mạch máu não hết thảy là sáu lần.

Viết thay cho Nhí,
tibu kính cẩn.