Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:39 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Lời cảm ơn  (Đọc 1614 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Ngungo
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ngungo
vào lúc: 12-05-2014, 06:58 AM

Hôm nay nhân ngày lễ Phật Đản,

Mặc dù đã làm tất cả những gì con có thể làm để tỏ lòng biết ơn đến Đức Phật, con vẫn cảm thấy là chưa đủ. Con xin nguyện hàng ngày tinh tấn tu học, xin nguyện có được nhiều khả năng hơn nữa chia sẻ những gì con có thể cho những người kém may mắn hơn con trên thế gian này.
Con xin cảm ơn cuộc đời đã cho con được có mặt, xin cảm ơn tất cả những người con đã gặp, hoặc chưa gặp đã giúp đỡ con. Xin cảm ơn tất cả những bạn hữu có cùng chí hướng trên con đường tu tập, xin cảm ơn và cảm ơn!

Ngày hôm nay thật là một ngày đặc biệt với con. Con biết mình còn cần phải cố gắng nhiều lắm. Tuy nhiên con thật sự rất vui và vững tin vào con đường mình đã chọn.

Nếu như ai có thể hiểu rằng: khi một người được sinh ra chỉ là một đứa trẻ, phải học đi, học nói, học ăn, học làm người lớn... Nhưng rồi đến một ngày, cái NGƯỜI LỚN đó lại phải học để biết sống, để trở lại thành là một ĐỨA TRẺ thực sự, để biết chỉ cần là một đứa trẻ giữa cuộc đời này... thì chắc chắn con đường để trở về đã hiện ra trước mắt của nó rồi...

Nam...Mô...A...Di...Đà...Phật...
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.757 seconds với 20 câu truy vấn.