Tuệ Phúc
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 224
Giới - Định - Tuệ
|
 |
vào lúc: 05-11-2015, 11:27 PM
|
|
Mình không biết việc này có nhờ Nhí được không, nếu được Bđt kính nhờ Nhí giúp cho! Vợ mình có thai được 2 tháng rồi, nhưng cứ ốm nghén suốt, sức khỏe yếu. Gia đình chăm sóc và kiêng khem khá cẩn thận, nhưng cô ấy cứ yếu suốt. Hiện tại vợ mình mệt nhiều, hắt hơi, sổ mũi giống như cúm 2 ngày chưa thấy đỡ, nhưng may chưa bị sốt. Mình sợ có thể em bé sẽ bị ảnh hưởng xấu! Mình vô minh nên không biết em bé có sao không? Em bé thực sự rất quan trọng với gia đình mình! Nên mình mạn phép nhờ Nhí giúp cho em bé được khỏe mạnh, bình an, 2 mẹ con được mẹ tròn con vuông và mong em bé sau này có thể tu tập tốt! Mình xin chân thành cảm ơn Nhí rất nhiều!!! A Di Đà Phật!!!
|

Logged
|
|
|
Tuệ Phúc
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 224
Giới - Định - Tuệ
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 05-03-2016, 09:12 AM
|
|
Kính nhờ Nhí giúp cho em bé đang ở trong bụng vợ mình! Bé được 26 tuần 4 ngày rồi, cách đây mấy hôm vợ mình bị ngã xe nhẹ, xong hôm sau thấy có ra ít huyết, đi khám thì bác sĩ bảo bị động thai nhưng chưa đáng lo lắm. Sau đó thì 2 vợ chồng có chuyện hiểu nhầm, tính vợ mình lại hay suy nghĩ tiêu cực quá, nên ảnh hưởng nhiều tới bé  . Giờ vợ mình vẫn bị ra huyết, bị mệt nhiều, và hay đau bụng dưới. Tim thai cũng yếu hơn trước nhiều! Mình thực sự thấy lo, sợ bé bị sinh non hay có vấn đề gì xấu thì mình sẽ phải ân hận lắm  Mình kính nhờ Nhí giúp cho bé được khỏe mạnh, được sinh đủ tháng, và được mẹ tròn con vuông! Mình cảm ơn Nhí nhiều lắm lắm!!! A Di Đà Phật!!!
|

Logged
|
|
|
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên
Bài viết: 533
Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 05-03-2016, 01:07 PM
|
|
Ông Bồ Đề Tâm: trước khi các Nhí hay các tu sĩ gạo cội ra tay ông hãy thử cách này: "Ngày nọ, lúc đi bát, Tỳ Khưu Angulimala thấy một người phụ nữ sắp lâm bồn đang gặp khó khăn, rên xiết bên đường. Động lòng bi mẫn, Ngài đem câu chuyện đau thương ấy bạch lại với Đức Phật. Đức Phật khuyên Ngài hãy quày trở lại, đọc những lời xác nhận sau đây - những câu này vẫn còn được lưu truyền đến nay dưới tựa đề Angulimala Paritta:
"Này Đạo Hữu, từ ngày được sanh vào Thánh tộc (nghĩa là từ ngày tôi xuất gia), tôi chưa hề cố ý tiêu diệt đời sống của một sinh vật nào. Do lời chân thật này, ước mong cô được vuông tròn và con của cô bình an vô sự."
Ngài Angulimala học thuộc lòng bài kinh, rồi đi đến nơi, ngồi cách người phụ nữ một bức màn, đọc lại. Người mẹ đau khổ liền sanh được dễ dàng. Đến nay bài kinh Paritta này vẫn còn công hiệu.".
Ngày trước do chưa hiểu câu này nên đt làm thế này khi em bé đòi ra sớm: 1. Thấy sợ hãi khi nghĩ đến cảnh con mình ra sớm vì hai vợ chồng lục đục làm vợ không yên,, sợ toát mồ hôi, sợ xanh mắt mèo luôn. 2. Nhắm mắt và tập trung vào vùng không gian trước mặt, hơi gồng mình một chút. 3. Đt đặt tay lên bụng vợ vỗ về nhẹ nhàng và nói với con (đại ý thôi-không nhớ chính xác lắm): này con, con ở yên đấy cho bố, con mà ra sớm là toi bố đấy, hãy cố gắng càng đủ ngày đủ tháng càng tốt. Bố biết lỗi của bố rồi. 4. Làm đi làm lại nhiều lần với cái tâm chân thành nhất. Sau đấy đt thấy mệt, cảm giác như thoát lực. Đt làm hai lần như thế, một lần khoảng 10 tuần trước khi dự sinh, một lần khoảng 4 tuần trước thời điểm dự sinh. Lần sau có lẽ đt phát sinh tư tưởng là cũng gần đến ngày sinh rồi nên cố được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu nên vợ đt vẫn sinh sớm mất hơn 1 tuần.
|

Logged
|
|
|
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên
Bài viết: 533
Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 05-03-2016, 01:13 PM
|
|
Xin dành thời công phu này để hồi hướng cho hai mẹ con được mạnh khỏe bình an - tròn ngày tròn tháng - mẹ tròn con vuông. A di đà phật.
|

Logged
|
|
|
Tuệ Phúc
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 224
Giới - Định - Tuệ
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 06-03-2016, 07:43 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tuệ Phúc
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 224
Giới - Định - Tuệ
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 17-05-2016, 04:20 AM
|
|
Kính nhờ Nhí canh chừng và giúp cho vợ và em bé của bđt!
Tính đến hôm nay, em bé vừa tròn 37 tuần, và nhiều khả năng vợ mình sắp đẻ trong tuần này hoặc đầu tuần sau. Sức khỏe của vợ mình không được tốt lắm, nhất là bệnh tim nhanh, khi xúc động quá thì dễ bị tức ngực, mất tiếng, tê cứng chân tay...
Kính nhờ Nhí giúp cho 2 mẹ con được mẹ tròn con vuông, em bé được khỏe mạnh, ngoan ngoãn và đặc biệt ưa thích tu tập, để sau này em bé được thuận lợi đi trên con đường thoát khổ và giúp người khác thoát khổ! Mình sẽ cố gắng làm người lót đường cho bé!
Xin cảm ơn các Nhí rất nhiều!!! A Di Đà Phật!!!
|

Logged
|
|
|
Tuệ Phúc
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 224
Giới - Định - Tuệ
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 24-05-2016, 06:22 AM
|
|
Hôm nay đi khám, bác sỹ nói cổ tử cung vợ mình đã xuống thấp, chỉ 1 or 2 ngày nữa là đẻ (em bé vừa tròn 38 tuần). Nhưng kết quả xét nghiệm nước tiểu lại có protein khá cao 2.4 (mai 2 vợ chồng sẽ đi xét nghiệm lại). Huyết áp vẫn bình thường, không có dấu hiệu phù nặng. Không biết vợ mình có nguy cơ bị tiền sản giật không nữa, cầu mong là mọi thứ đều tốt đẹp, và vợ mình được đẻ thường chứ không phải mổ  . Bđt mạn phép nhờ Nhí canh chừng giúp cho!!! Làm phiền Nhí nhiều quá  . A Di Đà Phật!!!
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 24-05-2016, 01:01 PM
|
|
Thai đã được 38 tuần. Và vợ có nguy cơ như vậy thì cũng không nên cố chấp chuyện đẻ mổ hay đẻ thường. Đẻ mổ hay đẻ thường đều có ưu nhược điểm mà chỉ người có chuyên môn mới rõ. Em hay các bạn khác không nên đọc vài bài " báo lá cải" do các ông không có chuyên môn viết rồi mặc định như vậy. Em không ở cách Hà Nội là bao xa. Chị khuyên em là nên thu xếp luôn đồ đạc và đưa vợ lên Hà nội sớm. Có thể xin khám và nhập viện ở bệnh viện phụ sản hoặc nếu gia đình có điều kiện thì qua bệnh viện việt - nhật. Đẻ mổ hay đẻ thường. Duy trì thêm thời gian hay không hãy để bác sỹ có chuyên môn quyết định. Ngoài ra. Cái em nên nhìn ra là đây là nghiệp : của em, của vợ và của cả em bé. Nhân quả kiếp trước ừ thì em không biết. Nhưng nhân em gieo kiếp này , để nhận quả là mọi việc ra như vậy thì em biết rõ. Nên nhớ điều này và sám hối với linh hồn chính mình, sám hối với vợ con nhé. Còn cái chưa đúng bên vợ thì bản thân em phải vững vàng thì mới có thể giúp vợ nhìn đúng và đi đúng được. Còn mặt khác: đây cũng là phước. Bởi cái tình trạng này được gọi là gấu rượt đấy. Nếu em biết dùng cơ hội này mà tự nhất tâm mà tập. Cố gắng mà chạy theo đề mục cho bằng được và hồi hướng cho vợ. Thì em sẽ có 1 bước tiến vượt bậc. Nhưng nếu em chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ thì mọi việc cũng chỉ như vậy mà thôi. Và em vẫn chỉ như vậy . Xin lỗi vì chị tạt cho em gáo nước phũ phàng quá. Bởi tại chị hiểu và biết em, sự việc của em không phải mới đây mà từ lâu lắm rồi. Thời gian qua cũng rất nhiều nhưng chị chưa thấy em có tiến bộ gì cả. Ngay cả ở đời và đạo. Nên chị muốn nhắc nhở em để em thức tỉnh , đừng bỏ phí thời gian nữa em. Cố lên nhé ^^
|
« Sửa lần cuối: 24-05-2016, 01:07 PM gửi bởi Tiểu Liên Hoa »

Logged
|
|
|
Tuệ Phúc
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 224
Giới - Định - Tuệ
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 24-05-2016, 07:42 PM
|
|
Thai đã được 38 tuần. Và vợ có nguy cơ như vậy thì cũng không nên cố chấp chuyện đẻ mổ hay đẻ thường. Đẻ mổ hay đẻ thường đều có ưu nhược điểm mà chỉ người có chuyên môn mới rõ. Em hay các bạn khác không nên đọc vài bài " báo lá cải" do các ông không có chuyên môn viết rồi mặc định như vậy. Em không ở cách Hà Nội là bao xa. Chị khuyên em là nên thu xếp luôn đồ đạc và đưa vợ lên Hà nội sớm. Có thể xin khám và nhập viện ở bệnh viện phụ sản hoặc nếu gia đình có điều kiện thì qua bệnh viện việt - nhật. Đẻ mổ hay đẻ thường. Duy trì thêm thời gian hay không hãy để bác sỹ có chuyên môn quyết định. Ngoài ra. Cái em nên nhìn ra là đây là nghiệp : của em, của vợ và của cả em bé. Nhân quả kiếp trước ừ thì em không biết. Nhưng nhân em gieo kiếp này , để nhận quả là mọi việc ra như vậy thì em biết rõ. Nên nhớ điều này và sám hối với linh hồn chính mình, sám hối với vợ con nhé. Còn cái chưa đúng bên vợ thì bản thân em phải vững vàng thì mới có thể giúp vợ nhìn đúng và đi đúng được. Còn mặt khác: đây cũng là phước. Bởi cái tình trạng này được gọi là gấu rượt đấy. Nếu em biết dùng cơ hội này mà tự nhất tâm mà tập. Cố gắng mà chạy theo đề mục cho bằng được và hồi hướng cho vợ. Thì em sẽ có 1 bước tiến vượt bậc. Nhưng nếu em chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ thì mọi việc cũng chỉ như vậy mà thôi. Và em vẫn chỉ như vậy . Xin lỗi vì chị tạt cho em gáo nước phũ phàng quá. Bởi tại chị hiểu và biết em, sự việc của em không phải mới đây mà từ lâu lắm rồi. Thời gian qua cũng rất nhiều nhưng chị chưa thấy em có tiến bộ gì cả. Ngay cả ở đời và đạo. Nên chị muốn nhắc nhở em để em thức tỉnh , đừng bỏ phí thời gian nữa em. Cố lên nhé ^^
E hiểu rồi! E cảm ơn chị! E sẽ cố gắng! Hiện tại e đã làm thủ tục cho vợ nhập viện ở phụ sản hà nội rồi. Đêm nay hoặc cùng lắm là sáng mai sẽ đẻ! Vợ e mới chuyển lên khoa đẻ xong. Hiện tại vẫn ổn, chỉ chờ kết quả xét nghiệm lại xem có vấn đề gì ko ạ!
|

Logged
|
|
|
Tuệ Phúc
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 224
Giới - Định - Tuệ
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 25-05-2016, 09:18 AM
|
|
Vợ con đẻ rồi ạ! Vợ con đẻ thường, bé được 2,7 kg. E bé lúc sinh bình thường (nhưng hiện giờ e bé sinh được 10 tiếng rồi vẫn chưa thấy đi đại tiểu tiện gì ạ  ), vợ con thì hơi yếu (phải gây tê tủy sống nên ăn vào lại nôn, lại bị rạch với khâu nhiều lần...). Có lẽ là do nghiệp, con hoang mang quá, mà con thì chưa làm đc gì nhiều! Mọi việc vẫn tạm ổn, chưa có gì nghiêm trọng lắm! Con vẫn xin nhờ Nhí canh chừng cho để tránh những trường hợp xấu! Con xin chân thành cảm ơn Thầy, chị TLH và các Nhí rất nhiều !!! Còn đâu con sẽ cố gắng công phu và hồi hướng cho vợ và bé ạ! (Con đã cố gắng nhưng mới chỉ ra được viền tròn  )
|
« Sửa lần cuối: 25-05-2016, 04:32 PM gửi bởi Bồ Đề Tâm »

Logged
|
|
|
Tuệ Phúc
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 224
Giới - Định - Tuệ
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 26-05-2016, 07:13 AM
|
|
Bđt xin báo cáo: Vợ và con bđt đều đã tạm ổn, mai sẽ đón cả 2 về nhà  . Bđt xin chân thành cảm ơn Thầy, chị TLH và các Nhí!!! Và e cũng xin được cảm ơn chị TLH một lần nữa, vì đã cho e lời khuyên!  Hiện tại e đã ra được chấm đỏ mờ mờ thôi, nhưng nó có cảm giác sướng mà rất lâu rồi e mới có lại được. E sẽ cố gắng giữ vững và chơi cho tới bến luôn  ! Có tình thương làm động lực thật là tuyệt! 
|

Logged
|
|
|
Tuệ Phúc
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 224
Giới - Định - Tuệ
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 29-05-2016, 09:21 AM
|
|
Giờ vợ mình lúc khỏe lúc yếu  . Sinh con xong vợ mình lại nhìn thấy cõi tâm linh như hồi trước khi cưới. Họ bảo lâu rồi không gặp vợ mình rồi hay rủ vợ mình đi chơi. Hôm nay họ nói với vợ mình là còn 10 hôm nữa, họ sẽ đón vợ mình lên trời...!  Vợ mình thực sự yếu, lúc khỏe thì không sao, nhưng lúc yếu thì khá nhiều vấn đề, mình cũng không chắc sẽ thế nào nữa! Xin mạn phép nhờ Nhí canh chừng giúp cho. Em bé còn quá nhỏ! Xin Nhí đừng để trường hợp xấu xảy ra! Xin cảm ơn Nhí rất nhiều!!! A Di Đà Phật!!!
|

Logged
|
|
|
|