Mình xin trích dẫn phần độ tử có nói về phần
"Hộ Niệm – Vắng mặt
Có hai cách để làm:
1. Là đi xin cái hình của đương sự về nhà của bà đầm rồi nhìn bằng mắt thịt của mình cho nó... thuộc cái mặt của đương sự. Kế đó là nhắm mắt lại và tự tạo một cái linh ảnh của đương sự thế nào cho cái mặt của đương sự xuất hiện “như thật” ngay đằng trước mặt của mình. Sau khi có cái linh ảnh đó rồi thì dùng câu niệm Phật hay chơn ngôn của Ngài là:
Om Amitabha Hrih svaha và phóng mạnh cái niệm đó vào cái linh ảnh đó."
Anh chị em đã độ tử rồi cho bối rốii hỏi một chút là
1/ Boiroi cố gắng tạo hình ảnh người thân trước mặt rồi phóng câu niệm (trong tâm) kéo dài, giọng trầm vào giữa ajina của linh ảnh có đúng không?
2/ Boiroi giữ linh ảnh nhưng một lúc thì nó khó giữ được. Vây nếu linh ảnh bị mờ không còn "như thật" thì mình phải làm sao?
3/ Vậy mình làm khoảng bao lâu thì có tác dụng, vì mình làm gần 1 tiếng nhưng không thấy có phản ứng gì?
3/ Mình làm một chập khoảng 1 tiếng rồi ngắt quãng, lần sau làm tiếp có được không?
Các anh chị em có gì hướng dẫn bối rối nha, bối rối cám ơn nhiều lắm.
Cách của tnt làm là như vầy :
1. Lấy cái hình của Bà Ngoại để ngay trước mặt chỗ làm việc, vừa làm vừa nhìn. Nhìn cái hình để ghi nhớ gương mặt, rồi lại cuối xuống làm việc bằng tay ..khi xong lại ngước lên nhìn cái hình để ghi nhận và nhớ nét mặt giữ lại hình ảnh đó trong đầu rồi tiếp tục làm việc ...
tnt làm như vậy trong suốt thời gian làm việc của mình là 10 tiếng trong một ngày, trừ những lúc nghỉ giải lao thôi. Và làm như vậy trong suốt một tuần ròng rã.
Phải nói tập trung như vậy rất là mệt, đối với sức khoẻ của tnt thì làm như vậy rất là mệt mệt lắm lận !
Sau một tuần chỉ hoàn toàn tập trung để nhớ hình ảnh thôi chứ không làm thêm bất cứ chuyện gì khác nữa, thì tnt bắt đầu thấy được gương mặt trong hình nó nổi trồi lên như 3D là hình ảnh thật vậy đó ..và lúc đó chỉ cần nghĩ đến bà Ngoại là hình ảnh đó hiện ra một cách rõ ràng liền ..
Sau đó tnt mới nhìn vào trung tâm Ajna của Ngoại và Niệm câu
- Nam Mô A Di Đà Phật
Tnt niệm như vậy trong vòng một ngày ( là 10 tiếng) và đêm là khoảng từ 3 đến 4 tiếng cho đến khi thấy mệt và ngủ ...Rất là mệt người như không còn chút sinh lực nào luôn vậy đó ...
Chuyện gì đã xảy ra sau đó :
- Bà Ngoại tnt sau một tuần mê man bất tỉnh bỗng hồi phục tỉnh lại và khoẻ giống như chưa hề trãi qua cơn bạo bệnh nào vậy ...Không ai hiểu được tại sao bà có thể tỉnh lại như vậy, khi mà bác sĩ cũng tưởng chắc bà khó qua được ....
Chính bản thân tnt khi làm cho Bà cũng nghĩ rằng mình đang cố gắng đưa linh hồn của bà về với A Di Đà Phật !
Chứ thật sự không biết điều đó có thể làm cho bà sống thêm vài năm như thế ...Thật là một chuyện khó lý giải...!
Vậy mới biết rằng mình không sao biết được khả năng thật sự của mình thế nào nên cứ tận sức mà làm thôi, rồi phép màu sẽ đến ..ai mà biết được điều gì đã xảy ra trong cái gọi là Nhân Duyên này được !
Bà ở cách xa tnt đến nữa vòng trái đất lận !
Và bà đã sống thêm được năm năm sau đó nữa mới mất
Và Ngày bà ra đi thì tnt cũng đưa bà bằng cách ấy thì
Tnt lại được thấy hình ảnh Tam Tôn và thấy A Di Đà Phật đưa bàn tay thật to của Ngài ra để hứng lấy bà của tnt nhỏ bé xíu bằng phân nữa ngón tay út của tnt lên trong lòng bàn tay của Ngài ...
Một cảm giác rất nhẹ nhàng than thản trào dâng trong lòng cũng vừa ập tới khi được nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ đầy ấn tượng đó !
Và Mẹ tnt thì không có tập gì hết nhưng lại muốn biết là bà Ngoại đã thật sự đi về đâu ?
Nên đã phát tâm niệm Phật xin cho được thấy Mẹ mình về đâu ?
Mẹ tnt đã niệm Nam Mô A Di Đà Phật suốt một đêm mãi cho đến gần sáng vì quá mệt nên Me đã thiếp đi ..thì ngay trong khoảng khắc đó Me đã thấy một khung hình chữ nhật dựng đứng có một ánh sáng trắng rất trong sáng và mát dịu rồi hình ảnh Phật Bà Quan Thế Âm đứng trước và theo sau đó có một hình người nhỏ xíu đang bay lần về phía của Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát ...
Mẹ tnt kể lại cho tnt nghe và nói rằng : "Trời! sao mà cảnh đẹp và nhẹ nhàng quá, tau cũng muốn đi theo vô đó luôn !"
