Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:16 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Nhờ bà con coi dùm  (Đọc 1309 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
vào lúc: 08-06-2014, 07:38 PM

Con thấy viết bài này trên Tình hình tu tập hay là "Giấc mơ công phu" cũng không phù hợp nên đành viết lên đây nhờ bà con coi dùm. Con bị đơ bên vai phải mấy bữa nay. Nhưng tối qua, có chuyện lạ lắm. Tối qua con ngủ đến gần sáng thì con thức dậy vì nóng, con xuống nền gạch nằm cho mát. Con mới vừa nhắm mắt quay đầu qua bên phải nằm ngủ thì thấy một ông ngồi chồm hổm, thù lù một đống trước mặt con. Ông đó giống vợ con, ổng hỏi con về bộ phim gì đó, con nói phim đó là phần 1, phần 2 của phim "The Ring" nhập lại làm một, ổng hỏi lại, con lặp lại câu trả lời 1 lần nữa giống vậy. (con chưa coi phim đó tại nó là phim kinh dị, con không dám xem). Con nhấc cánh tay phải co vào thì ông đó vẫn ngồi rồi dùng cánh tay đập vào tay con, làm con không co lên được, con thử cục cựa thân mình thì không được. Con bắt đầu thấy không ổn, con đành phải làm chiêu cuối là An trú chánh niệm đằng trước mặt. Con không thèm để ý gì nữa mà tập trung vẽ chấm đỏ rồi giữ, đồng thời niệm A Di Đà Phật về chấm đỏ.

Chấm đỏ không được sáng lắm, lúc này thì cảm giác thân thể con nó rung giật, hình như nó còn nổi lên khỏi mặt đất nữa, nhưng cái đầu thì nó đứng im, không rung không lắc. Con cũng makeno (mặc kệ nó), con cứ tiếp tục bám chắc đề mục mà niệm. Một hồi thì nó im xuống, con vẫn không dám mở mắt (tại sợ  Smiley), lúc này cái vai bên phải hết đơ hết nhức, còn cái đầu bên màng tang phải nó nhức nhức. Con nhớ thầy nói phải hồi hướng nữa, con bèn xài câu hồi hướng cho chư thiên ma, địa ma, tỳ na dạ ca, dược xoa, la sát, chư bộ đa, quỷ thần phá hoại tôi và đọc câu chú hồi hướng cái nó đỡ nhức đầu, bây giờ nó mới êm. Xong rồi con nghĩ mình hay mình làm sai cái gì nên con sám hối thêm cái nữa. Lúc này con vừa đói vừa mệt nhưng lại tỉnh queo. Con tập tiếp luôn, sau đó con mệt muốn ngủ nhưng lăn qua lộn lại mới chợp mắt thì trời sáng. Mệt đừ thầy ơi.

Bà con đi trước coi dùm boiroi sao nó bị vậy, boiroi có cần làm gì thêm không? Boiroi cám ơn nhiều?

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.03 seconds với 20 câu truy vấn.