Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: giấc mơ gả chồng cho vợ  (Đọc 1621 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tam Thoai
Thành viên


Bài viết: 95


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Thoai
vào lúc: 29-03-2016, 02:40 AM

Chào Chú Tibu.
Vài tháng trước con có một giấc mơ duy nhất từ lúc tập theo pp Tịnh độ của HSTD, và đến bây giờ không còn nằm mơ nữa. Con xin trình bày như sau:
Sau niệm Phật quán chấm đỏ (chưa ra) chỉ mờ mờ thôi con mơ thấy mình đi gả chồng cho vợ mà hôm đó trong lòng con rất vui như chưa từng được vui như thế. Bên nhà đàng trai có 5 ông lão râu tóc đều bạc còn đeo mão như phim Trung Quốc và lễ cưới tổ chức kiểu TQ nền nhạc cứ vang lên bài hát " giờ em đã là vợ người ta...", con ngồi nghe nhạc mà nhịp chân trái rất vui. Nhưng khi kiệu hoa đến rước dâu và vợ con bước lên kiệu trong lòng con buồn rất nhiều 2 trạng thái đối nghịch nhau rất lớn, trước đó thì vui như lên được đỉnh núi còn bây giờ như té xuống vực... thật thê thảm. Rồi con thức dậy luôn lúc 6h00 sáng VN (cả giấc mơ con chưa thấy mặt vợ mình).
Hiện trong nhà thật sự con thường đùa và nói các con của con hãy xem mẹ là Bồ Tác (vì con nghĩ đó là người chăm sóc và đôi khi thử thách khi tu hành...) không biết suy nghĩ thế có ảnh hưởng tâm thức không.
Mong Chú Tibu giúp
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.026 seconds với 20 câu truy vấn.