Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Hỏi thăm về cái sợ của con!

Bắt đầu bởi Dzo, Th7 19, 2016, 07:14 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Dzo

Con chào Thầy!

Thầy ơi! Con đã tập tành đều đều, hổng biết có được tiến bộ gì không? Nhưng hiện tại trong tâm con nó luôn có hiện tượng là lạ. Con xin Thầy cho con lời khuyên: Hiện tại hổng hiểu sao, con luôn cảm thấy bản thân con đang sợ sệt 01 vấn đề gì đó, mà bản thân chẳng hiểu nó là cái gì?

Cầu nguyện cho Thầy và tất cả mọi người được tràn đầy sức khoẻ!
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Tibu

Trích dẫn từ: Dzo trên Th7 19, 2016, 07:14 PM
Con chào Thầy!

Thầy ơi! Con đã tập tành đều đều, hổng biết có được tiến bộ gì không? Nhưng hiện tại trong tâm con nó luôn có hiện tượng là lạ. Con xin Thầy cho con lời khuyên: Hiện tại hổng hiểu sao, con luôn cảm thấy bản thân con đang sợ sệt 01 vấn đề gì đó, mà bản thân chẳng hiểu nó là cái gì?

Cầu nguyện cho Thầy và tất cả mọi người được tràn đầy sức khoẻ!
Tập ít... mà nó sợ: do cái lương tâm nó thấy sợ theo cái kiểu... tập quá tài tử như vậy,
Tập nhiều mà nó sợ: là cõi giới đã theo mình lâu nay... nó sợ, đâm ra mình cũng sợ theo.
Tập nhiều, giữ giới luật ngon lành mà sợ: thì sắp có chuyện ác nghiệp thời quá khứ.

Dzo

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 07, 2016, 06:04 AM
Trích dẫn từ: Dzo trên Th7 19, 2016, 07:14 PM
Con chào Thầy!

Thầy ơi! Con đã tập tành đều đều, hổng biết có được tiến bộ gì không? Nhưng hiện tại trong tâm con nó luôn có hiện tượng là lạ. Con xin Thầy cho con lời khuyên: Hiện tại hổng hiểu sao, con luôn cảm thấy bản thân con đang sợ sệt 01 vấn đề gì đó, mà bản thân chẳng hiểu nó là cái gì?

Cầu nguyện cho Thầy và tất cả mọi người được tràn đầy sức khoẻ!
Tập ít... mà nó sợ: do cái lương tâm nó thấy sợ theo cái kiểu... tập quá tài tử như vậy,
Tập nhiều mà nó sợ: là cõi giới đã theo mình lâu nay... nó sợ, đâm ra mình cũng sợ theo.
Tập nhiều, giữ giới luật ngon lành mà sợ: thì sắp có chuyện ác nghiệp thời quá khứ.

Dạ! Chắc nguyên do là tập quá tài tử... hihihi...
Trích dẫn
...
Tập ít... mà nó sợ: do cái lương tâm nó thấy sợ theo cái kiểu... tập quá tài tử như vậy,
...
Dạ! Con sẽ cố gắng tăng thêm.
Con xin cảm ơn Thầy!
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.