Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Điểm nóng cuối cùng

Bắt đầu bởi Thiện Đặng, Th8 19, 2013, 09:25 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Thiện Đặng

Bà ngoại TĐ mất lúc 4h30 ngày 18/08/2013. Lúc đó TĐ vẫn đang loay hoay ở bến xe miền đông chờ đi chuyến 6h sáng nên không về kịp để tự tay kiểm tra điểm tra cuối cùng.

May có con chị họ nó ở bên ngoại suốt từ lúc hấp hối, hỏi nó thì nó nói : "tay chân bà ngoại lạnh ngắt nhưng thấy ấm ấm ở đầu".

Vậy là Nhí chùa mình đã đưa ngoại TĐ về trễn. Hy vọng tin vui này có thể góp thêm chút ít niềm tin cho các bạn vững lòng tu tập.

Kính !!!
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Thiện Đặng

À còn điều này nữa.

Trải qua sự va chạm thực tế lần đầu tiên này. TĐ nhận thấy trong khi chờ Nhí độ, thì bản thân mình cũng nên tự độ cho đối tượng hữu duyên này trước luôn. Cái "lần đầu tiên" này TĐ thấy công phu mình tiến bộ rõ nét. Gom được tầm nhìn vào trong một điểm nhỏ xíu xiu. Hơi ánh màu đỏ đỏ. Khi cố giữ cái chấm nhỏ nhỏ này thì tự nhiên tần số câu niệm được nâng lên một bậc. Rền, vang và to hơn. Có lẽ đang có tang nên niệm cũng nghe có hồn hơn  ;D ;D ;D
Nếu tui biết ngày mai tui chết...