Cố lên
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 80
|
 |
vào lúc: 11-12-2012, 12:22 PM
|
|
Tối hôm nay,khi vừa bắt đầu tập để đi ngủ,nhưng vì hơi mệt nên con kô tập nữa,con đổi tư thế nằm và quán hơi thở để đi ngủ.Con Thấy con với thuongnhan cùng đi giữ một đám tang,trong khi đi ngta dặn là đi thì ko được về,tới tối khuya mới được về,rồi mọi người cùng đi,con cùng gia quyến đi hàng đầu tiên,không biết từ đầu ra hay do con tác ý là tự nhiên trong đầu nghĩ ra là dán ảnh Phật lên mấy cái là cờ đám tang,rồi dán xong mọi người cùng đi,đi được một lúc,nhìn lại sau lưng thấy ai cũng sợ,hốt hoảng,rồi một lúc sau 1 số người chạy về,rồi người gia quyến bảo chạy,nhưng con vẫn bước chậm rãi mà đi,thấy ai cũng chạy nhưng con thì không chạy,rồi tới một nơi khôg biết là nơi nào nữa,con thấy mình bay để đánh nhau với 1 ng ác,nhưng lạ thay,nhưng hành động của con không phải là sắp đặt mà toàn do con tác ý,nghĩ gì nó ra nấy,đến lúc này thật sự con không biết là mình đang tỉnh hay là mơ nữa rồi,giữa cái tĩnh và cái mơ con cảm nhận rất gần,mọi cái suy nghĩ của con lúc đó nó đều như sự thật,sau một thời gian đánh nhau với người đó,nhờ vào sự tác ý mà con trốn thoát,con thấy mình tiếp tục quán hơi thở,nhưng không hiểu sao con thấy 1 người hiện ra trước mặt con qua cái vùng ajna(giống như con mắt vậy Thầy)từ 1 cậu bé,tới 1 chàng thanh niên,rồi cuối cùng là 1 thương gia,người này con thấy đang ở 1 vùng đầy tuyết mà là người nước ngoài,rồi như có cái gì nhắc con" đó là con đấy" thấy vậy con tò mò nếu xem được như thế này thì sao ko thử xem qua tình yêu của mình nó ra làm sao, thì đột nhiên,có 1 con quỷ xuất hiện,màu đen,mặt giống mặt con chó,2 mặt nó nhìn con chằm chằm,nó đè 2 tay con không cự động được,con hơi hoảng 1 tí,rồi con nhớ tới niệm A Di Đà Phật thật nhanh để mong thoát khỏi cảnh giới này,nó vẫn nhìn con chằm chằm,trừng con,mặt sát mặt,nhưng rồi con nhớ lại,có lần thuongnhan bảo con khi nào gặp cảnh giới này thì vừa niệm vừa phóng thật dài A Di Đà Phật thật dài và chậm chứ đừng niệm kiểu xù xì ko hiệu qủa rồi con làm theo,lúc đó con kết hợp gồng mình để thoát khỏi,mấy lần đầu ko được,tới lần thứ 3,4 gì đó con mới thoát khỏi con qủy đó.Nhưng mà Thầy ơi,con ko biết đó là cái thấy trong giấc mơ hay là con thấy nữa,vì mọi cảm nhận con đều biết hết,con tỉnh dậy mà cứ nghĩ mình mơ,nhưng nghĩ lại thì không phải.nên rốt cuộc con không biết. Con đợi thư Thầy!!!
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 12-12-2012, 04:10 AM
|
|
Tối hôm nay,khi vừa bắt đầu tập để đi ngủ,nhưng vì hơi mệt nên con kô tập nữa,con đổi tư thế nằm và quán hơi thở để đi ngủ.Con Thấy con với thuongnhan cùng đi giữ một đám tang,trong khi đi ngta dặn là đi thì ko được về,tới tối khuya mới được về,rồi mọi người cùng đi,con cùng gia quyến đi hàng đầu tiên,không biết từ đầu ra hay do con tác ý là tự nhiên trong đầu nghĩ ra là dán ảnh Phật lên mấy cái là cờ đám tang,rồi dán xong mọi người cùng đi, Linh hồn của con cũng quậy quá hớ! đi được một lúc,nhìn lại sau lưng thấy ai cũng sợ,hốt hoảng,rồi một lúc sau 1 số người chạy về,rồi người gia quyến bảo chạy,nhưng con vẫn bước chậm rãi mà đi,thấy ai cũng chạy nhưng con thì không chạy,rồi tới một nơi khôg biết là nơi nào nữa,con thấy mình bay để đánh nhau với 1 ng ác,nhưng lạ thay,nhưng hành động của con không phải là sắp đặt mà toàn do con tác ý,nghĩ gì nó ra nấy,đến lúc này thật sự con không biết là mình đang tỉnh hay là mơ nữa rồi,giữa cái tĩnh và cái mơ con cảm nhận rất gần,mọi cái suy nghĩ của con lúc đó nó đều như sự thật,sau một thời gian đánh nhau với người đó,nhờ vào sự tác ý mà con trốn thoát,con thấy mình tiếp tục quán hơi thở,nhưng không hiểu sao con thấy 1 người hiện ra trước mặt con qua cái vùng ajna(giống như con mắt vậy Thầy)từ 1 cậu bé,tới 1 chàng thanh niên,rồi cuối cùng là 1 thương gia,người này con thấy đang ở 1 vùng đầy tuyết mà là người nước ngoài,rồi như có cái gì nhắc con" đó là con đấy" thấy vậy con tò mò nếu xem được như thế này thì sao ko thử xem qua tình yêu của mình nó ra làm sao, đang ngon trớn (PHẬT NGÔN: ý dẫn đầu tất cả! Nghĩ thiện là nó ra thiện, nghĩ ác là nó ra ác) sao lại quẹo qua đường hẽm (Tham dục) này làm chi vậy? thì đột nhiên,có 1 con quỷ xuất hiện,màu đen,mặt giống mặt con chó,2 mặt nó nhìn con chằm chằm,nó đè 2 tay con không cự động được,con hơi hoảng 1 tí,rồi con nhớ tới niệm A Di Đà Phật thật nhanh để mong thoát khỏi cảnh giới này,nó vẫn nhìn con chằm chằm,trừng con,mặt sát mặt,nhưng rồi con nhớ lại,có lần thuongnhan bảo con khi nào gặp cảnh giới này thì vừa niệm vừa phóng thật dài A Di Đà Phật thật dài và chậm chứ đừng niệm kiểu xù xì ko hiệu qủa rồi con làm theo,lúc đó con kết hợp gồng mình để thoát khỏi,mấy lần đầu ko được,tới lần thứ 3,4 gì đó con mới thoát khỏi con qủy đó.Nhưng mà Thầy ơi,con ko biết đó là cái thấy trong giấc mơ hay là con thấy nữa,vì mọi cảm nhận con đều biết hết,con tỉnh dậy mà cứ nghĩ mình mơ,nhưng nghĩ lại thì không phải.nên rốt cuộc con không biết. Con đợi thư Thầy!!!
Con thấy đó: Tham dục là quỷ nó hiện ra liền thôi. Và cái hay là: Con cũng đã tìm ra cách niệm để thoát thân: Trên đây là cách tác ý khi gặp ác mộng.
|

Logged
|
|
|
Cố lên
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 80
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 12-12-2012, 04:59 AM
|
|
Cảm ơn Thầy đã chỉ dẫn cho con,mong rằng lần sau sẽ ngon lành hơn..! Con cảm ơn Thầy..!
|

Logged
|
|
|
Cố lên
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 80
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 08-01-2013, 01:45 PM
|
|
Nhớ lại giấc mơ hôm trước và xâu chuỗi cái giấc mơ hôm nay con thấy mình thua rồi.Thầy à,hôm trước con nằm mơ con đang quán đề mục,con thấy được cái bức tường đằng sau nó thành 3D nhưng khi tập trung quán thì cái đề mục con quán ra nó chảy máu Thầy ạ.Nó không hình dạng,không cố định,giống như nó đang bị chảy máu mà được tẩm vào cái khăn vậy đó Thầy.Đến hôm nay,con nằm mơ con điều khiển một chú rắn hổ mang bằng sắt,cảm giác con với chú rắn đó như đã thân quen từ lâu rồi,nó to lắm,thân thể nó làm bằng sắt hết Thầy ạ,con ra kí hiệu cho nó để nó vào xếp hàng như con,ban đầu nó nghe nó theo hàng đứng lối,nhưng ai đó nói gì nó,thì nó thè cái răng bằng sắt dài và nó cắn,con hét thật to với nó,bảo với nó đừng cắn nữa,nhưng nó vẫn cắn nhưng ai mà đi gây chuyện với nó.Rồi có người đánh con chảy máu,nó thương con,nó bảo vệ con,con cứ hét lên đừng cắn nữa nhưng rồi đâu vẫn vào đó nó vẫn cắn những ai đánh con và gây sự với nó,nó còn dùng cái gì đó con không rõ để biệt vết thương để máu của con khỏi bị xì ra.Lúc này con như bất lực trước hành động của nó,con nôn ra máu bất tỉnh và thấy 1 người con gái che cho con để con khỏi gượng dậy(người này con biết).Đến đoạn này con không thấy chú rắn hổ mang sắt của con đâu nữa cả,nó mất hút,con cảm thấy cần nó,con thấy mình thua rồi.Con tỉnh dậy sau cái xỉu đó ở một ngôi nhà mà con không biết,Con khen người bạn gái mà khi con ngã xuống người đó ôm con,che cho con đó Thầy,rằng là người đó rất ấm và con ôm lấy họ.Nó đang tham dục phải không Thầy,rồi giấc mơ qua đi con thấy mình trở về với tuổi thơ bằng cái trò bắn súng nước...Hết Thầy ạ.Mong Thầy giải đáp thắc mắc cho con !!!
|

Logged
|
|
|
Cố lên
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 80
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 07-02-2013, 05:58 PM
|
|
Thầy ơi.hôm qua con nằm mơ,được mấy người trong Phật Tử mời đi chơi,trong đó con có quen 1 người thôi,họ là những tu sĩ tu tại gia Thầy ạ,con lên xe đi cùng họ trên đường đi con thấy có rất nhiều người bị ... ... bắt vì cướp giật,trộm cắp,rồi một lúc sau thấy có 1 nhóm người khiêng 1 cái quan tài,ai cũng biết là có người chết nên cầu nguyện,4người đó thì đọc chú,còn con thì nhớ tới cách hồi hướng của Đạo Tràng mình nên con làm đại,nhưng con có 1 động tác học theo họ mà con không hiểu Thầy ạ,đó là cái động tác vỗ tay rồi lắc lắc giống mấy cô gái múa văn nghệ ấy ạ,động tác này được lặp lại thêm mấy lần Thầy ạ..! Những chi tiết đó thôi Thầy ạ..! Con cảm ơnThầy..!
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 12-02-2013, 09:17 AM
|
|
Thầy ơi.hôm qua con nằm mơ,được mấy người trong Phật Tử mời đi chơi,trong đó con có quen 1 người thôi,họ là những tu sĩ tu tại gia Thầy ạ,con lên xe đi cùng họ trên đường đi con thấy có rất nhiều người bị ... ... bắt vì cướp giật,trộm cắp,rồi một lúc sau thấy có 1 nhóm người khiêng 1 cái quan tài,ai cũng biết là có người chết nên cầu nguyện,4người đó thì đọc chú,còn con thì nhớ tới cách hồi hướng của Đạo Tràng mình nên con làm đại,nhưng con có 1 động tác học theo họ mà con không hiểu Thầy ạ,đó là cái động tác vỗ tay rồi lắc lắc giống mấy cô gái múa văn nghệ ấy ạ,động tác này được lặp lại thêm mấy lần Thầy ạ..! Những chi tiết đó thôi Thầy ạ..! Con cảm ơnThầy..!
Trong cách tập tành của con, tâm thức của con (hay là em con) nó chưa có hiểu ý là con đang muốn làm cái gì? Cho nên nó mới chen vào và chế chiêu qua những động tác vỗ tay và lắc lắc đó.
|

Logged
|
|
|
Cố lên
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 80
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 12-02-2013, 09:37 AM
|
|
Thầy ơi.hôm qua con nằm mơ,được mấy người trong Phật Tử mời đi chơi,trong đó con có quen 1 người thôi,họ là những tu sĩ tu tại gia Thầy ạ,con lên xe đi cùng họ trên đường đi con thấy có rất nhiều người bị ... ... bắt vì cướp giật,trộm cắp,rồi một lúc sau thấy có 1 nhóm người khiêng 1 cái quan tài,ai cũng biết là có người chết nên cầu nguyện,4người đó thì đọc chú,còn con thì nhớ tới cách hồi hướng của Đạo Tràng mình nên con làm đại,nhưng con có 1 động tác học theo họ mà con không hiểu Thầy ạ,đó là cái động tác vỗ tay rồi lắc lắc giống mấy cô gái múa văn nghệ ấy ạ,động tác này được lặp lại thêm mấy lần Thầy ạ..! Những chi tiết đó thôi Thầy ạ..! Con cảm ơnThầy..!
Trong cách tập tành của con, tâm thức của con (hay là em con) nó chưa có hiểu ý là con đang muốn làm cái gì? Cho nên nó mới chen vào và chế chiêu qua những động tác vỗ tay và lắc lắc đó. Dạ,con cảm ơn Thầy đã trả lời,Thầy ơi,vậy trong trường hợp của con để tâm thức của con nó nghe con thì con nên làm những gì hả Thầy? 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 12-02-2013, 11:45 AM
|
|
Thầy ơi.hôm qua con nằm mơ,được mấy người trong Phật Tử mời đi chơi,trong đó con có quen 1 người thôi,họ là những tu sĩ tu tại gia Thầy ạ,con lên xe đi cùng họ trên đường đi con thấy có rất nhiều người bị ... ... bắt vì cướp giật,trộm cắp,rồi một lúc sau thấy có 1 nhóm người khiêng 1 cái quan tài,ai cũng biết là có người chết nên cầu nguyện,4người đó thì đọc chú,còn con thì nhớ tới cách hồi hướng của Đạo Tràng mình nên con làm đại,nhưng con có 1 động tác học theo họ mà con không hiểu Thầy ạ,đó là cái động tác vỗ tay rồi lắc lắc giống mấy cô gái múa văn nghệ ấy ạ,động tác này được lặp lại thêm mấy lần Thầy ạ..! Những chi tiết đó thôi Thầy ạ..! Con cảm ơnThầy..!
Trong cách tập tành của con, tâm thức của con (hay là em con) nó chưa có hiểu ý là con đang muốn làm cái gì? Cho nên nó mới chen vào và chế chiêu qua những động tác vỗ tay và lắc lắc đó. Dạ,con cảm ơn Thầy đã trả lời,Thầy ơi,vậy trong trường hợp của con để tâm thức của con nó nghe con thì con nên làm những gì hả Thầy?  Con cứ tập cho có tâm lực đi cái đã. Tất nhiên, trước khi con đi ngủ thì con nên dặng em con là không nên đi chơi, mà nên tu tập theo kiểu của hstd.
|

Logged
|
|
|
Cố lên
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 80
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 04-03-2013, 09:54 PM
|
|
Thưa Thầy,hôm qua con nằm mơ con tới xem 2 vụ tai nạn,nhưng con ko làm gì..Đến sáng nay,con dậy rồi nằm công phu 1 lát,1 lúc sau con thấy nhức tim nên con nằm nghĩ ko tập nữa,và chìm vào giấc ngủ,con mơ Thấy con bị ngta bắt ngồi tù,khi đc hỏi vì sao lại ngồi tù,thì con trả lời là vì xem ngta bị tai nạn(vụ Hôm qua đó Thầy).Giấc mơ này có ý gì k Thầy ơi?Nếu có Thầy trả lời giúp con nhé..! Con cảm ơn Thầy!
|

Logged
|
|
|
Cố lên
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 80
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 31-03-2013, 04:20 PM
|
|
Thầy ơi.Giấc mơ của con thế này : con thấy mình chở đằng sau xe(chiếc xe bò) con không nhớ rõ là chở gì (hình như là chở phân chuồng cho mẹ trồng gì đó) đầu tiên con thấy mình dùng ngựa để kéo,nhưng hồi sau thì thấy mình đang cưỡi Trâu,lạ một điều là con đường bằng phẳng thì con không đi mà có người bảo là đường bùn này đi nhanh hơn,thế là con nge theo họ con đi đường bùn,con thấy mình phi trên lưng Trâu với tốc độ nhanh,bùn văng tung toé nhưng vẫn chạy qua con đường bùn đó để đến con đê ngay gần cho mẹ,lúc tới đê thì con cho Trâu xuống tắm sông,con cũng nhảy theo tắm luôn,con thấy mình bơi giữa sông Thầy ạ.con con Trâu thì đâu mất rồi.Rồi con lên bờ ngồi. Lúc này mọi cảnh tượng bắt đầu ụp đến,con thấy có 1 người rơi từ trên cầu xuống,rồi tiếp tục như thế,con không nhớ là mấy người bị rơi nhiều người lặn xuống để cứu,nhưng mà hình như con đang đợi ba con dưới đó(dưới sông),rồi họ vớt xác mấy người rơi xuống sông đó lên,người thì cụt chân,người thì cụt cái này cái kia,trong đó cũng có thằng bạn con nữa,nhưng con không sợ con chỉ ngồi đó đợi xem ba con còn sống hay không thôi.Con ngồi khóc oà lên...vì cứ ngỡ ba chết rồi,khóc mà nấc,rồi họ ném đóng áo về phía con,con tưởng là đây là cái cuối cùng ba để lại,con khóc thật to.huhu.nhưng họ lại cười con,ba dưới đó đang đi lên,con cười và vui dữ dội,con biết là ba đang sống với con.Mà lạ hoắc ba con tự nhiên lại biến thành thằng bạn của con.hi.Nhưng mà con biết 1 điều là ba con đang sống với con.Vui ơi là vui.Con quay về nhà,thấy ngta đá bóng dọc đường nhưng con ko chơi,con về...Sau nữa có thêm đoạn về nhà mà thấy đang tuốt lúa...rồi hết ạ . Giấc mơ làm con tỉnh Thầy ơi.Chúc Thầy nhiều sức khoẻ ạ!
|

Logged
|
|
|
Cố lên
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 80
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 02-08-2013, 06:36 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
|