Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: 4 giấc mơ trong 1 đêm  (Đọc 1981 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
vào lúc: 18-04-2012, 08:15 PM

Thưa chú Tibu,
demen có 4 giấc mơ như sau, khi nào chú Tibu khỏe thì giải giúp demen nhé.

1. Giấc mơ thứ nhất:
Demen và nhóm bạn đi picnic trên 1 cù lao hình tứ giác. Cả nhóm đang hỏi thăm để tìm đường trở về vì bị lạc và nghe đồn ở đây vào ban đêm rất nguy hiểm vì có thể bị giết.
Có người dân ở đó chỉ ngón tay về phía 1 con đường nói đường này sẽ ra sông lớn, nhưng demen nhìn thấy con đường đó ngoằn nghòe và cảm thấy nguy hiểm nên do dự chưa đi. Lúc đó demen thấy có 1 con rạch nước đang chảy ra hướng đó luôn.
Demen nghĩ nếu nhảy xuống con rạch này bơi tho dòng nước thì sẽ ra được sông lớn thì coi như an toàn.

Đến đây thì tỉnh dậy.

(Trước đây demen nằm mơ, trong các giấc mơ có nguy hiểm mà nếu gặp sông nước là demen nhảy xuống sông thì sẽ hết nguy hiểm. Vì khi nhảy xuống sông thì demen lặn thật sâu xuống để trốn kẻ thù và kỳ lạ là demen vẫn thở được khi ở dưới nước). 

2. Giấc mơ thứ hai:

demen bị mắc kẹt trên 1 cù lao hình tam giác, cũng đang tìm đường ra sông lớn.
Cố gắng tìm đường thoát ra khỏi vùng đất nguy hiểm này trước khi trời tối, vì nếu ở lại vào ban đêm thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Hình như lần này chỉ có 1 mình demen.
Có người nói có 1 con đường ra sông lớn, nếu ra đến đó là an toàn.
demen có thể nhảy xuống bơi về.

Đến đây thì tỉnh dậy.

3.Giấc mơ thứ ba:
demen và 1 người bạn đang ngồi dưới 1 cái gò đất cao khoảng 1,5m bên cạnh 1 miếng ruộng để xem đá bóng. Thì có 1 thằng nó đi tới và bước qua đầu demen ( lúc đó thấy 2 dài ra ), nhìn lên thì demen thấy mình ở dưới hán của nó. demen đứng dậy thì thấy nó đứng trên gò đất, mình thì đứng ở dưới nhìn lên, rồi chỉ vào mặt nó nói:
 'mày sẽ bị tội và quả báo vì bước qua đầu tao. cái đầu của tao là để thờ cha mẹ, thờ thần thánh.'
đáng lẻ demen tức giận đánh lại nó mới phải nhưng đằng này demen không làm như vậy mà chỉ nói cho nó biết về hành động sai lầm của nó mà thôi.

Sau đó demen bỏ đi qua chỗ khác để tìm đám bạn tham gia đá banh ( hình như ngày hội thao nên có rất nhiều chỗ đá banh trên 1 miếng ruộng khá rộng).
Bất thình lình demen nhớ lại là mình bỏ quên túi tiền ở chỗ ngồi lúc nãy và chạy lại chỗ cũ để tìm. Lúc đó demen nghĩ:' chắc thằng đó làm vậy để lấy tiền của mình'.
Nhưng khổ nỗi là đường trở lại sao đi hoài không tới và còn bị đáo xới lung tung  . demen đứng nhìn để tìm đường đi thì .... thức dậy.


4. Giấc mơ thứ tư: 
demen đi vào 1 văn phòng công ty để ký hợp đồng làm việc. ( ông chủ công ty là người quen của chị demen)
Đến đó thì demen gặp cố thư ký nói la ông chủ không có ở đây, cô thư ký in hợp đồng ra và hỏi demen là có muốn ký trước không và khi nào thì đi làm được.
demen lưỡng lự ,bởi vì:
1. demen thấy văn phòng lèo tèo chỉ có 2 nhân viên thì cần gì thuê IT vô đây làm gì. demen thấy chỉ có 2-3 cái desktop.
2.demen nghĩ chắc là nễ quen biết mới nhận mình vào thôi.
3. Thời buổi kinh tế khó khăn, cty nào cũng giảm chi phí

nên demen trả lời : 'vài hôm nữa vô làm , khi nào gặp ông chủ rồi ký luôn'

demen ra về và nghĩ là mình không muốn làm ở đây.

đến đây là tỉnh dậy.

-------------
Cầu chúc chú Tibu luôn mạnh giỏi.

A........
Di......
ĐÀ....
PHẬT...


Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.044 seconds với 20 câu truy vấn.