Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:18 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cho con hỏi  (Đọc 5325 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
vào lúc: 16-11-2013, 07:44 AM

Thầy ơiiii  Grin

Tối hôm qua con bắt đầu tập Tịnh Độ, quán chấm đỏ. Con nằm tập mà chẵng thấy gì hết. Tới khoảng 4:05sáng thì con cũa con dậy đòi bú rồi khoãng 4:35 sáng thì con vào chùa lấy linh cảm. Khoãng 5 giờ hơn thì con tập tiếp, tập chung quán cho ra đề mục thì không ra, thình lình ọt ra một cái vòng tròn như đầu nhón tay cái con thấy và nghe như là xem TV HD vất rõ khoãng 1 hay là 2 seconds là mất. (người trong hình không giống con) Xong con cố gắng lại thì cũng không ra. Con thấy tập đã đủ và con hồi hướng xong con nghiêng mình qua bên trái nhưng con vẫn muốn quán tiếp, lúc này con thấy hình giống như là banh football từ từ mở ra như màn hình TV HD đó Thầy, thấy vậy con muốn tác ý lên là nó biến mất. Như vậy là sao huh Thầy.

Cho con hỏi bên lề nha Thầy, mẹ con thì bị mất sức, vợ con thì hay bị đau bụng vậy Thầy có cách nào trị cho mẹ và vợ con không Thầy. Có gì Thầy cho con biết nha.

Con xin cám ơn Thầy nhiều.

TB: Thầy ơi, làm sao mình tránh được Tha Hóa Tự Tại bám theo mình huh Thầy? Con cảm giác nó vẫn bám theo con và cứ chơi con hoài làm con thấy không được thoải mái tí nào. Tha Hóa Tự Tại, nó vào tư tưởng cũa mình lúc nào cũng được hay là do chính con làm ra vậy Thầy?
« Sửa lần cuối: 17-11-2013, 07:37 AM gửi bởi LangThang9 »
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #1 vào lúc: 18-11-2013, 09:57 AM

Thầy ơi,

Lại thêm một ngày thất bại rồi. Lúc đầu con chỉ thấy như là vòng sáng như mà như là điện không có tròn... méo tùm lùm rồi nhỏ dần và mất giống như là con đi trong đường hầm đi hun hút, sau một thời gian thì con thấy yên lại, con đọc Tứ Đại Nguyện và con cố gắng quán cho ra chấm đỏ mà tự nhiên con thấy chấm màu xanh lá cây lóe sáng lên rồi tắt. Chắc con làm sai rồi huh Thầy... có gì Thầy chỉ thêm cho con.

Con xin cám ơn Thầy nhiều,

TB: Trong đầu con hình như có hình một người trắng từ trên đầu xuống chân, giống như là người xác ướp Ai Cập và ngồi giống như hình tượng Abraham Lincoln tổng thống nước Mỹ mà hai chân thì banh ra. Có gì Thầy coi lại cho con nha Thầy.

Mỗi lần con nghĩ tới bu theo Thầy thì con thấy vui lắm... tập chơi lớn theo Thầy... Con nói câu này chắc Thầy sẽ biết từ đâu ra liền, Thầy "có chạy đằng trời cũng không thoát" con đâu  Grin Grin Grin
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #2 vào lúc: 18-11-2013, 11:42 AM

Trong lúc chờ chú trả lời thì mình nhiều chuyện tí nha ^^
Đây là ví dụ của một người giống bạn và Chú Tibu đã trả lời là
Trích dẫn
chú ơi, Tối hôm qua con tập con thấy hiện tượng lạ lắm lắm chú ạ.
Đầu tiên la 1 bức màn đen hiện ra để con tập trung vào một chỗ để bắt đầu vẽ chấm tròn đỏ, nhưng nó ko ra chấm đỏ, mà nó ra 1 cái vòng tròn, cũng ko to lắm, mà nó có nước chảy ra từ cái vòng tròn đó nữa ( y như cái thác zậy ah chú ) nhưng con vẫn tiếp tục niệm và cố tô cái hình tròn kia cho thành màu đỏ và cố để cái dòng nước kia biến mất. Nhưng khi tô đỏ, con lại to trúng dòng nước ( y như máu chảy ra zị, ghê lắm  Huh) Xong con mở mắt ra cho cái đó biến mất chứ zậy thì sợ qué, hì hì

Tibu quay chậm lại cho beden thấy nghe:
1. Màn đen: cái nhìn đã ổn định, độ tập trung rất là mạnh (nếu nó đen thùi), còn chưa đen thùi lùi thì chưa có mạnh lắm.
2. Do chưa có tập trung mạnh lắm mà nó qua cảnh của "Cận Định"
Trích dẫn
3. Vòng tròn không to lắm và có nước chảy ra từ vòng tròn đó: Đây là "Cận Định" (lý do: con muốn ra cái này mà nó cứ hiện ra cái kia).
4. Trong điều kiện này "Cận Định" thì con không tô được đâu. Vì tâm lực không có mạnh.

Còn cận định là gì thì chú có giải thích là

Trích dẫn
Hiện tượng Cận Định đó. tibu bị cái này rất là lâu. Sau này, do an trú chánh niệm đằng trước mặt, mới thoát được. Gần đây thì lại có câu của Ngài Xá Lợi Phất nên anh em thoát nhanh hơn.

Có nghiã là, đọc trong tâm câu đó với đại ý như sau:
Tui không muốn thấy các sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất là nhiều cảnh giới cao đẹp hơn, tui còn rất là nhiều việc phải làm.
Và kế đó là niệm liên tục tên của đề mục mình và nhìn ngay đằng trước mặt và cố mà vẽ cho ra cái viền của đề mục.
Tới đây thôi, thì các cảm giác của Cận Định, với ba đặc tính rất là rõ ràng:
1. Xuất hiện bất ngờ
2. Không thể lập lại, y chang lần thứ hai, theo ý muốn.
3. Ngoài chương trình tu tập.
Sẽ tự động biến mất từ hồi nào không hay.
Hết
Tất nhiên, là con nên dùng cách hộ thân, chỉ với ý đồ là phòng xa mà thôi.

Bạn hỏi về tha hóa tự tại thì chú có nói cách họ theo và từ đó thì có thể suy ra cách tránh

Trích dẫn
HL: Trong Cận Định thì mình phải dùng cái hệ thần kinh của thân thể để mà đón nhận một thần lực nào đó: Trong những khoá "Thánh Linh" bên Thiên Chúa Giáo, hay là những lúc mà những vị này cầu nguyện tập thể thì những vị hay xoè tay ra và đồng thời, dùng mắt, nhìn lên trên vùng không gian ở phía trên cao. Nếu chỉ làm như vậy không thôi thì chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đằng này những vị này còn tác ý là Chúa Thánh Thần... xuống để tràn vào thân thể của những vị này: Tha Hoá Tự Tại nghe được như vậy là họ vào liền, do họ vào mà đủ thứ "tiếng lạ" phát ra v.v... Sở dĩ Tha Hoá Tư Tại nhập liền là vì... có hai con đường để tu thành Tha Hoá Tự Tại:

1. Bằng con đường giúp đỡ

1.1. Vì thấy cuộc đời quá là khổ nên hành giả phát nguyện cứu giúp những người khổ cực này một cách "Bất Vụ Lợi". Nhưng lại rất là tự hào về hành động của mình.

1.2. Chỉ một lòng giúp đỡ (theo kiểu làm nô lệ) mà không có lòng oán hờn hay trách móc khi bị hành hạ. Nhưng lại rất là tự hào về sức chịu đựng của mình.

2. Bằng con đường lắng động Thô Tâm: Hành giả rất là tự hào về sự lắng tâm của mình! Vì nhờ vào sự lắng tâm này mà mình có linh tính khá đúng (đúng khoảng 70%) về những việc sẽ xảy ra trong một tương lai gần.

Như vậy khi Tha Hoá Tự Tại thuộc về loại thứ nhất (thành tựu do sự giúp đỡ) biết được ý đồ của tu sĩ thì họ liền nhập vào liền! Bởi vậy, thiện chí mà không có trí tuệ thì có lúc đâm ra phá hoại. Lê Nin là trường hợp này đây. Tất nhiên loại thứ hai (thành tựu do sự lắng động Thô Tâm) thì lại ít khi nhập hơn, nhưng không phải là họ không nhập được.

Lên đồng thường:

Những vị này lại tác ý ngày vào huyệt Bách Hội và mở nó ra để đón nhận Xác Thầy, Xác Cô, Xác Đồng Tử, Xác Tề Thiên Đại Thánh, Xác Bạch Hổ... Tha Hoá Tự Tại và các Điện Thần Nhân cũng có thể vào được và họ sẽ theo ý thích mà nhảy nhót, múa may, ra lệnh... (Tha Hoá thì đùa dai, còn Điện Thần Nhân thì có cấp bực hẳn hoi).

Mình trích từ trong 3 link phía dưới đây, bạn có thể đọc thêm nếu muốn :
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=736.0;wap2
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/34-tha-hoa-tu-tai-429
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=943.15;wap2
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #3 vào lúc: 29-11-2013, 08:14 PM

Thầy ơi, Thầy àaaa

Tối hôm thứ Tư, sáng thứ Năm, con có tập quán chấm đỏ mà không được rồi bịnh thiền lại nổi lên, con quán thử ngọn lữa thì con thấy mờ mà ngọn lữa như thật vậy đó thầy. Nên con nghĩ chắc tâm không có tịnh nên ngọn lữa cháy như thật xong rồi mất. Xong con lại quán chấm đỏ thì vẫn không có kết quả nên con nghĩ chắc là nghiệp con nặng nên con niệm Nam Mô Cầu Xám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Một lát sau con thấy ót con mát lạnh và con cảm giác thần thức con xuất ra ngoài vì con thấy ra chổ này chổ khác, bay xuống bay lên, con chuyển sang niệm A Di Đà Phật... Xong rồi con chuyển qua Thầy Phước ơi, Thầy Phước ơi ... hồi sau chở về lại, sợ quá con đọc Om Dryim hộ thân 6 chổ. Vì con nhớ Thầy có nói là không nên cho thần thức xuất ra ngoài. Chắc con thiếu chữ Nhẫn nên con tập lung tung.

Lâu lâu Thầy liếc qua nhìn con nha Thầy  Cheesy Grin Cheesy  Vì con cũng sợ bị tẩu hỏa mà trong gia đình con lại không biết đâu mà giúp.

Con xin cám ơn Thầy nhiều,

TB: Mỗi lần con nghỉ đến Thầy là lòng con thấy vui lắm, nên con cũng muốn tự con đi tìm câu nhân duyên gì với Thầy  Grin Grin Grin

« Sửa lần cuối: 29-11-2013, 08:20 PM gửi bởi LangThang9 »
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #4 vào lúc: 02-12-2013, 10:03 AM

Thầy ơiiiiii, Thầy aaaaà

Finally, con cũng đã thấy chấm đỏ tươi rồi Thầy. Tối hôm qua con có quán Đức Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh rồi con xin sám hối và con bắt đầu quán mà con vẫn chưa thấy xong rồi con nghĩ để con quán vòng quanh coi ra sau thì con thấy chấm đỏ tươi trung quanh là rất là tối. Sau đó con quán lại thì không thấy đâu nữa. Lúc con thấy, không những con thấy màu đỏ mà con còn thấy màu xanh da trời có ánh sáng nữa đó Thầy. Sau đó con tập chung lại thì có lúc con thấy chấm đỏ mờ mờ lúc ẫn lúc hiện nhưng không rõ như lúc ban đầu. Lúc đầu con cứng tưỡng là quán chấm đỏ tròn to rồi mình cho nó nhỏ lại nhưng đề ba là con thấy là chấm đỏ nhỏ rồi ngay ở trong đầu mình không đâu xa. Sau này là con phải giữ hình cho lâu phải không Thầy?

Hôm qua vợ con có nói với con là mấy bữa trước có nằm mơ thấy lạ lắm. Con đi đâu về mua cho vợ con chuổi dây chuyền có đá Sapphire và có nhiều hình Đức Phật cho vợ con đeo rồi vợ con có hỏi con sao dây chuyền gì mà lạ vậy mà không thấy con trả lời.

Không biết giấc mơ này có điềm gì vậy Thầy? có gì Thầy cho con biết nha Thầy.

Con xin cám ơn Thầy nhiều lắm,
LT9
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 04-12-2013, 06:01 AM

Thầy ơiiiiii, Thầy aaaaà

Finally, con cũng đã thấy chấm đỏ tươi rồi Thầy. Tối hôm qua con có quán Đức Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh rồi con xin sám hối và con bắt đầu quán mà con vẫn chưa thấy xong rồi con nghĩ để con quán vòng quanh coi ra sau thì con thấy chấm đỏ tươi trung quanh là rất là tối. Sau đó con quán lại thì không thấy đâu nữa. Lúc con thấy, không những con thấy màu đỏ mà con còn thấy màu xanh da trời có ánh sáng nữa đó Thầy. Sau đó con tập chung lại thì có lúc con thấy chấm đỏ mờ mờ lúc ẫn lúc hiện nhưng không rõ như lúc ban đầu. Lúc đầu con cứng tưỡng là quán chấm đỏ tròn to rồi mình cho nó nhỏ lại nhưng đề ba là con thấy là chấm đỏ nhỏ rồi ngay ở trong đầu mình không đâu xa. Sau này là con phải giữ hình cho lâu phải không Thầy?

Hôm qua vợ con có nói với con là mấy bữa trước có nằm mơ thấy lạ lắm. Con đi đâu về mua cho vợ con chuổi dây chuyền có đá Sapphire và có nhiều hình Đức Phật cho vợ con đeo rồi vợ con có hỏi con sao dây chuyền gì mà lạ vậy mà không thấy con trả lời.

Không biết giấc mơ này có điềm gì vậy Thầy? có gì Thầy cho con biết nha Thầy.

Con xin cám ơn Thầy nhiều lắm,
LT9
Nguyên tác là bắt cái ý nó làm theo yêu cầu của mình.

Như vậy, những cái râu ria không nên làm nữa.
Mà chỉ còn giữ cái chấm đỏ mà thôi.
Giử càng lâu càng tốt.

Nhưng chỉ tập với cường độ là 70% sức lực mà thôi.
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #6 vào lúc: 04-12-2013, 10:05 AM

Thầy ơiiiii,

Hai bữa nay con không tập gì được hết đó Thầy. Tối vừa rồi, con nằm mơ thấy vẫn còn tham lam. Lâu nay con lúc nào vẫn quan niệm là hại người chính là hại mình và luôn mong muốn tích phước cho con cháu sau này nên có dịp là con và vợ nguyên tiền làm phước vậy mà con mơ thấy xấu hổ quá Thầy ơi.

Con cầu xin sám hối cho con được tiêu trừ Tham, Sân và Si trong kiếp vô minh này.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Thầy Phước Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Các Nhí Bồ Tát Ma Ha Tát

Nguyện cho con nghị lực để con vượt qua thử thách này.

Con xin cám ơn Thầy và các Nhí,
LT9
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #7 vào lúc: 16-12-2013, 11:22 AM

Thầy ơiiiiii,

Mấy bữa nay con không có quán gì được hết đó Thầy. Con không biết tại sao nữa  huhuhu. Cứ quán một tí là con ngủ hồi nào cũng không hay biết  Sad . Khi xưa con đâu có bị nhiều như bây giờ.
Con có chỉ cho em con lên đây để học thì có ảnh hưởng gì không Thầy?
 và Thầy cho con hỏi thêm:

1. Khi con lái xe, con có thể niệm Phật để cho con khỏi suy nghĩ lung tung?
2. Nhiều lúc con rãnh, con có thể niệm Phật để giữ tâm theo ý cũa con được không thầy?

Con xin cám ơn Thầy nhiều,

TB: Lúc trước con thấy chấm đỏ tươi hình bầu dục như hình tượng gổ A Di Đà Phật đó Thầy.
« Sửa lần cuối: 16-12-2013, 11:30 AM gửi bởi LangThang9 »
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #8 vào lúc: 16-12-2013, 06:50 PM

Mình cũng là người mới vào hoasentrenda, bạn thử vào đây để đọc trong khi chờ thầy trả lời "https://www.hoasentrenda.com/fp/sach-goi-dau/sach-goi-dau-1252"

Bạn download về "HSTD Tịnh Độ 1 pdf".

 Grin Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 16-12-2013, 09:01 PM gửi bởi boiroi »
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #9 vào lúc: 16-12-2013, 10:10 PM

Mình hiểu là ai cũng mong được thầy đích thân trả lời. Nhưng mà chú Tibu sau khi làm liên tù tì 5,6 bài pháp thì đã không khỏe rồi nên phải nghỉ ngơi

Mình xin phép trả lời giùm. Đừng có giận mình nhiều chuyện nha  Grin

Vấn đề ngủ

Chú Tibu có chỉ ra nguyên do, bạn kiểm tra mình thuộc dạng nào. Cái tâm si thì hơi khó thấy nhưng mà để ý chút, nếu nhận ra thì sửa chữa là được

Trích dẫn
Ngủ trong lúc Thiền là một chuyện... bình thường.

1. Mệt quá rồi vô thiền thì... Ngủ là đương nhiên.

2. Ăn no rồi Thiền thì ngủ là cái chắc.

3. Sau khi đã ngủ một giấc đã đời rồi mà khi thiền còn Ngủ đó mới là vấn đề.

4. Thân thể có nhiều lúc nó cũng ngủ từng đoạn: có nghĩa là đầu thì tỉnh mà cổ hay lưng thì cứ gục.

Giải quyết. Trong trường hợp thứ 3, 4:

Tại sao lại Ngủ:

1. Vì thiền với một tâm không theo cái kiểu của mình, có nghĩa là thư giãn thân thể xong là thả tư tưởng cho nó không. Nhưng nó cứ tự nói, tự cười rồi mình cứ bắt nó không. Nhưng nó cứ tự nói, tự cười. Chu kỳ bất tử này cứ lập đi lập lại hoài trong lúc công phu và nó có tác dụng là làm cho tâm mình nó yếu đi, và do nó yếu nên nó ngủ.

2. Do tâm Si mà sanh ra chuyên Mê Muội này

Niệm phật lái xe
Cái này do chính mình hỏi và được chú trả lời như sau

Trích dẫn
Hỏi: Thường đi học hay di chuyển ở Việt Nam thì cũng mất cả tiếng đồng hồ đó chú, thường con cũng hay niệm sám hối để tránh vọng niệm lúc di chuyển. Nghe chú nói không nên vậy thì con cũng sợ sợ, mà nếu không trụ tâm chỗ nào thì đầu con cũng nghĩ linh ta linh tinh. Không biết có bài tập đơn giản nào những lúc di chuyển thế này có thể trợ giúp thêm cho buổi tập chính không chú.

Chú Tibu Trả lời :
Con không cho cái tư tưởng nó chạy bạy bạ. như chú hay làm, bằng cách tự nhủ như sau:
- - Nè cái thằng kia, mày đang chạy xe nghe chưa? Mày không được suy nghĩ bậy bạ, mà chỉ lo cái chuyện là chạy xe mà thôi. Muốn suy nghỉ gì thêm thì đợi tới nơi đó đã!
- - Nè cái thằng kia, chiếc xe đang đi đằng trước mặt mà nó bổng nhiên thắng gấp thì mày quẹo bên trái hay là bên phải để né nó đây?
- - Nè chú ý đó, cái tướng của thằng đó có vẻ như là đang say rượu mà lái xe đó! Chậm lại đi! Thà là trể mà còn thấy được bạn bè, còn hơn là tông vào nó!
- -  Grin Grin Grin Đường vắng xe, ta chú ý vào hơi thở cho nó không nghĩ bậy bạ!

Niệm mà không quán

Niệm phật ( dùng thô tâm) mà không quán ( dùng vi tế tâm) = niệm bằng thô tâm, bỏ qua cái vi tế tâm. Nên bạn nói dùng nó để trụ tâm thì có vẻ không hợp lý

Theo bài phía dưới của chú Tibu thì cũng được .  Bấm mã vùng mà không bấm số điện thoại rồi đứng chờ bắt máy thì cũng đâu có sao, tốn thời gian chút thôi hihi
Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì hao pin mà còn nhức đầu nữa, để sức cho công phu chính thì hay hơn.

Trích dẫn
Sau này, đệ có những cái thắng trí của đường tu thì đệ có đi tìm những vị niệm Phật một cách miên mật này, và coi họ đi về đâu? Đìều ngạc nhiên là đệ thấy rằng những tu sĩ này lại dừng bước tại cung trời Đao Lợi (Cung trời của những người dể mến). Lại lên theo tới nơi, điều đầu tiên là hỏi: "Sao vậy?" thì được các vị trả lời: "Cả đời niệm Phật và không hại ai hết thì là ... những người dể thương! Nên trú sứ là tại đây!".

Mời Huynh giảm vận tốc đọc lại tối đa ở đoạn sau  Grin

Tại sao?
Là vì những vị này dùng thô tâm mà niệm nên không đi tới đâu và chưa vào được lảnh vực của phương pháp niệm của Ngài A Di Đà nên ... chưa đụng đến cái nguyện lực của Ngài, do vậy mà không được gì!

Ví dụ cho dể hiểu:
Điện thoại bên Mỹ có hai phần: Phần đầu là số vùng (xxx), kế đó là số điện thoại xxx-xxxx. Nên khi gọi nhau là phải đánh hết chừng đó số thì mới liên lạc được người mình tìm và cũng do tìm được người này mà mình có thể được điều này, điều nọ. Còn chưa liên lạc được thì cho dù người này có rất là nhiều oai lực thì mình cũng không được gì cả.

Tất nhiên, nếu một người mà chỉ đánh được số vùng (xxx) và dừng lại ở đó.
Thì ... đúng là nó vẫn cứ là đúng ... nhưng mà ... đau một cái là: Nó ... chưa đủ!

Cũng vậy, người dùng "Thô Tâm" mà niệm Phật thì ... đúng là nó vẫn là cứ đúng ... nhưng mà ... đau một cái là: Nó ... chưa đủ!

Chỉ còn một cách duy nhất là dùng cả "thô tâm" và "vi tế tâm" để mà niệm, thì cách niệm này mới là đúng và đầy đủ.

Cũng như người kia, muốn liên lạc được thì phải bấm cho hết cái số vùng (xxx) và phải bấm cho hết số điện thoại xxx-xxxx thì mới là đầy đủ và đúng.

Và từ đó, do hiện tượng "đầy đủ và đúng" thì bi nguyện và Đại nguyện cũng do đó mà có!

Phuơng pháp niệm này ... không có tên nên tạm gọi là ... phương pháp Tịnh Độ. Bọn lu bu thì gọi là "phuơng pháp của ông Phật".
Hết.


Nhưng khi quá 70% sức rồi thì nên nghỉ ngơi và tránh các trường hợp niệm phật dưới đây

Dẹp bỏ hết âm thanh hình tướng
Trích dẫn
Trường hợp 1:
Ở đây cũng có nhiều trường hợp tương tự:
Như trong kinh KIM CƯƠNG có nói đến tất cả các âm thanh, hình tướng đều là vọng.
Nên đã có không biết bao nhiêu là người đã bỏ thời gian ra để dẹp bỏ hết những cái trên.

Kết quả là sau một thời gian thực hành thiệt tình thì bị: MẤT HẾT NGÔN NGỮ VÀ SUY NGHĨ và cuối cùng là ĐIÊN ĐIÊN, KHÙNG KHÙNG.

Niệm mà không hỷ lạc

Trích dẫn
Trường hợp 2:
Trường hợp hơi hiếm nhưng không phải là không có:

Để không cho đầu óc suy nghĩ nên các tu sĩ hè nhau niệm chú, hay là niệm Phật một cách máy móc, không có gì là vui vẽ, nhẹ nhàng (được hiểu là: niệm mà không có Hỷ và Lạc).
Cho nên những tu sĩ này một khi đạt được con số niệm rất là cao thì đầu óc bổng nhiên lú lẫn, quên trước, quên sau... Lý do là cả ngày và đêm đóng khung trong câu niệm một cách máy móc mà yếu tố rất là rõ là niệm mà không có hỹ lạc cho nên, bị rơi vào trở ngại này:
Cái gì mà không sữ dụng thì nó sẽ quên.

Từ đó mà họ bị quên trầm trọng. Rồi đi đến KHÙNG KHÙNG, ĐIÊN ĐIÊN.

Thân chào.
« Sửa lần cuối: 17-12-2013, 12:06 AM gửi bởi KhôngCóGió »
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #10 vào lúc: 17-12-2013, 01:41 PM

Nghe tin Thầy, con xin hồi hướng về Thầy, mong thầy sớm được khỏe và dìu dắt chúng con.

TB: Xin cám ơn BốiRối và KhôngCóGió
« Sửa lần cuối: 17-12-2013, 01:49 PM gửi bởi LangThang9 »
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #11 vào lúc: 20-12-2013, 04:18 AM

Nhí ơi Nhí,

Nhờ Nhí check dùm, tập tới sáng, hồi hướng xong LT9 quay lưng nằm một hồi nghĩ tới lo về công ăn việc làm thì LT nghe tiếng chân loạn xoạn, chưa kịp chuyển mình thì LT9 cảm giác có ai nhập vào sau lưng của LT9 thấy ớn lạnh.

Cám ơn Nhí nhiều nha.

TB: Sau đó LT9 có dùng cách cũa Thầy niệm hộ thân không biết định lực làm có ổn không nữa.
« Sửa lần cuối: 20-12-2013, 02:15 PM gửi bởi LangThang9 »
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #12 vào lúc: 04-02-2014, 02:17 PM

Thầy ơi,

Khi Nhí phóng quang thì chúng nên làm những gì? Lúc trước con tập rất là ngon lành, con có thể tập được mấy tiếng nhưng mấy tuần nay con không có tập gì được hết cho dù 5 phút cũng không được.

Con xin cám ơn Thầy và Nhí rất nhiều,
LT9
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 04-02-2014, 08:31 PM

Thầy ơi,

Khi Nhí phóng quang thì chúng nên làm những gì? Lúc trước con tập rất là ngon lành, con có thể tập được mấy tiếng nhưng mấy tuần nay con không có tập gì được hết cho dù 5 phút cũng không được.

Con xin cám ơn Thầy và Nhí rất nhiều,
LT9
Đọc 10 chữ thì nghỉ mệt... , xong rồi đọc tiếp 10 chữ nữa. Thì sẽ nắm trọn vấn đề Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14717.msg52422#msg52422
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 04-02-2014, 08:32 PM

Thầy ơi,

Khi Nhí phóng quang thì chúng nên làm những gì? Lúc trước con tập rất là ngon lành, con có thể tập được mấy tiếng nhưng mấy tuần nay con không có tập gì được hết cho dù 5 phút cũng không được.

Con xin cám ơn Thầy và Nhí rất nhiều,
LT9
Đọc 10 chữ thì nghỉ mệt... , xong rồi đọc tiếp 10 chữ nữa. Thì sẽ nắm trọn vấn đề Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14717.msg52422#msg52422
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #15 vào lúc: 05-02-2014, 12:20 AM

Thầy ơi,

Khi Nhí phóng quang thì chúng nên làm những gì? Lúc trước con tập rất là ngon lành, con có thể tập được mấy tiếng nhưng mấy tuần nay con không có tập gì được hết cho dù 5 phút cũng không được.

Con xin cám ơn Thầy và Nhí rất nhiều,
LT9
Đọc 10 chữ thì nghỉ mệt... , xong rồi đọc tiếp 10 chữ nữa. Thì sẽ nắm trọn vấn đề Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14717.msg52422#msg52422

Thầy ơi, cho con xin lỗi. Ý con viết là, khi Nhí phóng quang chúng CON nên làm gì. Thầy không highlight con cũng không đễ ý tới nữa. Con XIN LỖI Thầy.

Con mới đọc xong link cũa Thầy kèm theo. Con xin cám ơn Thầy, Nhí và các bô Lão trong HSTD. Con đi tập bây giờ liền.  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 05-02-2014, 12:27 AM gửi bởi LangThang9 »
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #16 vào lúc: 09-02-2014, 03:05 AM

Thầy ơi,

 Có 2 câu chuyện này là rất là vui và hoan hỹ lắm Thầy. Nghĩ tới là con cười.

Mỗi lần con suy nghĩ,
1. Giá nào cũng bu theo Thầy. Thầy nghĩ: tui với ông mới gặp đây thôi mà sao cứ bám cứ bu theo mình vậy cà.
2. Theo Thầy lên chùa trên trời, Hoa Sen Trên Đá (HSTĐ) học rồi sẽ là Học Sinh Trẻ Đẹp (HSTĐ) của Thầy.
 Grin Grin Grin

Con có chuyện này muốn hỏi Thầy, nhân duyên gì mà nhiều lúc con cảm giác hình Phật A Di Đà ở nhà má con phát hào quang vậy Thầy?

Con xin cám ơn Thầy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 09-02-2014, 06:07 AM

Thầy ơi,

 Có 2 câu chuyện này là rất là vui và hoan hỹ lắm Thầy. Nghĩ tới là con cười.

Mỗi lần con suy nghĩ,
1. Giá nào cũng bu theo Thầy. Thầy nghĩ: tui với ông mới gặp đây thôi mà sao cứ bám cứ bu theo mình vậy cà.
2. Theo Thầy lên chùa trên trời, Hoa Sen Trên Đá (HSTĐ) học rồi sẽ là Học Sinh Trẻ Đẹp (HSTĐ) của Thầy.
 Grin Grin Grin

Con có chuyện này muốn hỏi Thầy, nhân duyên gì mà nhiều lúc con cảm giác hình Phật A Di Đà ở nhà má con phát hào quang vậy Thầy?

Con xin cám ơn Thầy
Chả có gì là bất thường hết:
1. Nếu con tinh tấn thì con sẽ thấy này nọ trên bàn thờ.
2. Nếu con không tin tấn thì ngược lại: Tha Hóa nó ghé nó chơi.

Cho nên, ông bà nói là : Khổ vì cái của!
có nghĩa rằng: khi tu là giữ giới luật, và khi tập là theo sát phương pháp chừng nào hay chừng đó.
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #18 vào lúc: 09-02-2014, 07:01 AM

Con xin cám ơn Thầy, Thầy nói đúng quá. Dạo này con không có tin tấn và con xin lỗi Thầy vì con không giữ giới luật. Con cầu xin sám hối với Thầy và hứa từ nay về sau con cũng cố gắng tin tấn để không phụ công lao của Thầy dạy.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.768 seconds với 20 câu truy vấn.