Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tưởng

Bắt đầu bởi Alihaha, Th3 25, 2015, 07:18 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Alihaha

Tui tưởng [...] nhưng mà nó lại không phải vậy. Đâm ra Buồn/Vui/Giận/Hờn...
Con quán thấy cái khổ của con người do cái anh tưởng này mà ra. Anh tưởng dựa trên anh sắc để "hư cấu" đến chừng quay lại thực tế, cái sắc trong cái tưởng nó khác với cái sắc ở ngoài đời thế là khổ. Thế nên con người ta phải hành động. Nhưng thay vì thay đổi anh tưởng (chấp nhận thực tế đi em), con người ta lại lao tâm lao lực để biến cái sắc đó đúng với cái sắc trong cái tưởng. Giả sử biến được luôn đi, xong anh tưởng lại "hư cấu" tiếp vậy là thành cái vòng lẩn quẩn.
Câu hỏi đặt ra là anh thức làm gì trong vai trò này, trong cái vòng lẩn quẩn của sắc thọ tưởng hành.   

Tibu

Trích dẫn từ: Alihaha trên Th3 25, 2015, 07:18 AM
Tui tưởng [...] nhưng mà nó lại không phải vậy. Đâm ra Buồn/Vui/Giận/Hờn...
Con quán thấy cái khổ của con người do cái anh tưởng này mà ra.
Không hiểu Alihaha bàn về chuyện gì mà lại dùng chữ "Quán Thấy".

Để tibu ghi lại cho rõ.

Khi dùng chữ Quán Thấy thì tu sĩ phải có cái đề mục đã hiện ra rõ ràng ngay đằng trước mặt rồi.
Ở đây lại có hai vấn đề:
1. Nếu đề mục là một hình thể (như ngọn lửa, giọt nước, mặt trăng,...) thì trình độ tâm linh lại tương đương với Tứ Thiền Hữu Sắc.
2. Nếu đề mục thuộc về khái niệm không có hình ảnh cụ thể thì trình độ tâm linh lại tương đương tới cõi Vô Sắc (cao hơn Tứ Thiền Hữu Sắc).

Do thấy Alihaha chưa có thể đạt được những trình độ vừa kể, cho nên tibu hiểu là Alihaha chỉ mới có "suy nghĩ" về vấn đề này mà thôi.

Mà suy nghỉ lại còn thấp hơn cả Cận Định.
=============
Bàn về Cận Định:

Cận Định thì HSTD đã không thèm chơi lâu lắm rồi, lý do là: Nó chỉ liên quan đến cõi Tha Hoa Tự Tại là cao nhất mà thôi.
Trích dẫn
Anh tưởng dựa trên anh sắc để "hư cấu" đến chừng quay lại thực tế, cái sắc trong cái tưởng nó khác với cái sắc ở ngoài đời thế là khổ. Thế nên con người ta phải hành động. Nhưng thay vì thay đổi anh tưởng (chấp nhận thực tế đi em), con người ta lại lao tâm lao lực để biến cái sắc đó đúng với cái sắc trong cái tưởng. Giả sử biến được luôn đi, xong anh tưởng lại "hư cấu" tiếp vậy là thành cái vòng lẩn quẩn.
Câu hỏi đặt ra là anh thức làm gì trong vai trò này, trong cái vòng lẩn quẩn của sắc thọ tưởng hành.   
Tất nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ cho nên phương pháp tu... chưa rõ ràng.

Thông thường thì chỉ là những suy nghĩ, dự đoán gần đúng.
Mà khi ký hợp đồng làm ăn với Đức Phật (một cách nói khác về cách tu hành) mà mình chọn cái đáp án gần đúng thì chắc chắn lại không thể đi xa được.

Và chỉ đưa đến những lập luận rất tốn thời giờ.

ducniem

Da hieu ro ngu uan giai khong, chua chac gi ma thoat ra duoc
Boi vi duyen khoi tu vo minh , trung trung diep diep
Cu nghe theo loi thay , tap hoai cho ra
Va chac chan se thanh tuu.
De xin gop y
Ducniem
Đức niệm

nhà binh

Vì đạo tràng có rất nhiều người nên mong huynh ducniem viết chữ có dấu cho dễ đọc nha,
Cám ơn !!!
"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

Alihaha

Con đã dùng sai từ. Nhưng nhờ vậy thầy đã cho con hình dung được sự khác biệt giữa trí tuệ của phàm phu với cái trí huệ của cõi vô sắc. Bây giờ sinh ra thèm cái trí huệ đó. Thôi thì muốn ăn thì lăn vào bếp thôi. Con sẽ cố gắng đọc và làm theo lời thầy dạy. 

tuephuong5

___Trích dẫn từ: Alihaha trong Tháng Ba 25, 2015, 
                                                                                                                     ___  Nếu đề mục thuộc về khái niệm không có hình ảnh cụ thể thì trình độ tâm linh lại tương đương tới cõi Vô Sắc (cao hơn Tứ Thiền Hữu Sắc).


                    ___Con biết đây là nói về trình độ tâm linh đã cao , nhưng nếu có thể thầy giải thích về ĐỀ MỤC KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM HÌNH ẢNH CỤ THỂ cho con hiểu thêm được không , vì trước đây thầy và các nhí chọn đề mục cho từng người ,nhưng có phải do biệt nghiệp và do hành giả đã xuất xắc vượt qua nên có tình trạng như trên trên không .

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tibu

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 26, 2015, 11:49 PM
___Trích dẫn từ: Alihaha trong Tháng Ba 25, 2015, 
                                                                                                                     ___  Nếu đề mục thuộc về khái niệm không có hình ảnh cụ thể thì trình độ tâm linh lại tương đương tới cõi Vô Sắc (cao hơn Tứ Thiền Hữu Sắc).


                    ___Con biết đây là nói về trình độ tâm linh đã cao , nhưng nếu có thể thầy giải thích về ĐỀ MỤC KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM HÌNH ẢNH CỤ THỂ cho con hiểu thêm được không , vì trước đây thầy và các nhí chọn đề mục cho từng người ,nhưng có phải do biệt nghiệp và do hành giả đã xuất xắc vượt qua nên có tình trạng như trên trên không .


Chỗ này có bàn về chuyện đó nè :D :D :D
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/chung-dac-thien-vo-sac-2109

Alihaha

Đi dạo quanh cái diễn đàn mới lòi ra nhiều cái ngu động trời của mình. Nhưng cho cùng vẫn là xung quanh cái câu:

Thập Phương Chư Phật không chấp nhận bất cứ một sự tình cờ nào!

Thầy con nói ngày xưa, trong lúc tu thiền, con bị hôn trầm, thế là "mì ăn liền" móc con mắt phải ra cho đỡ buồn ngủ. Hậu quả là giờ hư con mắt phải... Lúc thầy con nói, con không thấm (con thấy mình rất là anh hùng, vì đại nghĩa diện thân). Đọc cái câu của chú tibu lúc đầu cũng không thấm luôn (chú thông cảm ếch nó mới trèo ra khỏi đáy giếng). Xong đọc cái chuyện cây Bồ Đề nó lại thấm... Cái gì cũng có nguyên nhân trong đó ha.  Và cũng không phải quởn ngồi một phát dưới cây bồ đề là ra ông Phật hihi...

Cũng may là giờ con thấy rõ cái tai hại của sân hận đố ky. Vì sân + không làm cho được bằng người ta là sẽ có cái kết cục bi đát: bỏ tu, chế chiêu hay là tự cung như Nhạc Bất Quần hihi...

Thầy con kêu con lên diễn đàn này để ếch nó có cơ hội chui ra khỏi cái giếng. Nên con được phép nha, mất công chú sợ con rớt vô cái vượt pháp nữa. Trước khi mần cái gì là con đều phải được sư phụ kiểm duyệt.

Con hi vọng một số huynh đệ cảnh tỉnh trước cái ngu của con. Vì con thấy có một người đã bỏ cái chùa này. Mà bỏ trong cơn sân hận nữa.