Chú oi hôm trước con có nhờ Nhí độ cho con của một người dì chết vì tự tử cả chục năm rồi, vì yêu 1 người mà gia đình cầm cảng cho nên 2 đứa tự tử chết luôn. mà lâu rồi từ ngày cô bé này chết con không nghĩ đến cổ và cũng không nằm mơ thấy, tự dưng bữa con nhớ đến con nhờ Nhí độ thì một hai hôm sau con nằm mơ thấy cổ, không rõ ràng nét mặt cho lắm mà biết là thầy hai chị em cổ, thấy cổ đang giỡn đùa vui vẻ với người yêu và cô em gái cũng đang giỡn đùa vui vẻ với người yêu, em gái thì đang con sống bình thường. Giấc mơ như vậy là sao chú hả? Con cám ơn chú.
Giấc mơ thông báo đó mà. Vì con còn tham dục nên giấc mơ có con trai và con gái. Còn câu chuyện thì nó tùy vài trạng thái tâm thức tu hành của mình mà nó hiện ra. Như con là Tứ Thiền Hữu Sắc thì nó diễn tả cảnh cô này ngồi hoa sen. Nhưng tâm thức còn đời nhiều nên nó lại hiện ra một cảnh hạnh phúc ở Đời là giỡn đuà với người yêu và người trong gia đình.