Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Sợ bị coi thường?

Bắt đầu bởi LA, Th9 09, 2014, 11:45 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

LA

Thầy cho con hỏi làm sao để vượt qua ám ảnh sợ bị người khác coi thường ạ?

Đức Thiện

Bạn hãy để ý nỗi sợ phát sinh, quá trình phát triển, quá trình  mất đi và sự kết thúc của nỗi sợ. Sau đấy kết luận là vạn vật vô thường. Sẽ không phải sợ nữa.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

giaithoat

Cái câu vạn vật vô thường này mình hay áp dụng và áp phê với mình nhất nè  ;D. Nói theo tiếng dân gian là mackeno  ;D

Thiện Đặng

Trích dẫn từ: ltta trên Th9 09, 2014, 11:45 AM
Thầy cho con hỏi làm sao để vượt qua ám ảnh sợ bị người khác coi thường ạ?
Do em cũng hay có suy nghĩ coi thường người khác nên giờ mới sợ bị người ta coi thường lại. Do mình tự làm khổ mình đó thôi. Đến việc người ta đánh đập hay giết mình thì cũng còn có cái nhân quả sâu xa trong đó mà. Em nên sám hối và suy nghĩ lại.

Anh  ;D ;D ;D
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

TLT

Trích dẫn từ: ltta trên Th9 09, 2014, 11:45 AM
Thầy cho con hỏi làm sao để vượt qua ám ảnh sợ bị người khác coi thường ạ?
Dear em
Em cứ làm giống như anh Vantamdalat ấy(Hello Anh bụng đầy ct  :o :D).
Ráng suy nghĩ tự mình coi thường mình trước đã,..(ôi mình cũng chỉ là hạt ....cát ;D)
Hạ cái bản ngã mình trước,xuống thấp ơi là thấp,level (-1) chẳng hạn
Đến lúc mình bị người khác hạ xuống thấp-level 0,thì mình vẫn thấy vui,vì vẫn còn hơn 1 bậc..hehehhe  ;D ;D   
Để ý,thường những người có máu hài hước,người ta nhiều khi lấy bản thân-tật xấu  mình ra làm trò hề,và làm mọi người đều cười vui vẻ,.Thế nên,không còn ai để ý,và quên là người đó "tệ" cái gì nữa... ;D ;D

Kính

Thiện Đặng

Trích dẫn từ: TLT trên Th9 09, 2014, 10:00 PM
Trích dẫn từ: ltta trên Th9 09, 2014, 11:45 AM
Thầy cho con hỏi làm sao để vượt qua ám ảnh sợ bị người khác coi thường ạ?
Dear em
Em cứ làm giống như anh Vantamdalat ấy(Hello Anh bụng đầy ct  :o :D).
Ráng suy nghĩ tự mình coi thường mình trước đã,..(ôi mình cũng chỉ là hạt ....cát ;D)
Hạ cái bản ngã mình trước,xuống thấp ơi là thấp,level (-1) chẳng hạn
Đến lúc mình bị người khác hạ xuống thấp-level 0,thì mình vẫn thấy vui ,vì vẫn hơn 1 bậc..hehehhe    
Để ý,thường những người có máu hài hước,người ta nhiều khi lấy bản thân-tật xấu  mình ra làm trò hề,và làm mọi người đều cười vui vẻ,.Thế nên,ko còn ai để ý,và quên  là người đó "tệ" cái gì nữa... ;D ;D

Kính
Tiếu lâm hén  ;D ;D ;D. Chị nói làm em nhớ lời dạy của Thầy :

Học đạo là học tự đả đảo mình chứ không phải đả đảo người khác. Tự đục đẽo lấy mình là tiến tới sự đẹp, mà mỗi nhát như vậy nó làm mình đau. Hihihi
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

LA

Em cảm ơn mọi người nhiều  ;D.Chỉ là em gặp 1 số chuyện trong quá khứ,bị chính người thân trong gia đình coi thường,giờ thì ko còn giận gì,chỉ là ảnh hưởng đến tâm lí.Em bị dị ứng vs chuyện người khác coi thường mình,hi vọng sửa được

lengoctao27

Tự ái chứ gì?
Con đường mình đi là diệt ngã; nếu còn cái tôi to đùng thì nên coi lại cách tu của mình!
Nếu tự ái mà đặt đúng chỗ thì hay biết mấy! Ông làm được thì tui phải làm được!
Khà khà...
Ông leo lên Tứ Thiền thì tui cũng lên được! Chỉ là ý chí và thời gian mà thôi!
Coi thường thì ăn thua gì????!!!!
Tui bị nó chửi nơi công cộng kìa! Những lúc bị như vậy chính là lúc mình kiểm tra lại mình!

LA

Hì hì cảm ơn mọi người em thoải mái hơn nhiều rồi,tại mình tu chưa tới đâu,cố vậy  ;D

Le Le

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th9 10, 2014, 03:12 AM
Tự ái chứ gì?
Con đường mình đi là diệt ngã; nếu còn cái tôi to đùng thì nên coi lại cách tu của mình!
Nếu tự ái mà đặt đúng chỗ thì hay biết mấy! Ông làm được thì tui phải làm được!
Khà khà...
Ông leo lên Tứ Thiền thì tui cũng lên được! Chỉ là ý chí và thời gian mà thôi!
Coi thường thì ăn thua gì????!!!!
Tui bị nó chửi nơi công cộng kìa! Những lúc bị như vậy chính là lúc mình kiểm tra lại mình!

Mới hôm qua đây chớ mấy, đi đón con ở nhà trẻ, đậu xe hơi cản đường hai thằng nhỏ, khi nó lùi xe nó ra được thì nó hạ cửa kính

xuống và vừa đạp ga lao xe tới trước vừa thò đầu ra chửi: F...k You .....

Con cúi đầu đi, máu lồng ngực nó hơi nóng lên, nhưng sau đó thì hết liền vì con nghĩ: Trời mình hên thiệt, nhờ mình tu theo

Thầy mà mình thấy hai cái thằng nó chửi mình mà nó còn lái xe liều mạng như vậy, lỡ mà nó tung xe rồi chết với cái tư tưởng

cuối cùng là sân hận như vậy thì ghê quá.

Nghĩ như vậy thì máu không nóng nữa, xẹp xuống cái rụp.
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

TrieuTuLong

Trích dẫn từ: TLT trên Th9 09, 2014, 10:00 PM
Trích dẫn từ: ltta trên Th9 09, 2014, 11:45 AM
Thầy cho con hỏi làm sao để vượt qua ám ảnh sợ bị người khác coi thường ạ?
Dear em
Em cứ làm giống như anh Vantamdalat ấy(Hello Anh bụng đầy ct  :o :D).
Ráng suy nghĩ tự mình coi thường mình trước đã,..(ôi mình cũng chỉ là hạt ....cát ;D)
Hạ cái bản ngã mình trước,xuống thấp ơi là thấp,level (-1) chẳng hạn
Đến lúc mình bị người khác hạ xuống thấp-level 0,thì mình vẫn thấy vui,vì vẫn còn hơn 1 bậc..hehehhe  ;D ;D    
Để ý,thường những người có máu hài hước,người ta nhiều khi lấy bản thân-tật xấu  mình ra làm trò hề,và làm mọi người đều cười vui vẻ,.Thế nên,không còn ai để ý,và quên là người đó "tệ" cái gì nữa... ;D ;D

Kính
TLT ơi, sao hay quá luôn vầy nè trời...
Cám ơn nhe, chiêu này áp dụng để trị đủ thứ chuyện luôn chứ nào phải sợ bị coi thường không đâu... Tui sẽ áp dụng ngay từ bây giờ bây giờ 100% luôn  :D
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

bongsen

Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th9 10, 2014, 03:42 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th9 10, 2014, 03:12 AM
Tự ái chứ gì?
Con đường mình đi là diệt ngã; nếu còn cái tôi to đùng thì nên coi lại cách tu của mình!
Nếu tự ái mà đặt đúng chỗ thì hay biết mấy! Ông làm được thì tui phải làm được!
Khà khà...
Ông leo lên Tứ Thiền thì tui cũng lên được! Chỉ là ý chí và thời gian mà thôi!
Coi thường thì ăn thua gì????!!!!
Tui bị nó chửi nơi công cộng kìa! Những lúc bị như vậy chính là lúc mình kiểm tra lại mình!

Mới hôm qua đây chớ mấy, đi đón con ở nhà trẻ, đậu xe hơi cản đường hai thằng nhỏ, khi nó lùi xe nó ra được thì nó hạ cửa kính

xuống và vừa đạp ga lao xe tới trước vừa thò đầu ra chửi: F...k You .....

Con cúi đầu đi, máu lồng ngực nó hơi nóng lên, nhưng sau đó thì hết liền vì con nghĩ: Trời mình hên thiệt, nhờ mình tu theo

Thầy mà mình thấy hai cái thằng nó chửi mình mà nó còn lái xe liều mạng như vậy, lỡ mà nó tung xe rồi chết với cái tư tưởng

cuối cùng là sân hận như vậy thì ghê quá.

Nghĩ như vậy thì máu không nóng nữa, xẹp xuống cái rụp.

Cũng vừa mới hôm qua đây chớ mấy.... Vợ mình nó nói với mình... "Cả họ" nhà nó nói mình là đồ làm biếng...
...
Thế là cả buổi tối hôm qua mình nằm mà không ngủ được...
Sáng nay lại suy nghĩ... có khi nào là do bản ngã của mình còn to quá hay không...
Còn nếu không thì là cộng hưởng với HSTD.. hihi
Nghĩ lại, nhìn cho ra lỗi của mình thật là khó.
;D ;D ;D

Liên Hương

Trích dẫnCũng vừa mới hôm qua đây chớ mấy.... Vợ mình nó nói với mình... "Cả họ" nhà nó nói mình là đồ làm biếng...
...
Thế là cả buổi tối hôm qua mình nằm mà không ngủ được...
Sáng nay lại suy nghĩ... có khi nào là do bản ngã của mình còn to quá hay không...
Còn nếu không thì là cộng hưởng với HSTD.. hihi
Nghĩ lại, nhìn cho ra lỗi của mình thật là khó.
hahaha tội nghiệp em tui , ai mà nói ác vậy trời ;D ;D ;D


giaithoat

Mà  bongsen có làm biếng thật không  ;D

Nếu mình siêng thì chắc cũng ko đến nổi bị nói làm biếng đâu.

Gấu Trúc

^^ một số người xung quanh hay nói các vị tu sĩ thì toàn thấy đọc kinh, đi xin ăn, ngồi ngủ có lao động gì đâu, nên họ đánh đồng với người làm biếng luôn.

Con nghĩ là chắc không làm vừa lòng hết mọi người được đâu.

Sợ coi thường không biết phải là một dạng tâm sân không nữa, vì người ta nói xấu mình thì mình bực mình khó chịu. Thêm một chút tâm tham được khen, tham được người khác nghĩ tốt về mình. Chắc là một món lẩu giữa tâm tham và tâm sân hihi.
Vô minh là nguyên nhân căn bản của tái sinh.
Với những người có thể liễu ngộ điều này thì chính thân họ
có thể là phương tiện để giải thoát họ ra khỏi tái sinh;
Nhưng những người còn lại, chính thân họ
cũng là dây xích buộc chặt họ vào Vòng Sinh-Tử (Milarepa)