Chào chú và thành viên HSTD.
Con đến HSTD nhờ anh QuangMinh chỉ giúp, và con tập ATCNDTM với đề mục niệm phật quán chấm đỏ ( con tự chọn do đọc trên HSTD ngưng cho đề mục) của HSTD được mấy tháng, trong thời đầu tập hay hỏi anh QuangMinh, gần đây con có hiện tượng sau:
-Ngày 14/04/2015 sau khi cơm trưa xong, nằm nghỉ lưng một tí rồi công phu luôn, sau vài niệm thì thấy vệt đỏ quay ( giống như lốc xoáy ) lúc đó chỉ còn niệm được aaaaa, ddiiiiiiiii, aaaaa, ddiiiiii, thở gấp, và hai mi mắt cứ nhịp nhịp liên tục như muốn mở mắt ra, nhưng con cố nhắm mi mắt lại ( vì mở ra sợ nó mất đi ) suy nghĩ “em làm hay lắm, em giữ nó lại và làm sang nó lên” nhưng chưa được vì khi cố định nó thì nó lúc ẩn lúc hiện một dấu đỏ, không còn giống như lốc xoáy nữa, khi tỉnh dậy vùng xoan trán nằng nặng, đầu căng thẳng.
-Ngày 15/04 tập công phu thấy chấm đỏ lúc ẩn lúc hiện, không như vết đỏ quay ( giống như lốc xoáy ), thở gấp cũng không còn, chỉ còn hai mi mắt cứ nhịp nhịp liên tục ( mở ra ) mỗi khi chấm đỏ hiện ra, cố giữ đứng yên không được chấm đỏ mất tiêu hiện tượng mi mắt nhịp nhịp liên tục không còn, thì tập trung và niệm phật trong vùng đen trước mặt, thì chấm đỏ lại hiện ra ( bên mắt phải) và tiếp theo là mắt nhịp theo và cố gắng giữ yên nhưng không được, khi chấm đỏ mất thì cảm giác thân thể gồng mình lúc nào luôn, cứ thế vậy lần thứ 3 thì mất tiêu chấm đỏ, hôm nay mệt hơn hôm qua.
-Trưa ngày 16/04 tập công phu niệm phật quán chấm đỏ và chấm đỏ hiện ra nhưng chưa giữ được, khi thức dậy thân thể uể oải mệt hơn, chẳng muốn làm việc gì hết chỉ muốn nằm ngủ thôi. Chú ý thấy thêm một vùng màu xanh nữa ( hình bầu dọc cuốn hút vô ) không biết là cái gì. Tối về tập tiếp chấm đỏ hiện ngay điểm tập trung đằng trước mặt. Sáng ngày 17/4 đi làm mà cơ thể không khỏe lắm ( giống như đang bệnh sốt vậy ).
Mong chú và thành viên đi trước có kinh nghiệm giúp con, con đang đi đúng hướng chưa. Nếu chưa thì giúp con đi đúng hướng, nếu đúng thì con làm gì nữa.
Cảm ơn chú và thành viên HSTD.