Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ của con  (Đọc 1295 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
vào lúc: 07-11-2013, 07:55 PM

Sáng hôm qua con cứ vui lâng lâng, đang làm việc tự nhiên con nhắm mắt nghỉ ngơi rồi tác ý muốn thấy chấm đỏ thì nó ra chấm đỏ. Nhưng mà chấm đỏ của con nó ra lạ lắm. Bình thường khi con tưởng tượng chấm đỏ thì nó có viền, còn lần này nó ra chấm đỏ không có viền giống như đảnh của phật A Di Đà trong hình.

Con thấy lạ, không biết có đúng không, nên con quán lại thành chấm đỏ có viền (chắc sai lầm tại chỗ này)

Tối đó con nằm vừa tập bình thường. Rồi con mơ, con không nhớ khúc đầu, chỉ nhớ khúc cuối là con nằm trên lầu thì có họ hàng tới chơi. Tới lúc mọi người sắp lên lầu con mới phát hiện mình đang 100% khỏa thân, con mắc cỡ nên lấy cái gối vuông che ở dưới  Smiley Smiley Smiley Smiley. Mọi người đi lên nhìn con làm con ngại quá trời.

Rồi con thức dậy, chắc là khoảng 4h, con nằm một lúc rồi hít thở điều thân tính nằm tập tiếp nhưng chấm đỏ khó ra quá. Con ngủ hồi nào không hay, trong mơ con lại thấy mình trong 1 tòa nhà như mê cung nhiều phòng nhiều cầu thang nhỏ, con bị nhốt trong phòng cửa bằng nhựa, con thoát ra, rồi bị nhốt, ... Cứ vậy vượt ngục mấy lần con thoát ra, rồi con thấy mình lọt trong một vùng sáng trắng. Con mừng nghĩ rằng chắc sắp gặp được Phật A Di Đà rồi, con tưởng tượng chấm đỏ ngay giữa vùng trắng sáng rồi phóng niệm A Di Đà Phật và đó (chắc tại thói quen, hi hi). Niệm được mấy lần thì thấy vùng trắng sáng biến mất. Khung cảnh biến thành màu xám, con đang đứng trên vỉa hè, con nghĩ sao lạ vậy, sao không gặp ông Phật ta. Rồi trong đầu con nghĩ "màu xám là nghi ngờ", "hay là tại mình nghi ngờ mà lòng tin không vững chắc nên không tới được".  Xung quanh con xuất hiện 4 bóng màu đen xám, (mấy ông này hình như là mấy ông ở trong ngục rồi vượt ngục với con). Một người nói với con con bị một ông thứ nhập vào linh hồn con. Con hơi hoảng rồi đập đầu vào cái bàn inox trên vỉa hè (cái bàn để uống cà phê cóc trên vỉa hè). Lúc đó đồng hồ báo thức của cái điện thoại nó kêu làm con thức giấc.

Lần này con mơ mà thấy rõ ràng như vậy, nhưng con cũng cảm giác không sợ lắm. Thầy cho con lời khuyên được không?, con cám ơn thầy nhiều lắm.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.044 seconds với 20 câu truy vấn.