Gấu Trúc
Thành viên
Bài viết: 112
|
 |
vào lúc: 01-10-2012, 09:20 AM
|
|
Hì con chào cả nhà,
Hôm qua con có một giấc mơ lạ nên muốn hỏi xin ý kiến của chú. Một giấc mơ khá dài nhưng con chỉ nhớ được mỗi một đoạn lúc con đang ở trong phòng con thì con thấy 1 con giống kỳ nhông hay thằn lằn nhưng nó lại có lông vũ màu xanh đẹp lắm ( con cũng ko biết nó là con gì nữa) thiệt là lớn chui vô phòng con ><. Hoảng quá con chạy khắp phòng rồi thì Ba con vô phòng la lên " nó quất một cái là đui mắt đó" rồi Ba con nắm nó ném ra ngoài. Đóng kín cửa rồi mà nó giống như ma vậy vẫn chui vô được rồi chạy lại chỗ con leo lên đùi con nằm như mấy chú chó con vậy. Rồi tự nhiên con lấy tay vuốt đầu của nó , màu xanh rất đẹp. Rồi tự nhiên nó dẫn con ra ngoài vườn nhà thì ôi thôi cũng 5-6 con như vậy trong sân nhà con. Rồi tư nhiên ba con la lên " đi về đi tu thêm 5 năm nữa rồi hãy quay lại " rồi tự nhiên nguyên một đám đầu nở đầy hoa chạy mất tiêu. Giấc mơ nhiều chi tiết lạ quá nên con cũng ko biết tả lại có giống ko nữa. Chú coi giùm con với.
|

Logged
|
|
|
Gấu Trúc
Thành viên
Bài viết: 112
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 29-10-2012, 09:26 AM
|
|
^^ Hôm nay con có một giấc mơ là lạ không biết có phải giấc mơ công phu không nữa. Con thấy mình đi chơi với một đám bạn, mà lúc đó bạn con có thể bay trên một cái quyển sách trong khi con thì không bay được nên con cảm thấy rất bực mình. Rồi không biết con lôi đâu ra một quyển sách rồi ráng tập trung suy nghĩ cho nó bay lên. Từ trong giấc mơ con cảm thấy bản thân mình tập trung kinh khủng để nó bay lên. Kỳ lạ là, từ từ nó xoay và bay lên, con mừng vui quá liền nhảy lên quyển sách. Con lướt tới phía trước rất là nhanh, nhưng tự nhiên con bị một quyển sách đập vô lưng đẩy con lướt vèo vèo, xém đụng vào một chiếc xe tải. Thế là con tìm cách dừng lại, và cảm thấy rất tức giận vì giống như ai đó đang hại mình, rồi con mắng mỏ tùm lum. Theo nội dung thì con cảm thấy con rất là tham sân si, ganh tị rồi sân hận đủ đường hết nhưng con không biết là nó có ẩn ý gì không mong chú xem giùm con.
Thường thì nhưng giấc mơ của con kéo dài và con cảm thấy rất mệt, nhớ không hết. Tuy nhiên có một số đoạn con ấn tượng và nhớ rõ thì con mới kể lại. Mà con ngủ mơ nhiều và dậy rất mệt mỏi vậy có sao không chú, con muốn ngủ dậy tỉnh táo thoải mái mà sao khó quá
|

Logged
|
|
|
Gấu Trúc
Thành viên
Bài viết: 112
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 02-11-2012, 02:36 AM
|
|
Hành trình giấc mơ của con lại tiếp tục với một buổi gặp mặt các bạn bè của con. Rồi tự nhiên con lại bỏ buổi tiệc để đi tới cổng một ngôi chùa để đòi một món đồ gì đó mà bạn con gửi trong đó. Mà tự nhiên trong tâm con lại cư mơ hồ không biết là bạn con có gửi không nhưng cứ hỏi đại coi sao. Rồi một vị sư trẻ ra mở cửa, và dắt con vô trong lấy cho con cái gói có bọc bên ngoài màu trắng nho nhỏ đưa cho con. Chùa đang thanh vắng tự nhiên con vô lại đông đúc lên bà con đổ xô vô, rồi vị sư trẻ phải đứng lên nói cái gì đó với họ. Còn con thì cứ nói túi đồ đó không phải của con nên con lẻn mở cửa chạy ra khỏi chùa ><. Rồi tiếp đó trên đường về con lại suy nghĩ miên man về câu hỏi tại sao phải có nhiều đạo trên trái đất, rồi đầu của con tự nhiên nghĩ ra một câu trả lời thế là con chạy đi gặp một người bạn của con kể cho người đó nghe về suy nghĩ của con. Theo con nhớ câu trả lời của con là mỗi chúng sinh có trình độ tâm linh khác nhau nên nhiều đạo giáo để phù hợp với điều đó ( lúc con tỉnh dậy thì con nhớ ra điều này là do con đọc trong một cuốn sách cũng lâu rùi chứ không phải phát minh gì ^^) . Đó là xong giấc mơ của con
À sẵn tiện con hỏi luôn cho bạn con là một người nữ cũng tập chấm đỏ, bạn ấy mơ thấy đi gặp con rồi cả 2 chui một vô cái lỗ đi xuyên qua gặp chú Tibu, rồi 2 tụi con nói chuyện với chú và được chú chỉ cho ngồi thiền thế nào. Xong rồi chú bảo tụi con về và ráng tập luyện. Chú xem giùm con với nhé
|

Logged
|
|
|
Gấu Trúc
Thành viên
Bài viết: 112
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 11-12-2012, 02:02 AM
|
|
Con chào chú , chào cả nhà
Hành trình giấc mơ của con lại tiếp tục nhưng hơi lạ hơn những lần trước là con bị nhập tâm vào giấc mơ tới nỗi con tưởng nó là thiệt, nhưng những chi tiết cũng rõ ràng hơi và tỉnh dậy nhớ cũng kĩ hơn .
1/ Hôm trước, con mơ gặp chú Tibu con đi với một người anh họ, có những chi tiết mà con thấy ấn tượng là
+ Con gặp chú và hỏi hết những câu hỏi mà con hỏi trên diễn đàn, về chấm đỏ hay là về chuyện con chỉ bạn con tập thế nào , con không biết là câu trả lời trong giấc mơ nó có đúng hay không nhưng con cũng thấy vui vui.
+ Người đi theo con mà trong suy nghĩ của con là anh họ của con thì có vẻ nghi ngờ chú Tibu nên con hỏi chú có biểu diễn Tha Tâm Thông cho ổng coi được hông, rùi chú nói vài câu là người đó ngỡ ngàng lun ( khúc này chú nói gì thì con không nhớ rõ lắm )
+ Chú nhắc nhở con là phải đọc cho kĩ rồi hỏi hì hì
Khi con chào tạm biệt chú thì giấc mơ kết thúc con mở mắt dậy và tỉnh như ruồi vào lúc 3h sáng và vui không ngủ được nữa hihi
2/ Hôm nay con lại gặp một giấc mơ khá lạ
+ Con với một người con gái tự nhiên đi một chuyến tàu tới Mỹ, mà cảm giác giống như bỏ hết tất cả để đi qua bên đó hay sao ấy. Cả 2 đều hoang mang xách đồ đạc đặt chân lên vùng đất lạ hoắc.
+ Rồi người con gái đó không chịu nổi hay nhớ nhà gì đó rồi bỏ con đi về, thế là con một mình, xách đồ đi trong hoang mang.
+ Con đi tới một khu phố và bị một tên móc túi lấy cái ví của con. Giật mình quay lại nhìn tên trộm, tự nhiên con cười với nó. Không biết nó nghĩ thế nào, mà nó chạy lại trả ví cho con, mà còn dắt con về nhà nó cho ở nhờ nữa chứ.
+ Tại nhà của tên trộm con gặp được một người phụ nữ, người đó hỏi han Việt Nam thế nào rồi nói một vài thông tin mà con cảm thấy không đúng nên con nói theo những gì con biết. Người phụ nữ đó có vẻ không tin con lắm, thế là con nói là con nói thiệt chứ không nói dối đâu. Nghe vậy tự người đó cười rồi nói với con " mặt thằng này nói chuyện thấy mắc cười quá "
+ Sau khi từ biệt người phụ nữ đó thì con lại đi lang thang tới một ngôi chùa, đi ngang qua các vị sư đang tụng kinh gõ mõ, rồi con thầm nghĩ " qua Mỹ rùi chả lẽ nương nhờ nơi cửa phật sao ta ?", rồi con đi tới một khung cửa sắt và cầm cây sắt nên gắn vào khung cửa thì một tư tưởng xẹt qua " con còn 1 năm hạn nữa mới hết".
Vừa dứt câu là con cũng tỉnh dậy và mới nhận ra đó là một giấc mơ, nhưng quá chân thật không nói nên lời.
Mà con có một thắc mắc là sao khi con mơ thì lúc nào cũng có 1 người đi bên cạnh vậy chú, lúc đàn ông, lúc đàn bà, lúc người thân , lúc người lạ.
Dạ con xong rồi, con chào chú ^^
|
« Sửa lần cuối: 11-12-2012, 02:08 AM gửi bởi KhôngCóGió »

Logged
|
|
|
Gấu Trúc
Thành viên
Bài viết: 112
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 27-11-2013, 08:37 AM
|
|
Hôm qua con tập rồi ngủ thì thấy đang đứng trong chùa có một ông thầy tu già đang gọi tên các đệ tử lên quỳ lạy rồi hỏi gì đó.
Tới phiên con được gọi lên thì ông thầy tu mới hỏi con tên gì, đã tu học cái gì rồi, thì con mới trả lời là con biết cách chữa bệnh bằng gạo lức muối mè ( mà sự thật ở ngoài đời là con ăn số 7 trường được 81 ngày thôi chứ cũng không rành dùng nó để chữa bệnh đâu)
Rồi ông thầy lại hỏi là con sẽ tu theo được bao nhiêu ngày " có tu cả đời được hay không". Tự nhiên lúc đó con thấy là lạ nên hơi lưỡng lự và không có trả lời.
Tiếp đó ông thầy lại hỏi " có muốn coi bói không" rồi dẫn con tới cái bàn đá, ngồi xuống thì ông ấy đưa con 2 quả táo tàu đỏ mà mình hay ăn trong chè. Con thì tự nhiên con quay lại nhìn các đệ tử khác đang đứng chờ tự nhiên có một niệm ý xấu xí xuất hiện đó là " thầy để ý mình hơn, mấy người kia "
Rồi tiếng chuông điện thoại gọi con dậy .Mà lạ kì lạ khi con nhắm mắt lại sau khi tắt điện thoại thì lại còn nghe chữ nè rồi tờ giấy trắng hiện trước mặt nữa chứ, thiệt là quái đản. Có điều chữ mờ quá con không biết viết gì trong đó. Con thấy tùm lum quá nên tỉnh dậy luôn không ngủ tiếp nữa.
Mơ xong tự nhiên con thấy hối lỗi dễ sợ, không biết là ai mà quỳ lạy xin xỏ, xong rồi con nói dối, tham ăn, tự cao đủ chuyện hết. Nếu giấc mơ có vấn đề gì thì chú chỉ để con chỉnh sửa lại nha chú.
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 27-11-2013, 07:23 PM
|
|
dear KhongCoGio, Tui có thắc mắc là ông thầy chùa già đó là "thầy" của ông hay Thầy TiBu là sư phụ của ông dạ?!
Giấc mơ của ông nhân vật chính tà lẫn lộn tùng phèo, người giúp ông thì ẩn mặt... tui nghỉ ông đã nhiều lần hên được ở đây cứu giúp chứ không thôi là đã tiêu đời rồi cha lụi!
|
« Sửa lần cuối: 27-11-2013, 07:41 PM gửi bởi TrieuTuLong »

Logged
|
|
|
Gấu Trúc
Thành viên
Bài viết: 112
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 27-11-2013, 07:53 PM
|
|
dear KhongCoGio, Tui có thắc mắc là ông thầy chùa già đó là "thầy" của ông hay Thầy TiBu là sư phụ của ông dạ?!
Giấc mơ của ông nhân vật chính tà lẫn lộn tùng phèo, người giúp ông thì ẩn mặt... tui nghỉ ông đã nhiều lần hên được ở đây cứu giúp chứ không thôi là đã tiêu đời rồi cha lụi!
Không phải chú Tibu, là một vị sư già trong một ngôi chùa xưa( lúc mơ có thấy rõ mặt nhưng lạ hoắc à), còn đệ thì đó giờ chưa tu theo pháp môn nào ngoài chấm đỏ hết nên cũng không có thầy nào khác cả ^^.
|

Logged
|
|
|
giaithoat
Thành viên
Bài viết: 79
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 28-11-2013, 03:23 AM
|
|
Theo giaithoat giấc mơ là tấm gương phản ánh chân thật tính tình của người đó. Trong giấc mơ bản tính con người sẽ được bộc lộ rõ nhất mà không bị che dấu. Giaithoat mà có tính xấu gì là trong mơ đều có hết, không thể che đậy bằng lý trí được  . Còn mình hay mơ cảnh chùa chiền thì do mình có tu theo ông Phật. Nếu một người đạo thiên chúa thì sẽ mơ thấy cảnh nhà thờ. Tham, sân si ai ai củng biết là gì mà sao lại rất khó bỏ. Tiền tài, danh vọng, ai ai cũng biết là phù du nhưng sao lại rất khó bỏ. Dẫu biết rằng chỉ cần buông bỏ thì sẽ đạt được sự giải thoát.
|

Logged
|
|
|
Gấu Trúc
Thành viên
Bài viết: 112
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 28-11-2013, 07:51 AM
|
|
Theo giaithoat giấc mơ là tấm gương phản ánh chân thật tính tình của người đó. Trong giấc mơ bản tính con người sẽ được bộc lộ rõ nhất mà không bị che dấu. Giaithoat mà có tính xấu gì là trong mơ đều có hết, không thể che đậy bằng lý trí được  . Còn mình hay mơ cảnh chùa chiền thì do mình có tu theo ông Phật. Nếu một người đạo thiên chúa thì sẽ mơ thấy cảnh nhà thờ. Tham, sân si ai ai củng biết là gì mà sao lại rất khó bỏ. Tiền tài, danh vọng, ai ai cũng biết là phù du nhưng sao lại rất khó bỏ. Dẫu biết rằng chỉ cần buông bỏ thì sẽ đạt được sự giải thoát. ^^ quá trúng luôn, có điều chữ buông bỏ trong đạo phật là tâm buông bỏ chứ không phải là thân buông bỏ. Thế mới mệt mỏi. Bằng chứng là tui tỉnh dậy là tui cảm thấy hối hận về mấy cái ý niệm trong giấc mơ đó liền, nhưng đó là tỉnh với bộ óc để suy nghĩ. Còn tâm của tui thì chắc còn phải tập nhiều lắm để buông bỏ mấy cái sự xấu xí trên. Thắp đuốc lên mà đi tiếp chứ biết sao giờ.
|

Logged
|
|
|
|