Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:54 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 [3]   Xuống
 
Chủ đề: Mong Thầy hoan hỷ giải đáp những thắc mắc của con  (Đọc 17072 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #50 vào lúc: 07-07-2013, 04:31 PM

Trích dẫn từ: TinhNam
Thì ý mình giống bạn mà ! Thì tinhnam nói vậy ý là, nếu là dân Thiền tông thứ thiệt (Tứ thiền) thì phải biết người ta cần nghe gì chứ, ko thì đừng có nói, vì nói ra mà không dựa trên cái tình thương thì lại dính vào cái mình muốn nói, hơn là cái người ta cần nghe, nhất là lấy mình mà gom chung luôn cho cả phái Thiền Tông, trong khi mình chưa chứng tầng thiền nào cả!!! Mà thực ra trong đời sống, có nhiều cái ko cần phải tứ thiền mới biết người khác cần nghe gì. Mỗi lần mình buồn là mẹ mình lại hiểu ngay ra cái vấn đề, và nói cho mình những thứ mình cần nghe rất chính xác, do đó có những cái khi tình thương nó hoạt động thì cũng có tác dụng lắm, dù mẹ của chúng mình chưa đắc tầng thiền nào ...  Grin Grin Grin
Đồng ý với huynh Grin Grin Grin Mẹ tũn thì không hiểu tũn được như vậy, nhưng cảm nhận tình thương của mẹ là đủ rồi :'(
Logged
Tinhtamngon
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 120



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhtamngon
Trả lời #51 vào lúc: 07-07-2013, 05:13 PM

Trích dẫn từ: TinhNam
Thì ý mình giống bạn mà ! Thì tinhnam nói vậy ý là, nếu là dân Thiền tông thứ thiệt (Tứ thiền) thì phải biết người ta cần nghe gì chứ, ko thì đừng có nói, vì nói ra mà không dựa trên cái tình thương thì lại dính vào cái mình muốn nói, hơn là cái người ta cần nghe, nhất là lấy mình mà gom chung luôn cho cả phái Thiền Tông, trong khi mình chưa chứng tầng thiền nào cả!!! Mà thực ra trong đời sống, có nhiều cái ko cần phải tứ thiền mới biết người khác cần nghe gì. Mỗi lần mình buồn là mẹ mình lại hiểu ngay ra cái vấn đề, và nói cho mình những thứ mình cần nghe rất chính xác, do đó có những cái khi tình thương nó hoạt động thì cũng có tác dụng lắm, dù mẹ của chúng mình chưa đắc tầng thiền nào ...  Grin Grin Grin
Đồng ý với huynh Grin Grin Grin Mẹ tũn thì không hiểu tũn được như vậy, nhưng cảm nhận tình thương của mẹ là đủ rồi :'(

Yêu mẹ nhiều lắm, và ba mình nữa hen!  2 vị Phật tóc muối tiêu , không đắc Tứ Thiền mà vẫn hiểu trái tim yếu đuối cần được lắng nghe của tụi mình,  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 07-07-2013, 05:44 PM gửi bởi TinhNam »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #52 vào lúc: 07-07-2013, 10:07 PM

Trích dẫn từ: TinhNam
Thì ý mình giống bạn mà ! Thì tinhnam nói vậy ý là, nếu là dân Thiền tông thứ thiệt (Tứ thiền) thì phải biết người ta cần nghe gì chứ, ko thì đừng có nói, vì nói ra mà không dựa trên cái tình thương thì lại dính vào cái mình muốn nói, hơn là cái người ta cần nghe, nhất là lấy mình mà gom chung luôn cho cả phái Thiền Tông, trong khi mình chưa chứng tầng thiền nào cả!!! Mà thực ra trong đời sống, có nhiều cái ko cần phải tứ thiền mới biết người khác cần nghe gì. Mỗi lần mình buồn là mẹ mình lại hiểu ngay ra cái vấn đề, và nói cho mình những thứ mình cần nghe rất chính xác, do đó có những cái khi tình thương nó hoạt động thì cũng có tác dụng lắm, dù mẹ của chúng mình chưa đắc tầng thiền nào ...  Grin Grin Grin
Đồng ý với huynh Grin Grin Grin Mẹ tũn thì không hiểu tũn được như vậy, nhưng cảm nhận tình thương của mẹ là đủ rồi :'(

Yêu mẹ nhiều lắm, và ba mình nữa hen!  2 vị Phật tóc muối tiêu , không đắc Tứ Thiền mà vẫn hiểu trái tim yếu đuối cần được lắng nghe của tụi mình,  Grin Grin Grin
Cheesy Cheesy Cheesy!
Hai Người " Ni " nói chuyện nghe thiệt " tình tứ ghê nơi " hì ! : Grin Grin Grin
Logged
RUBY-SAPHIA
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: RUBY-SAPHIA
Trả lời #53 vào lúc: 07-07-2013, 11:57 PM

Kính bạch Thầy và chư vị đồng tu.

Lập topic này là cái sai của con. Đáng lý ra con nên viết thư hỏi riêng Thầy thì có lẽ tốt hơn. Con đã quán xét lại thì thấy nó không mang lại lợi lạc gì cho ai, kể cả bản thân con, thậm chí còn mang lại phiền não cho người khác. Con đã sám hối.
Thời gian qua, con tưởng nó đã chìm, không còn gây sóng gió gì nữa. Nhưng nay nó lại bị lôi lên và nhiều vị vào tranh luận hơi căng thẳng nên con xin có đôi lời, mong rằng sẽ "kết" được ở đây.

1. Con tu theo Phật giáo và quy y Tam Bảo, là nương tựa vào Phật - Pháp - Tăng.
Do nhân duyên mà con biết HSTĐ và nhìn vào tấm gương đức hạnh của Thầy, là một vị Thánh tăng, là bậc đạo sư mà quy y , nương tựa nơi Thầy để mà tu hành.
Hiện  con tu hành có phần sa sút, thụt lùi, nhưng con tin nơi Thầy và phương pháp mà Thầy chỉ dạy nên vẫn quyết chí cố gắng hơn nữa.

2. Đối với chư vị đồng tu, tui xin có đôi lời. Nếu có gì làm phật lòng thì cũng mong quí vị hoan hỷ lượng thứ cho.
Tui và một số vị khác giả sử có gì đó chưa hiểu, hoặc còn nghi hoặc này kia nên hỏi Thầy và cũng chỉ mong Thầy là người tu chứng, là bậc đạo sư chỉ dạy, hướng dẫn mà thôi. Nếu Thầy bận việc gì khác hoặc bị bệnh thì admin có thể thông báo và tui có thể chờ đợi đến lúc thích hợp Thầy sẽ trả lời.

Các vị đồng tu có thể giúp đỡ những người mới như tui bằng cách tìm giúp đường link những lời dạy của Thầy có liên quan đến vấn đề thắc mắc nằm rải rác đâu đó trên HSTĐ thì tốt nhất.

Tui thiết nghĩ, trong vấn đề tu hành, dẫu cho quí vị có kinh nghiệm gì đó thì đó cũng chỉ là kinh nghiệm riêng của quý vị. Quí vị có thể làm được như vầy như kia nhưng chưa chắc đã phù hợp với tui hoặc những bạn mới khác. Mỗi người có những "đặc tính" riêng mà chỉ có người tu chứng, là bậc đạo sư mới biết rõ mà hướng dẫn cho phù hợp hoặc giải thích những nghi hoặc mà tui hoặc những bạn mới có thể hiểu và lĩnh hội được.

Các vị đồng tu hãy quán xét lại bản thân mình xem thử mình đã tu chứng chưa Huh Mình có phải là bậc đạo sư hay không ? Hoặc vần đề này mình có được Thầy chỉ định thay Thầy trả lời (vì Thầy mệt chẳng hạn)Huh

Kể từ khi nhận đề mục, tui chứng kiến rất nhiều những tranh luận, thậm chí đả kích nhau khá gay gắt giữa những thành viên mới và cũ, hoặc giữa những vị đồng tu với nhau trên HSTĐ. Khi có người lên tiếng thì một số vị bao biện rằng tại vì tu chưa xong nên còn tham, sân, si. Các vị quên rằng ở đây là ĐẠO TRÀNG chứ không phải là một diễn đàn bình thường. Vào đạo tràng có nghĩa là ta đang vào ngôi chùa trên trời này. Mà chùa là nơi thanh tịnh, hà cớ gì chúng ta, những người tu hành lại đối xử với nhau như vậy ? Tui hiểu thế này : Đạo Phật là đạo giải thoát, là đạo không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Mong quý vị xét lại khi mình nói gay gắt hoặc chỉ bảo này kia với ngưới khác trong khi mình chưa tu chứng liệu có làm khổ cho người ta hay không ? Hay là việc đó làm mất đi tính thanh tịnh, tôn nghiêm của Đạo tràng, của ngôi chùa trên trời này?

Mong rằng quý vị hãy suy xét.

Nguyện xin cho tất cả quý vị phước báu tăng trưởng, tu hành thành tựu rốt ráo.











Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #54 vào lúc: 08-07-2013, 12:53 AM

Ủa ai nói là TRƯỚC PHẬT THÍCH CA THÌ KHÔNG CÓ ĐẠO PHẬT nhỉ???
Trái Đất này đã bị hủy hoại it ra hết thẩy là 7 lần rồi. Và Chính Ngài Thích Ca đã có coi cái chuyện này và có ghi lại những cái tên của các Vị Cổ Phật này với những hành tung cực kỳ khó hiểu! Như là những Ngài xuất hiện trước Ngài Thích Ca lại có thể làm tới nhiều lần chuyển pháp luân. Trong khi đó là Đức Bổn Sư chỉ có sống trên 80 tuổi và chỉ có mở được một lần chuyển pháp luân mà thôi. Grin Grin Grin

Như tibu đã nói:
Khi mình chưa đủ sức mạnh thì pháp môn nào cũng khởi sự bằng sự cấm đoán, và cho các chuyện mà mình khó giải thích là... tà cho nó rảnh chuyện.

Nhưng khi đã đủ mạnh rồi thì những cách trình bày về Chân Lý đều có cái chung ở chỗ:
Nói về Đa Thần thì không đâu bằng Đạo Phật
Nói về Nhất Thần thì không đâu bằng Đạo Phật
Nói về Vô Thần thì không đâu bằng Đạo Phật!

Trong đó cái phần lý thuyết của Thầy Thông Lạc chỉ là một phần nhỏ của phần  Vô Thần của Đạo Phật mà thôi.
Bà con coi để giải trí:
12,000-year-old unexplained structure


Cái link Thầy đưa đã bị lỗi nên mình mạn phép gửi link khác để các bạn đạo hữu xem.
Đồng thời, mình gửi thêm cái link nói về nội dung clip đó của Wiki.

12,000 Years Old Unexplained Structure.flv

http://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe

Xin nói thêm vài dòng, nếu các bạn nào chưa nghe Thầy nói về nguồn gốc việc xây dựng Kim Tự Tháp thì cũng nên tìm hiểu.

Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #55 vào lúc: 08-07-2013, 11:09 AM

Con cũng tham gia chút xíu!

Vì tâm động nên có duyên, có duyên nên có hỏi và trả lời, có khen, có chê, có thắc mắc đó là việc của người đang tu.
Vì không có cái đầu rồi "cái Ta", chỉ còn tình thương nên đôi lúc Thầy trả lời, đôi lúc Thầy không trả lời,là do việc đó có lợi hay không có lợi, do cần hay không cần cho việc tu của người tu. Việc không trả lời kỳ thực cũng là câu trả lời rồi.

Lời thầy dạy nhiều, đủ thứ hết tùy duyên, nhưng chung quy lại chỉ có 2 giới luât mà ai ai tham gia hoa sen cũng biết  " Có Hiếu, Nói Thật " ,Một phương pháp " An trú chánh niệm đằng trước mặt " , và cái cơ bản nhất mà ở Thầy luôn nhắc, hay Đức Phật Thích Ca luôn làm trong quá trình tu hành là tự cường, cứng đầu và không chịu thua.

Mình chỉ làm được tự cường, cứng đầu " cái này chưa vì nghiệp đập cho mềm hoài ", và không chịu thua, còn giới luật được chút xíu, An trú thì bập bõm, Vì không chịu thua nên luôn hy vọng có ngày tập được ngon lành hơn !

Cáo chình cả nhà   Grin Grin Grin
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #56 vào lúc: 09-07-2013, 08:36 AM

Kính bạch Thầy và chư vị đồng tu.

Lập topic này là cái sai của con. Đáng lý ra con nên viết thư hỏi riêng Thầy thì có lẽ tốt hơn. Con đã quán xét lại thì thấy nó không mang lại lợi lạc gì cho ai, kể cả bản thân con, thậm chí còn mang lại phiền não cho người khác. Con đã sám hối.


Admin đã có lời nhắn với bạn rằng: Thầy đã trả lời câu hỏi của bạn, bạn cứ đọc cho kỹ, suy nghĩ cho thiệt kỹ, rồi làm cho kỹ.
Nên bạn đừng có tự kết luận là bạn sai nữa.
Bạn đọc kỹ lại các bài từ trang 1 đi nào.
 

Kính bạch Thầy và chư vị đồng tu.

Tui thiết nghĩ, trong vấn đề tu hành, dẫu cho quí vị có kinh nghiệm gì đó thì đó cũng chỉ là kinh nghiệm riêng của quý vị. Quí vị có thể làm được như vầy như kia nhưng chưa chắc đã phù hợp với tui hoặc những bạn mới khác. Mỗi người có những "đặc tính" riêng mà chỉ có người tu chứng, là bậc đạo sư mới biết rõ mà hướng dẫn cho phù hợp hoặc giải thích những nghi hoặc mà tui hoặc những bạn mới có thể hiểu và lĩnh hội được.


Đúng là kinh nghiệm tu hành của mỗi người là kinh nghiệm riêng. Nhưng thành tựu theo Chánh pháp thì nó phải có cái đúng chung chứ bạn.

Bạn là người tu Tịnh Độ, tui đề nghị bạn thực hành để kiểm chứng xem cách tu Tịnh độ của chúng ta theo Thầy Tibu có điểm đúng không, bằng cách chứng kiến việc độ tử: người chết với điểm nóng cuối cùng ở thóp là được vãng sanh.

1. Trước hết, bạn đọc lại các bài độ tử cho người thân của 1 vài bạn đồng tu ở Đạo tràng này như Cukhoaisung, TLT, Gacon (là tui đó, hì hì), để nắm lại tình hình lúc đó của người chết ra sao mà có cái để so sánh.

2. Liên lạc với ACE có ai có người thân hoặc quen sắp mất cần nhờ độ và có bạn đó kề cận để niệm Phật, đã có nhờ Nhí phân thân canh dùm cho chắc ăn. Và bạn bỏ thời gian 1 lần để theo cho sự việc lần đầu cho nó tới bến tới bờ 1 lần.

Nếu có camera hành trình thì tốt nữa, hì hì, không thì ghi chép lại cũng được rồi.

Thầy Tibu đã nói đây là chỗ chỉ có thực hành, thực hành và thực hành.
Theo tui, lý luận nhiều, bàn bạc nhiều điều mông lung cũng dễ làm mình hoang mang. Vì mình chưa có cách kiểm chứng lại lời của kinh sách hay lời của nhóm tu này, nhóm tu kia thì chuyện tin hay không rồi cũng ...chỉ để đó.

Tui đã nghe lời và "làm đại" hết sức mình thôi (có Nhí làm trụ cột và bạn bè giúp sức nữa), chứ lúc chưa làm và đang làm tui cũng chưa có tin hẳn, và cũng lo lắng hãi hùng ghê lắm bạn ạ. he he.

Dấn thân làm thử độ tử 1 lần xem sao, bạn nhé.

 
« Sửa lần cuối: 09-07-2013, 09:00 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #57 vào lúc: 09-07-2013, 08:50 AM

Kính bạch Thầy và chư vị đồng tu.
....
Các vị đồng tu có thể giúp đỡ những người mới như tui bằng cách tìm giúp đường link những lời dạy của Thầy có liên quan đến vấn đề thắc mắc nằm rải rác đâu đó trên HSTĐ thì tốt nhất.
....

Nguyện xin cho tất cả quý vị phước báu tăng trưởng, tu hành thành tựu rốt ráo.
  

 Smiley.
Tui nghĩ có thể bạn còn suy nghĩ gợn gợn về chuyện đọc nọ đọc kia... nên tui giới thiệu với bạn 1 trích đoạn hỏi và đáp của bạn đồng tu và Thầy Tibu vào ngày 16 tháng 9 năm 2009:

Trích dẫn:
Aragon:  4. Phương pháp tu của chú tập trung hoàn toàn vào thực hành thậm chí không cần biết đến Phật và một câu kinh, con lại nghe câu: "Tu mà không học là tu mù, học mà không tu chỉ là cái đãy sách" vậy đâu là đúng?

Tibu: Cách của chú lại đúng, vì người đọc sách là chú rồi.
Còn những người tu theo thì đi hoàn toàn đường tắt!
Họ đi theo những kinh nghiệm trực tiếp của chú nên nó lẹ.
Còn về học kinh thì chú không thèm học những cuốn kinh in trên thị trường mà đi tìm trực tiếp tác giả mà học. Cho nó ... nguyên thủy hơn.

Chúc bạn vui vẻ.  Smiley.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #58 vào lúc: 09-07-2013, 08:59 AM

Kính bạch Thầy và chư vị đồng tu.

Hiện  con tu hành có phần sa sút, thụt lùi, nhưng con tin nơi Thầy và phương pháp mà Thầy chỉ dạy nên vẫn quyết chí cố gắng hơn nữa.


 Smiley.
Đọc câu này là thấy mừng với cái "quyết chí cố gắng" của bạn rồi.

Tặng bạn 1 đoạn hỏi đáp nữa nhé, để lên tinh thần:

Tháng Chín 17, 2009.
Wuyen: Chú ơi cho con hỏi: Sao mình độ tử lại dễ hơn độ sanh hở chú?

Tibu: Độ Tử:
Khi chết thì ai cũng chới với, và hầu như là chưa có biết là mình đã chết. Người chết hoang mang vô cùng. Với những cảnh như là:Không gian bỗng nhiên tối lại (y như là cảnh tranh sáng, tranh tối), hay là mang màu sắc y như là khi đeo kính mát vậy (có nghĩa là những cảnh vật đều nhuộm một màu hồng, đỏ, xanh, nâu, cam ...) {Sở dĩ là vì người chết có một ít phước báu và có thể nhìn cảnh vật qua cái màu của hào quang của mình}. Và đặc biệt là trống vắng và cô đơn.
Đang chưa biết gì đang xảy ra thì bất ngờ thấy có vùng ánh sáng, có khi chói lòa, có khi dịu dàng ... và trong cái ánh sáng vàng khè và thanh tịnh đó lại vang lên tiếng nói và cho mình coi cuốn phim về những cảnh có người, có Phật, và cảnh rất là yên tĩnh và thanh bình. Đang coi như vậy thì trong vùng ánh sáng đó lại vang ra tiếng nói là có muốn lên đó để mà tu hành hay không?
Thì hầu hết đều trả lời là: Muốn!
Thế là được trùm hoa sen màu vàng và được đưa lên đó. Nó dễ như vậy đó.
Độ Sanh:

Còn khi người còn sống thì bị chia trí quá nhiều chuyện nên công việc tu hành có phần chậm trễ, hay khó khăn hơn.
Mặt khác thể xác này không phải được làm ra để mà tu hành, mà thật ra là để chịu ác nghiệp. Bọn mình là dân cà chớn mà còn đòi tu hành mà!
Do vậy mà hệ thần kinh lại chạy không đúng (thể hiện qua những bệnh hoạn, khuyết tật về hào quang). Về các trung tâm năng lực chưa được phát triển đều hòa, do đó khí lực lại rơi vào tình trạng khi có, khi không.
Ngoài ra, ác nghiệp còn bóp chặt các kinh mạch lại không cho khí và huyết đến chỗ nào đó trong thân thể và làm cho chỗ đó bị đau nhức, khó chịu.
Chưa hết, người tu sĩ này còn bị ảnh hưởng đến những pháp môn mà mình đã vô tình hay cố ý tu hành trong các tiền kiếp xa xôi: như là Luyện Bùa, luyện Ngải, tu tập theo Thần quyền, tu tập theo các cách "phát triển Huệ Âm" (như là lên đồng, bị Ma hay Quỷ nhập) Hay là luyện khai mở tầm bậy tầm bạ những trung tâm năng lực và đã làm cho nó hư hỏng bằng hóa chất (xì ke, ma túy) hay là bị tai nạn như ráp lộn đầu, chặt đầu, bể cổ họng, mù mắt ...), Và sau cùng là mới thoát được từ Địạ Ngục, Súc Vật, Ma, Quỷ ...
Nên độ sanh nó khó là vậy.
Tuy nhiên, những hành giả mang những chuyện trên đều có thuốc để trị từ xa xưa rồi.
Nên công thức chỉ là:
Làm sao mà tìm ra cho ngay chóc cách tu hành với đề mục như thế nào. Và khi nhận xong là cứ tập đều đều thì lần hồi những khuyết tật kia đều phải hết.
Chỉ tội một cái là người bị những thứ trên, thì lại không thấy được chính mình là đang tiến bộ vượt bực, nên nản chí và tập bữa lặn bữa mọc.
Âu cũng là ác nghiệp nó che.
Chớ nếu mà người này mà thấy được những biến chuyển này thì chắc chắn sẽ quên ăn, quên ngủ mà tập liền.

Logged
Trang: 1 2 [3]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.073 seconds với 20 câu truy vấn.