hstd chuyển bài viết của vanthanh lên đây. vanthanh nên vào đây để đọc cách sử dụng diễn đàn:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=196.0---------------------------------------------
Con là thành viên mới. lời đầu tiên con xin cầu chúc tất cả các vị trên trang web hstđ thân tâm luôn an lac.
Chú tibu có thể từ bi cho con biết vấn đề này được ko ak, cho phép con kể nha chị gái của con gần 10 ngày qua cứ nói liên tục cả ngày lẫn đêm lúc thì nói ta là cô công chúa trên trời lúc thì nói ta la tiến sĩ,lúc thì nói ta là mẹ quan âm... cả ngày chị ko ăn uống gì mà nói suốt.nhiều lúc giống người cõi trên nhiều lúc giống người khùng vậy chú.
Có phải chị con bị ai nhập ko chú.
Như vậy là chị con bị nhập rồi đó. Nguyên nhân là nghiệp sát quá nặng nên hệ thống bảo vệ ( như hào quang) bị mỏng và rất là dể bị rách. Từ chỗ bị rách thì các năng lượng ngoài vũ trụ có thể tác động vào hệ thần kinh. Từ đó gây ra những nhiểu loạn gọi là bị ai đó nhập.
Cũng có người chỉ bị nhẹ cho nên có cơ hội chữa lành được (bằng cách: hàng lại hào quang, và sau đó là tu tập an trú chánh niệm đằng trước mặt một thời gian sau thì lành bệnh)
Tuy nhiên, cũng có dạng lại không thể lành được là vì: Thể xác đã biến thành một dạng chung cư (hết người này rồi đến người khác này nhập).
vì em của con cũng bị như vậy 5 năm rồi đi chữa khắp nơi mà ko hết nhưng e con thì ko nói tiếng nào.
Cùng một bệnh rồi đó.
Chắc kiếp trước nhà con tạo nghiệp ác nhiều nên bây h như vậy hay sao ko biết.mong chú tibu và các anh chị e từ bi cho con biết,ba mẹ con đã già mà h chị con lại bị như vậy con chẳng giúp được gì cho ba mẹ con thấy bất hiếu qúa con nguyện kiếp này dùng thân xác này tu thay cho mọi người. Con xin chân thành cảm ơn trang web đã cho con thêm niềm tin vào cuộc sống.
Đây là chuyện lớn, không nên vì bốc đồng mà phát biểu thiếu suy nghĩ theo hình thức nói chỉ để mà nói cho có chuyện.
Mà nên suy nghĩ cho kỹ, như là:
1. Suy nghĩ về chuyện phước báu gia đình đang bị yếu đi vì đang có người bị nhập.
2. Suy nghỉ về hệ thần kinh của chính mình còn rất là sôi động (y như núi lửa) vì sân hận.
3. Suy nghĩ về những phản ứng thiếu suy nghĩ của mình khi gặp chuyện không vừa lòng. Thể hiện qua sự làm càng, làm đại...
4. Suy nghĩ về sự tệ hại nếu không lo tu hành.
5. Và khuếch đại nó lên cho tới khi cả người sợ toát cả mồ hôi...
6. Sau khi đã toát mồ hôi rồi (
điều này cực kỳ quan trọng)... thì lúc đó mới tìm cách khởi sự tu tập.
Làm được như vậy thì mới có thể tiến tu cho tới Niết Bàn... liền tù tỳ được.
Vì tu không phải là sự bình yên sẽ tới với mình ngay lập tức được. Mà nó chỉ tới với mình khi mình chứng tỏ thiện chí trong sự lựa chọn giữa thiện pháp và ác pháp.
Thiện pháp nhiều thì sau đó vài ba chục năm thực hành một cách khôn ngoan thì mới có thể dể thở được tý xíu...
Và cứ như vậy mà tiến từng tý một.