Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: XIN CHU TIBU GIUP CHO URGENTLY  (Đọc 6521 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tinhbuon22
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tinhbuon22
vào lúc: 10-11-2013, 03:37 AM

MONG CHÚ TIBU CHO CON MỘT SỐ ĐỂ ĐÁNH LÔ ĐỀ,CON ĐÃ HẾT ĐƯỜNG RỒI GIỜ THÌ HỐI HẬN ĐÃ MUỘN CHỈ CÒN BIẾT TRÔNG CHỜ VÀO MAY MẮN .NẾU CÒN THUA NỮA CON CHỈ CÒN CÁCH RA ĐI .XIN CHÚ CỨU GIÚP ĐỂ CON ĐƯỢC LÀM LẠI TỪ ĐẦU
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 10-11-2013, 06:34 AM

MONG CHÚ TIBU CHO CON MỘT SỐ ĐỂ ĐÁNH LÔ ĐỀ,CON ĐÃ HẾT ĐƯỜNG RỒI GIỜ THÌ HỐI HẬN ĐÃ MUỘN CHỈ CÒN BIẾT TRÔNG CHỜ VÀO MAY MẮN .NẾU CÒN THUA NỮA CON CHỈ CÒN CÁCH RA ĐI .XIN CHÚ CỨU GIÚP ĐỂ CON ĐƯỢC LÀM LẠI TỪ ĐẦU
Hi hi hi đây là chuyện vui nhất mà tibu gặp khi cái chuà này ra đời Grin Grin Grin Nhớ hồi xa xưa, khi ngồi trên Sân Cù Đà Lạt, tibu có dợt Chú Chuẩn Đề.
Trong kinh có ghi đàng hoàn là: Khi bất ấn chỉ xuống đất và tụng chú thì vàng sẽ trồi lên.

Tibu làm thử, dĩ nhiên tất cả hiện ra!... Kể cả câu giáo huấn như sau:
- - Giữa cái biết hết tất cã các Pháp, và việc... có ngay đây cục vàng này thì ông chọn cái nào?
Không một tý xíu nào do dự:
- - Con cần Pháp.
Tất cả biến mất, từ đó hể mà tibu rờ đến chuyện gì thì nó ra chuyện đó. Cũng nhờ vậy, mà ngay thời Mạt Pháp hiện giờ vẫn có một tý hơi hám của Tượng Pháp.

Quanh co như vậy xong, tibu trả lời:

- - Câu trả lời nào hay nhất thì... kinh Phật cũng đã có ghi lại rồi:

Bà con nên giảm vận tốc đọc lại, vì đường lại trơn trợt:
 
Có bốn hạng người, y như bốn hạng ngựa sau đây, sẽ tìm đến cách tu hành:

1. Chỉ cần thấy cái bóng của cái roi thì con ngựa đã biết được ý của người chủ sẽ quẹo về hướng nào rồi! Y như vậy, chỉ cần thấy người khác bị nạn thì Tu Sĩ đã đi tìm cách tu hành rồi.

Lời bàn:
Con ngựa này trước đây đã bị chủ nó đánh cho mềm xương rồi! Cho nên một khi bị đau, bị bỏ đói và nó mới tởn tới già để rồi bây giờ chỉ cần nghe được ý của chủ nó thôi thì nó đã quẹo ngay về hướng đó liền chớ chẳng phải là một loại Ngựa Siêu Nhân gì lắm đâu! Grin Grin Grin
================
2. Chỉ cần...  cái roi đụng nhẹ vào thân thì con ngựa đã biết được ý của người chủ sẽ quẹo về hướng nào rồi! Và con ngựa đã quẹo đúng theo ý của chủ!
Y như vậy, chỉ cần bị trở ngại nhỏ như bị một tai nạn nhẹ thì Tu Sĩ đã đi tìm cách tu hành rồi.

Lời bàn:
Khi bị đánh nhừ tử như trên (loại 1)... và chỉ cần đụng nhẹ và thân thể thì con ngựa do đã bị đánh nhừ tử... chết lên, chết xuống rồi... nên nó đã tái da gà, rợn cả hồn vía và... do cũng biết thế nào là lể độ rồi thì... ngay lập tức nó liền quẹo theo ý của chủ nó liền mà thôi! Chớ chẳng hay ho gì!
=================
3. Chỉ cần...  cái roi đánh vào thân một hai cái... thì con ngựa đã biết được ý của người chủ sẽ quẹo về hướng nào rồi! Và con ngựa đã quẹo đúng theo ý của chủ!
Y như vậy, chỉ cần bị  vài trở ngại nhỏ như bị vài tai nạn nhẹ thì Tu Sĩ đã đi tìm cách tu hành rồi.

Lời bàn:
Con ngựa này do còn thiếu vài ba cú nữa là thấm đòn, cho nên chỉ cần nếm thêm vài ba cú nữa thì nó đã hiểu thế nào là lể độ, thế nào là quan tài! Cho nên do hết đường chạy! Nó bắt buộc làm theo ý của chủ nó, chớ chẳng ngon lành gì lắm đâu bà con Grin Grin Grin
==================
4. Chỉ cần...  cái roi đánh vào thân một hai trận... Đánh đến khi chỗ đó bị đánh lòi cả xương, tóe cả máu, roi tiếp tục đánh đến mức hết nó hết đi bậy được nữa...  thì con ngựa mới biết được ý của người chủ sẽ quẹo về hướng nào!
Và con ngựa đã quẹo đúng theo ý của chủ!

Y như vậy, một khi bị nghiệp nó dập cho te tua!

Nghiệp nó dạy cho những phản ứng đúng:
Như là: hể mà làm bậy thì sẽ gặp chuyện cà chớn!
Hể mà chọn lộn thì sẽ lảnh đủ hậu quả...

Đoạn này bà con nên đọc chầm chậm

Và khi cứ bị hoài... bị hoài... bị hoài... bị hoài... như vậy và phản ứng lại là cứ làm bậy thậm chí đến chuyện tự tử!

Đọc càng chậm hơn nữa:

Và khi tự tử xong thì bên kia thế giới vẫn bị... và cứ vẫn bị... và cứ vẫn bị... như vậy trong vài ba ngàn kiếp...  vài ba chục ngàn kiếp... rồi thì Tu Sĩ mới đi tìm cách tu hành, tuy rằng đầu óc không còn lanh lợi nữa (tibu, hòa lùn, và còn vài ba bà con (mà tibu xin phép dấu tên) nữa...)

Nhưng lần này, Tu Sĩ mới chịu chọn cách tu hành.

Lời bàn: Tuy vậy, tibu chấm là Thượng Căn Tu Sĩ!

Vì chỉ cần một thời gian ngắn vài ba chục ngàn kiếp trôi lăn trong khỗ ải, đày đọa trong ác nghiệp mà đã gặp được ngay chánh pháp thì phải nói đây là hên hết biết luôn rồi đó bà con!

Chuyện con rùa và bộng cây đã thành hiện thực!
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-IV/175-con-rua-mu-698

Tibu chỉ có một cuốn sách duy nhất: Đức Phật và Phật Pháp (Nãrada) và để tìm ra bài kinh đó. Tibu đã phải đọc vèo vèo, đọc lòi cả con mắt... cho tới gần hết cuốn sách mới tìm ra được bài kinh đó Grin Grin Grin
====================
tái bút:
Nhí nó không có đầy đủ ngôn từ nên có hỏi thì hỏi thằng tibu để nó tìm cách trả lời cho, nghe bà con Grin Grin Grin
====================
« Sửa lần cuối: 10-11-2013, 06:50 AM gửi bởi Tibu »
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #2 vào lúc: 10-11-2013, 07:53 PM

Trích dẫn
4. Chỉ cần...  cái roi đánh vào thân một hai trận... Đánh đến khi chỗ đó bị đánh lòi cả xương, tóe cả máu, roi tiếp tục đánh đến mức hết nó hết đi bậy được nữa...  thì con ngựa mới biết được ý của người chủ sẽ quẹo về hướng nào!
Và con ngựa đã quẹo đúng theo ý của chủ!

Y như vậy, một khi bị nghiệp nó dập cho te tua!

Nghiệp nó dạy cho những phản ứng đúng:
Như là: hể mà làm bậy thì sẽ gặp chuyện cà chớn!
Hể mà chọn lộn thì sẽ lảnh đủ hậu quả...

Đoạn này bà con nên đọc chầm chậm

Và khi cứ bị hoài... bị hoài... bị hoài... bị hoài... như vậy và phản ứng lại là cứ làm bậy thậm chí đến chuyện tự tử!

Đọc càng chậm hơn nữa:
Và khi tự tử xong thì bên kia thế giới vẫn bị... và cứ vẫn bị... và cứ vẫn bị... như vậy trong vài ba ngàn kiếp...  vài ba chục ngàn kiếp... rồi thì Tu Sĩ mới đi tìm cách tu hành, tuy rằng đầu óc không còn lanh lợi nữa (tibu, hòa lùn, và còn vài ba bà con (mà tibu xin phép dấu tên) nữa...)

Nhưng lần này, Tu Sĩ mới chịu chọn cách tu hành.

Lời bàn: Tuy vậy, tibu chấm là Thượng Căn Tu Sĩ!

Chấm theo cách của Thầy, con thấy mình cũng giống "Thượng căn Tu sĩ" lắm Cheesy Grin Grin. Vì ngoài nhận xét của nhiều người xung quanh, con cũng thấy mình rất chậm từ ăn nói, suy nghĩ cho đến làm mọi việc... Tongue Cheesy Grin

Trích dẫn
Vì chỉ cần một thời gian ngắn vài ba chục ngàn kiếp trôi lăn trong khỗ ải, đày đọa trong ác nghiệp mà đã gặp được ngay chánh pháp thì phải nói đây là hên hết biết luôn rồi đó bà con!
 
Grin Grin Grin Đúng là con thấy hên vô cùng  Grin Grin Grin
 Thầy cho con hỏi là ngoài nhân duyên bị ác nghiệp đày đọa vài ba ngàn kiếp...  vài ba chục ngàn kiếp... thì còn có nhân duyên nào nữa để Tu sĩ mới chịu chọn cách tu hành, và gặp được Chánh pháp để tu hành  Grin Grin Grin
2 Tí, kính!
« Sửa lần cuối: 10-11-2013, 08:10 PM gửi bởi 2 Tí »
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #3 vào lúc: 10-11-2013, 08:19 PM

Hihihi...con theo đường link đọc truyện con rùa mù và thấy cái câu này :

"ĐÂY LÀ ĐAU KHỔ, ĐÂY LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA ĐAU KHỔ, ĐÂY LÀ SỰ CHẤM DỨT CỦA ĐAU KHỔ, ĐÂY LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ CHẤM DỨT CỦA ĐAU KHỔ".

Hihihi...sẵn nhân duyên này, xin thầy vì chúng con mà nói Pháp...

Tái bút : con cũng nghiện đánh bài.
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #4 vào lúc: 10-11-2013, 08:24 PM

Vài lời chia sẻ với tinbuon22,
tui không biết bạn đưa ra cái Xin này là thật hay là đùa, cho nên tui tạm lý luận 1 chút theo thiển ý của mình:
1. Bạn đưa ra như vậy là để thử xem các tu sĩ trên chùa này sẽ trả lời hay có hứa giúp bạn như thế nào?
2. Bạn Xin thật vì có thể bạn đang cần 1 số tiền nào đó để giải quyết khó khăn.

Cho dù bạn thuộc 1 hay là 2 thì cũng nên suy nghĩ cho thật là cặn kẻ xem, nói chung suy nghĩ 1 cách thực tế 1 chút nhé, và cố gắng tự mình trả lời 2 câu hỏi sau:
1. Tại sao bạn phải cầu xin từ chú Tibu ? - trong khi bạn biết rõ chú Tibu là ông thầy tu chính hiệu. Nếu chú cho bạn con số để bạn đánh trúng thì tất nhiên bạn sẽ có số tiền mình mong muốn, vậy theo luật nhân quả chú Tibu sẽ kiếm đúng số tiền mà bạn thắng để trả.
2. Giả sử như chú Tibu đồng ý giúp bạn và bạn có được số tiền mong muốn. Hậu quả sau đó là gì người ta sẽ đồn ầm lên là bạn được chú Tibu giúp bằng cách cho số đánh đề. Xin hỏi lúc đó cái chùa này đâu phải để tu hành, mà trở thành nơi xin lợi lộc rồi. - Ah, mà ở VN thì cái vụ này rất rất là nhiều.

Tôi xin mách nước cho bạn cách kiếm vàng chứ không phải tiền VN đâu nhe. Bạn xin đề mục tu và có thể 99% là bạn sẽ được đề mục tu là niệm phật quán chấm đỏ, là tu để đến Tịnh Độ của Ông Di Đà.
Nghe nói ở xứ này toàn là ngọc ngà, châu báu, kim cương, vàng đầy đường. Nếu bạn chịu khó tu tập thì sẽ không phải ló nghèo đói.
Nguyên tắc là đồng sanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu bạn luôn hướng đến cõi Tịnh Độ thì đương nhiên bạn sẽ có cơ hội công hưỡng với xứ đó và vàng, bạc, châu báu, kim cương sẽ tìm đến bạn.
Đến lúc đó, tui không biết bạn sẽ  chọn pháp hay chọn những thứ đó.

Vài ngu ý chia sẻ với bạn.

A Di Đà Phật.

 
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #5 vào lúc: 10-11-2013, 08:42 PM

Xin bà con cho phép Thiện Đặng nhiều chuyện :

Như vậy, có 4 loại người tìm đến tu hành :

1- Đã bị te tua nhiều rồi mới tu hành.
2- Đã bị te tua vừa rồi mới tu hành.
3- Đã bị te tua ít rồi mới tu hành.
4- Vừa mới bị te tua.

Ông tinhbuon22 thuộc loại 4, xem ra ông may mắn hơn một số bà con ở đây, vì bà con ở đây trong quá khứ bị te tua nhiều rồi nên giờ ý thức ngay chuyện tu hành. Còn ông mới bị đây thôi mà mò trúng vô cái chùa này thì hên thiệt.

Ông hội đủ 3 cái hên như trong kinh nói :

1- Có thân người
2- Gặp chánh pháp
3- Tu theo chánh pháp ( cái này do ông quyết định )
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #6 vào lúc: 10-11-2013, 11:17 PM

bạn gì đó ơi cho tp tui nhiều chuyện một xí nhe ,tài lộc còn liên quan đến phước hữu lậu,phước cùng lực tận không được gì đâu đi đường tránh vỏ dưa sẽ gặp vỏ sầu riêng đau khổ hơn nữa ,hãy bình tiiiiiiiih....ADIĐAPHẬT... Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #7 vào lúc: 11-11-2013, 12:25 AM

Trích dẫn
MONG CHÚ TIBU CHO CON MỘT SỐ ĐỂ ĐÁNH LÔ ĐỀ,CON ĐÃ HẾT ĐƯỜNG RỒI GIỜ THÌ HỐI HẬN ĐÃ MUỘN CHỈ CÒN BIẾT TRÔNG CHỜ VÀO MAY MẮN .NẾU CÒN THUA NỮA CON CHỈ CÒN CÁCH RA ĐI .XIN CHÚ CỨU GIÚP ĐỂ CON ĐƯỢC LÀM LẠI TỪ ĐẦU
Grin Grin Grin
Trích dẫn
Hi hi hi đây là chuyện vui nhất mà tibu gặp khi cái chuà này ra đời
  Grin Grin Grin
Logged
tinhbuon22
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tinhbuon22
Trả lời #8 vào lúc: 11-11-2013, 06:29 AM

Vài lời chia sẻ với tinbuon22,
tui không biết bạn đưa ra cái Xin này là thật hay là đùa, cho nên tui tạm lý luận 1 chút theo thiển ý của mình:
1. Bạn đưa ra như vậy là để thử xem các tu sĩ trên chùa này sẽ trả lời hay có hứa giúp bạn như thế nào?
2. Bạn Xin thật vì có thể bạn đang cần 1 số tiền nào đó để giải quyết khó khăn.
Cả 2 lý luận của bạn có lẽ đúng cả !Có thể suy theo thứ tự từ cái 2 ra cái 1 .
Trích dẫn
Cho dù bạn thuộc 1 hay là 2 thì cũng nên suy nghĩ cho thật là cặn kẻ xem, nói chung suy nghĩ 1 cách thực tế 1 chút nhé, và cố gắng tự mình trả lời 2 câu hỏi sau:
1. Tại sao bạn phải cầu xin từ chú Tibu ? - trong khi bạn biết rõ chú Tibu là ông thầy tu chính hiệu. Nếu chú cho bạn con số để bạn đánh trúng thì tất nhiên bạn sẽ có số tiền mình mong muốn, vậy theo luật nhân quả chú Tibu sẽ kiếm đúng số tiền mà bạn thắng để trả.
Làm người bình thường ai cũng muốn sống mà bạn ,ai bảo không sợ chết là nói fet ! trước mắt phải tồn tại đã rồi làm gì mới làm được chứ chết rồi thì làm được j nữa .Dù là không có chút hy vọng cũng phải thử !
Trích dẫn
2. Giả sử như chú Tibu đồng ý giúp bạn và bạn có được số tiền mong muốn. Hậu quả sau đó là gì người ta sẽ đồn ầm lên là bạn được chú Tibu giúp bằng cách cho số đánh đề. Xin hỏi lúc đó cái chùa này đâu phải để tu hành, mà trở thành nơi xin lợi lộc rồi. - Ah, mà ở VN thì cái vụ này rất rất là nhiều.
Bạn hiểu trình độ của Chú mà !Mình tin nếu chú Tibu giúp thì chú sẽ biết nên làm như thế nào hợp lý nhất , nếu không thì sẽ không bao giờ giúp ! Tin là sẽ ko xảy ra trường hợp như bạn nói đâu !


Trích dẫn
Tôi xin mách nước cho bạn cách kiếm vàng chứ không phải tiền VN đâu nhe. Bạn xin đề mục tu và có thể 99% là bạn sẽ được đề mục tu là niệm phật quán chấm đỏ, là tu để đến Tịnh Độ của Ông Di Đà.
Nghe nói ở xứ này toàn là ngọc ngà, châu báu, kim cương, vàng đầy đường. Nếu bạn chịu khó tu tập thì sẽ không phải ló nghèo đói.
Nguyên tắc là đồng sanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu bạn luôn hướng đến cõi Tịnh Độ thì đương nhiên bạn sẽ có cơ hội công hưỡng với xứ đó và vàng, bạc, châu báu, kim cương sẽ tìm đến bạn.
Đến lúc đó, tui không biết bạn sẽ  chọn pháp hay chọn những thứ đó.

Vài ngu ý chia sẻ với bạn.

A Di Đà Phật.
Cám ơn bạn đã chia sẻ !Bạn lập luận hay đấy nhưng mình chỉ sợ mấy ông xã hội đen không cho mình kịp cộng hưởng vàng bạc châu báu thôi !

Dù sao cũng cám ơn mọi người đã chia sẻ đặc biệt là chú Tibu đã bỏ thời gian viết bài trả lời cháu ! Hy vọng trên diễn đàn sau này sẽ không xuất hiện thêm những câu hỏi kiểu này nữa  Grin
 
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #9 vào lúc: 11-11-2013, 08:43 PM

Vài lời chia sẻ với tinbuon22,
tui không biết bạn đưa ra cái Xin này là thật hay là đùa, cho nên tui tạm lý luận 1 chút theo thiển ý của mình:
1. Bạn đưa ra như vậy là để thử xem các tu sĩ trên chùa này sẽ trả lời hay có hứa giúp bạn như thế nào?
2. Bạn Xin thật vì có thể bạn đang cần 1 số tiền nào đó để giải quyết khó khăn.
Cả 2 lý luận của bạn có lẽ đúng cả !Có thể suy theo thứ tự từ cái 2 ra cái 1 .
Trích dẫn
Cho dù bạn thuộc 1 hay là 2 thì cũng nên suy nghĩ cho thật là cặn kẻ xem, nói chung suy nghĩ 1 cách thực tế 1 chút nhé, và cố gắng tự mình trả lời 2 câu hỏi sau:
1. Tại sao bạn phải cầu xin từ chú Tibu ? - trong khi bạn biết rõ chú Tibu là ông thầy tu chính hiệu. Nếu chú cho bạn con số để bạn đánh trúng thì tất nhiên bạn sẽ có số tiền mình mong muốn, vậy theo luật nhân quả chú Tibu sẽ kiếm đúng số tiền mà bạn thắng để trả.
Làm người bình thường ai cũng muốn sống mà bạn ,ai bảo không sợ chết là nói fet ! trước mắt phải tồn tại đã rồi làm gì mới làm được chứ chết rồi thì làm được j nữa .Dù là không có chút hy vọng cũng phải thử !
Trích dẫn
2. Giả sử như chú Tibu đồng ý giúp bạn và bạn có được số tiền mong muốn. Hậu quả sau đó là gì người ta sẽ đồn ầm lên là bạn được chú Tibu giúp bằng cách cho số đánh đề. Xin hỏi lúc đó cái chùa này đâu phải để tu hành, mà trở thành nơi xin lợi lộc rồi. - Ah, mà ở VN thì cái vụ này rất rất là nhiều.
Bạn hiểu trình độ của Chú mà !Mình tin nếu chú Tibu giúp thì chú sẽ biết nên làm như thế nào hợp lý nhất , nếu không thì sẽ không bao giờ giúp ! Tin là sẽ ko xảy ra trường hợp như bạn nói đâu !


Trích dẫn
Tôi xin mách nước cho bạn cách kiếm vàng chứ không phải tiền VN đâu nhe. Bạn xin đề mục tu và có thể 99% là bạn sẽ được đề mục tu là niệm phật quán chấm đỏ, là tu để đến Tịnh Độ của Ông Di Đà.
Nghe nói ở xứ này toàn là ngọc ngà, châu báu, kim cương, vàng đầy đường. Nếu bạn chịu khó tu tập thì sẽ không phải ló nghèo đói.
Nguyên tắc là đồng sanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu bạn luôn hướng đến cõi Tịnh Độ thì đương nhiên bạn sẽ có cơ hội công hưỡng với xứ đó và vàng, bạc, châu báu, kim cương sẽ tìm đến bạn.
Đến lúc đó, tui không biết bạn sẽ  chọn pháp hay chọn những thứ đó.

Vài ngu ý chia sẻ với bạn.

A Di Đà Phật.
Cám ơn bạn đã chia sẻ !Bạn lập luận hay đấy nhưng mình chỉ sợ mấy ông xã hội đen không cho mình kịp cộng hưởng vàng bạc châu báu thôi !

Dù sao cũng cám ơn mọi người đã chia sẻ đặc biệt là chú Tibu đã bỏ thời gian viết bài trả lời cháu ! Hy vọng trên diễn đàn sau này sẽ không xuất hiện thêm những câu hỏi kiểu này nữa  Grin
 

Ông thấy ai quăng cục gạch làm bể kính nhà người ta rồi nói : "hy vọng sau này sẽ không thấy ai quăng nữa".

 Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #10 vào lúc: 12-11-2013, 12:19 AM

“Đây là đau khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là sự chấm dứt của đau khổ, đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt của đau khổ”

Đọc từ trên xuống dưới cái chủ đề này từ câu hỏi của bạn  tinhbuon22 đến câu trả lời của chú Tibu thì nó ứng đầy đủ với cái câu đức phật đã nói ở trên.

Mình thì cảm ơn bạn tinhbuon22 vì nhờ bạn mình lại có một bài pháp hay từ chú Tibu để đọc. Hi vọng trong chùa này nhiều chú rùa mù sẽ chui được vào  lỗ của cái ách  Smiley như chú đã nói
Logged
tinhbuon22
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tinhbuon22
Trả lời #11 vào lúc: 12-11-2013, 01:50 AM

“Đây là đau khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là sự chấm dứt của đau khổ, đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt của đau khổ”

Đọc từ trên xuống dưới cái chủ đề này từ câu hỏi của bạn  tinhbuon22 đến câu trả lời của chú Tibu thì nó ứng đầy đủ với cái câu đức phật đã nói ở trên.

Mình thì cảm ơn bạn tinhbuon22 vì nhờ bạn mình lại có một bài pháp hay từ chú Tibu để đọc. Hi vọng trong chùa này nhiều chú rùa mù sẽ chui được vào  lỗ của cái ách  Smiley như chú đã nói

Trích dẫn
Ông thấy ai quăng cục gạch làm bể kính nhà người ta rồi nói : "hy vọng sau này sẽ không thấy ai quăng nữa".

Có ai quăng gạch mà được cám ơn chưa này  Grin
Diễn đàn cũng có quy định ! Nếu câu hỏi của mình trái với quy định thì admin sẽ xóa bài của mình ngay , làm gì có cơ hội mà quăng gạch cho mọi người xem !
Mình cũng ko có ý phá hoại gì ,đều là hỏi thật lòng .Mình chỉ là người bình thường ,chưa tu hành gì , ko có thành tự gì về tâm linh , nên mới thử hỏi xem thế nào , nếu khi bạn bị gấu rượt sắp chết thì người như mình sẽ nên cầu nguyện gì đầu tiên , cầu xin Bồ Tát xuống cứu hay cầu gặp được bác thợ săn với khẩu súng đi qua !Tất nhiên ko còn gì mong ước nếu là 1 vị Bồ Tát hóa thân thành bác thợ săn và thu phục con gấu  Grin


Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #12 vào lúc: 12-11-2013, 03:41 AM

Trích dẫn
Có ai quăng gạch mà được cám ơn chưa này  Grin
Diễn đàn cũng có quy định ! Nếu câu hỏi của mình trái với quy định thì admin sẽ xóa bài của mình ngay , làm gì có cơ hội mà quăng gạch cho mọi người xem !
Mình cũng ko có ý phá hoại gì ,đều là hỏi thật lòng .Mình chỉ là người bình thường ,chưa tu hành gì , ko có thành tự gì về tâm linh , nên mới thử hỏi xem thế nào , nếu khi bạn bị gấu rượt sắp chết thì người như mình sẽ nên cầu nguyện gì đầu tiên , cầu xin Bồ Tát xuống cứu hay cầu gặp được bác thợ săn với khẩu súng đi qua !Tất nhiên ko còn gì mong ước nếu là 1 vị Bồ Tát hóa thân thành bác thợ săn và thu phục con gấu  Grin
Trích dẫn
Tôi xin lập lại câu nói của Thầy:

Lời bàn: Tuy vậy, tibu chấm là Thượng Căn Tu Sĩ!

Vì chỉ cần một thời gian ngắn vài ba chục ngàn kiếp trôi lăn trong khỗ ải, đày đọa trong ác nghiệp mà đã gặp được ngay chánh pháp thì phải nói đây là hên hết biết luôn rồi đó bà con!

và tôi cũng không quên nhắc bạn rằng: chưa có cái hên nào như cái hên này; mà còn không lo "chộp " lấy, mà còn ở đó mà lý với luận. thì phải nói là không cái ngu nào bằng cái ngu này.
Logged
tinhbuon22
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tinhbuon22
Trả lời #13 vào lúc: 12-11-2013, 04:21 AM

Trích dẫn
Có ai quăng gạch mà được cám ơn chưa này  Grin
Diễn đàn cũng có quy định ! Nếu câu hỏi của mình trái với quy định thì admin sẽ xóa bài của mình ngay , làm gì có cơ hội mà quăng gạch cho mọi người xem !
Mình cũng ko có ý phá hoại gì ,đều là hỏi thật lòng .Mình chỉ là người bình thường ,chưa tu hành gì , ko có thành tự gì về tâm linh , nên mới thử hỏi xem thế nào , nếu khi bạn bị gấu rượt sắp chết thì người như mình sẽ nên cầu nguyện gì đầu tiên , cầu xin Bồ Tát xuống cứu hay cầu gặp được bác thợ săn với khẩu súng đi qua !Tất nhiên ko còn gì mong ước nếu là 1 vị Bồ Tát hóa thân thành bác thợ săn và thu phục con gấu  Grin
Trích dẫn
Tôi xin lập lại câu nói của Thầy:

Lời bàn: Tuy vậy, tibu chấm là Thượng Căn Tu Sĩ!

Vì chỉ cần một thời gian ngắn vài ba chục ngàn kiếp trôi lăn trong khỗ ải, đày đọa trong ác nghiệp mà đã gặp được ngay chánh pháp thì phải nói đây là hên hết biết luôn rồi đó bà con!

và tôi cũng không quên nhắc bạn rằng: chưa có cái hên nào như cái hên này; mà còn không lo "chộp " lấy, mà còn ở đó mà lý với luận. thì phải nói là không cái ngu nào bằng cái ngu này.
Cám ơn lời khuyên chân thành của bạn nhưng mà  Grin
Trích dẫn
bạn gì đó ơi cho tp tui nhiều chuyện một xí nhe ,tài lộc còn liên quan đến phước hữu lậu,phước cùng lực tận không được gì đâu đi đường tránh vỏ dưa sẽ gặp vỏ sầu riêng đau khổ hơn nữa ,hãy bình tiiiiiiiih....ADIĐAPHẬT... Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry

lời khuyên của bạn tuephuong5 có lẽ hợp với trình độ của mình bây giờ hơn ! Grin
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #14 vào lúc: 12-11-2013, 04:53 AM

Thứ lỗi cho tại hạ tuy chưa có gì gọi là chứng đắc nhưng thấy chủ đề này đang bàn luận sôi nổi quá, nên cao hứng nêu chút ý kiến... Grin Grin Grin

Về phước báu thì có 2 loại, tạm gọi là hữu lậu và vô lậu..
Hữu lậu tạm gọi là tài lộc, danh vọng ở thế gian...
Vô lậu tạm hiểu là mọi việc đều hanh thông theo ý nguyện để dễ bề tiến tu...
Làm cách nào để có nhiều phước báu, điều này còn tùy thuộc vào nhân duyên kiếp trước và kiếp hiện tại, giá chót bẹt nhất là ra sức bố thí... (từ vật thực,... cho đến Pháp thí, hay thuyết pháp để độ giúp chúng sanh giải thoát tri kiến...). Huynh vui lòng tham khảo tại đây:
http://www.cms.com.vn/chia-se-triet-ly-song/648-duc-phat-tra-loi-cau-hoi-cua-chu-thien.html

Nhưng phước báu đầy đủ nhất là tu hành tinh tấn, vì khi đã chứng đắc này nọ thì bản thân mình có đầy đủ pháp nhãn hay trí tuệ để mà nhận định đúng sai, làm cái này, cái kia... sao cho tùy thuận nhân duyên, hay ông bà ta có câu" Thiên thời , địa lợi, nhân hòa"... Vì ăn ở có đức hạnh, đạo hạnh thâm sâu, thì lo gì không có quý nhân giúp đỡ,... cho đến thiên ma, yêu quỷ còn phải kính sợ... "Đức trọng quỷ thần khinh"... Grin Grin Grin

Nói về việc đánh đề, huynh Tinhbuon22 đã có thấy ai giàu sang phú quý trong việc này chưa, hay là cũng chỉ là của vay mượn trước trả lãi sau...
Người trong nghề họ nói rằng: "Ở chỗ xổ số đó có rất nhiều thành phần vô hình (còn gọi là âm binh, tay sai của mấy tay thầy phù thủy), đến để giành giật mấy con số, khác chi đám ăn mày giành giật vật thực ở ngoài đường." ===> điều này huynh tự suy nghĩ thêm về hậu quả nhé. Grin Grin Grin

Cuối cùng, khi đã xác định việc tu hành là nên xác định tấm thân giả tạm này là Bần Tăng, để mà ra công vun trồng phước đức Vô Lậu..., chớ cái hữu lậu phù du, sớm còn tối mất... mà sao lắm kẻ còn mơ với mộng...

Đệ cũng chưa khá gì hơn huynh... Nên chúng ta còn nước còn tát... Ra sức sám hối tội lỗi của mình... Vận dụng Chánh pháp, cải tà quy chính...
Thiện tai, thiện tai.
A Di Đà Phật.
 Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
tinhbuon22
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tinhbuon22
Trả lời #15 vào lúc: 13-11-2013, 07:18 AM

Cám ơn mọi người !
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #16 vào lúc: 13-11-2013, 03:47 PM

Hihihi...con theo đường link đọc truyện con rùa mù và thấy cái câu này :

"ĐÂY LÀ ĐAU KHỔ, ĐÂY LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA ĐAU KHỔ, ĐÂY LÀ SỰ CHẤM DỨT CỦA ĐAU KHỔ, ĐÂY LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ CHẤM DỨT CỦA ĐAU KHỔ".

Hihihi...sẵn nhân duyên này, xin thầy vì chúng con mà nói Pháp...

Tái bút : con cũng nghiện đánh bài.
Ghiền! Lại là cái rắc rối của cuộc đời!
Khi bị nghiện (ghiền) thì trong óc nó tiết ra hai chất:
Dopamine (tạo cảm giac sung sướng)
Opiates (có tác dụng giảm đau)

Thử phân tích một cảnh ghiền bạc:
Khi đánh ăn thì tropng óc có cảm gíac sung sướng: Dopamine lại xuất hiện.
Khi bị thua thì buồn bực, và để chông chọi với cảm giác đau đớn này: Óc lại tiết ra chất giảm đau: Opiates.

Từ đó con người có đủ thứ cái để nghiện:
1. Tham ăn:
Khi đựơc ăn thì cảm giác sung sướng: Dopamine lại xuất hiện.
Khi ăn no căn cả bụng: Opiates lại xuất hiện để giảm đau.

2. Tham ngủ:
Khi ngủ được: Dopamine lại xuất hiện.
Khi ngủ quá nhiều: Opiates lại xuất hiện để chống cái lừ đừ, đụng đâu bể đó…
Hay là khi ngủ nhiều quá thì bị nghười khác nhéo, la, đập: Opiates lại xuất hiện để giảm đau!

3. Tham nói xạo:
Khi xạo được thì: Dopamine lại xuất hiện
Khi bị lộ: Opiates lại xuất hiện để chống đau.

4. Tham bạo lực, bạo tàn:
Khi bị hành hạ  thì rất là buồn, sợ: Dopamine lại xuất hiện.
Khi hết thì: Opiates xuất hiện để giảm đau.
===================
Nguyên tắc đề bị ghiền:
Cái gì mà xuất hiện có chu kỳ, đều đều, sau một thời gian lâu như vài năm! Thì cơ thể nó mới bị ghiền.
===================
Đặc biệt người ghiền thì thùy trán (phần thần kinh trong óc ở ngay trán) hoạt động rất là yếu, cho nên khó có thể ra đề mục được.
« Sửa lần cuối: 14-11-2013, 05:19 AM gửi bởi Tibu »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #17 vào lúc: 13-11-2013, 04:15 PM

Chú ơi!
Vậy nếu trong những lúc tu tập bỗng mình chứng nghiệm được trạng thái hỷ lạc làm mình thích thú đến ghiền thì sao ?  Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #18 vào lúc: 13-11-2013, 07:00 PM

Chú ơi!
Vậy nếu trong những lúc tu tập bỗng mình chứng nghiệm được trạng thái hỷ lạc làm mình thích thú đến ghiền thì sao ?  Grin
Cái ghiền khi ra đề mục lại có những khác biệt sau:
1. Thùy trán hoạt động trên mức bình thường (vì đề mục đã hiện ra)
2. Hỹ và lạc ra vì lý do đã ly dục được rồi.
3. Oxitocine lại có mặt để ghi nhận Hạnh Phúc.

Cho nên cơn ghiền này lại là lành.
Lý do khi tập dợt càng nhiều hơn thì ly dục lại càng mạnh.
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #19 vào lúc: 13-11-2013, 07:11 PM

Hihihi...con theo đường link đọc truyện con rùa mù và thấy cái câu này :

"ĐÂY LÀ ĐAU KHỔ, ĐÂY LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA ĐAU KHỔ, ĐÂY LÀ SỰ CHẤM DỨT CỦA ĐAU KHỔ, ĐÂY LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ CHẤM DỨT CỦA ĐAU KHỔ".

Hihihi...sẵn nhân duyên này, xin thầy vì chúng con mà nói Pháp...

Tái bút : con cũng nghiện đánh bài.
Ghiền! Lại là cái rắc rối của cuộc đời!
Khi bị nghiện (ghiền) thì trong óc nó tiết ra hai chất:
Dopamine (tạo cảm giac sung sướng)
Opiates (có tác dụng giảm đau)

Thử phân tích một cảnh ghiền bạc:
Khi đánh ăn thì tropng óc có cảm gíac sung sướng: Dopamine lại xuất hiện.
Khi bị thua thì buồn bực, và để chông chọi với cảm giác đau đớn này: Óc lại tiết ra chất giảm đau: Opiates.

Từ đó con người có đủ thứ cái để nghiện:
1. Tham ăn:
Khi đựơc ăn thì cảm giác sung sướng: Dopamine lại xuất hiện.
Khi ăn no căn cả bụng: Opiates lại xuất hiện để giảm đau.

2. Tham ngủ:
Khi ngủ được: Dopamine lại xuất hiện.
Khi ngủ quá nhiều: Opiates lại xuất hiện để chống cái lừ đừ, đụng đâu bể đó…
Hay là khi ngủ nhiều quá thì bị nghười khác nhéo, la, đập: Opiates lại xuất hiện để giảm đau!

3. Tham nói xạo:
Khi xạo được thì: Dopamine lại xuất hiện
Khi bị lộ: Opiates lại xuất hiện để chống đau.

4. Tham bạo lực, bạo tàn:
Khi bị hành hạ  thì rất là buồn, sợ: Dopamine lại xuất hiện.
Khi hết thì: Opiates xuất hiện để giảm đau.

Và cái gì mà xuất hiện có chu kỳ, đều đều là cơ thể nó ghiền Grin Grin Grin

Đặc biệt người ghiền thì thùy trán (phần thần kinh trong óc ở ngay trán) hoạt động rất là yếu, cho nên khó có thể ra đề mục được.
dạ! thưa Thầy cho con hỏi: Ghiền! Lại là cái rắc rối của cuộc đời! cuộc đời này nó có vô vàn cái ghiền để con người ta phải mắc vào không ít thì nhiều; trong đấy có những cái ghiền thanh, nhẹ...
chẵng hạng như: một buỗi sáng đẹp trời ngồi uống ly cafe với bạn hữu; nghe một bản nhạc tuyệt vời, nghe lời đàm đạo chí tình từ bạn hữu, tay kẹp điếu thuốc hít vào phà khói ra; nghe sung sướng trong lòng...
vậy có phải chăng ghiền là một cái bẫy của nghiệp quả giăng ra đón chúng ta vào?
Trích dẫn
Đặc biệt người ghiền thì thùy trán (phần thần kinh trong óc ở ngay trán) hoạt động rất là yếu, cho nên khó có thể ra đề mục được.
Trích dẫn
vậy thưa Thầy có cái ghiền nào mà  thùy trán (phần thần kinh trong óc ở ngay trán) hoạt động mạnh không ạ?
trong phần này thì theo con đoán trong đám cư sỉ hstđ (trong đấy có con) chiếm khoãng 80%.
vậy xin Thầy giải thích và chỉ cho chúng con cách giải quyết... Grin Grin
Logged
tinhbuon22
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tinhbuon22
Trả lời #20 vào lúc: 14-11-2013, 11:20 PM

Chú Tibu cho cháu xin chút xiu nữa

Nhiều thứ Ghiền có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng giống như của cháu !Nhưng Ghiền có thể sửa đổi mặc dù ko dễ !Còn Nghiệp thì như nhiều bài viết của Chú là rất khó thay đổi nhiều và không mấy người làm được !Như vậy Ghiền không phải là Nghiệp ,nhưng có thể hiểu Ghiền có phải là một phần tất yếu của Nghiệp không ạ , và nếu bỏ được Ghiền thì coi như đã có thể thay đổi một phần Nghiệp ? Huh
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.125 seconds với 20 câu truy vấn.