Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:17 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ của Đức Thiện  (Đọc 1967 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
vào lúc: 27-07-2015, 03:28 AM

Thưa thầy và các huynh đệ. Tối qua con đi nằm và công phu như thường lệ. Cũng như thường lệ con ngủ khi nào mà không hay biết. Con mơ thấy một cô gái-bé gái chỉ vào một căn lk đang xây dở, cũ và bảo đấy là nhà của cô. Bảo nhóm cô có 6 người, rất thích ngôi nhà ấy nhưng bây giờ thì đã chết nên không về nhận nhà được. Cô còn bảo con đốt hương vàng cho các cô. Con bảo con là người tu hành, không đốt hương vàng, con sẽ hồi hướng công đức tu hành cho mọi người vãng sanh cực lạc. Sau đấy con niệm a di đà phật. Con đã cố lấy hết sức như gào lên trong tâm để niệm và cầu phật a di đà tiếp dẫn mọi người đi. Lúc cảm giác mọi người đi rồi thì con dừng lại, một lúc nhìn lại vẫn thấy cô gái đấy con mới hỏi sao không đi mà còn ở đây. Cô ấy bảo là muốn tu, thế là tiện tay con chỉ luôn cách niệm a di đà và quán chấm đỏ. Tỉnh dậy con mới nhớ là chưa xin phép thầy.
Mọi khi con hay mơ nhưng chả báo cáo thầy. Giấc mơ này con thấy lăn tăn quá nên xin phép được báo cáo ạ.
Mỗi khi đi ngủ con lại nghĩ ngày xưa thầy cũng cố công gắng sức mỗi đêm với ý nghĩ mình niệm phật, ngày mai chắc gì đã đc niệm.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 27-07-2015, 05:33 AM

Thưa thầy và các huynh đệ. Tối qua con đi nằm và công phu như thường lệ. Cũng như thường lệ con ngủ khi nào mà không hay biết. Con mơ thấy một cô gái-bé gái chỉ vào một căn lk đang xây dở, cũ và bảo đấy là nhà của cô. Bảo nhóm cô có 6 người, rất thích ngôi nhà ấy nhưng bây giờ thì đã chết nên không về nhận nhà được. Cô còn bảo con đốt hương vàng cho các cô. Con bảo con là người tu hành, không đốt hương vàng, con sẽ hồi hướng công đức tu hành cho mọi người vãng sanh cực lạc. Sau đấy con niệm a di đà phật. Con đã cố lấy hết sức như gào lên trong tâm để niệm và cầu phật a di đà tiếp dẫn mọi người đi. Lúc cảm giác mọi người đi rồi thì con dừng lại, một lúc nhìn lại vẫn thấy cô gái đấy con mới hỏi sao không đi mà còn ở đây. Cô ấy bảo là muốn tu, thế là tiện tay con chỉ luôn cách niệm a di đà và quán chấm đỏ. Tỉnh dậy con mới nhớ là chưa xin phép thầy.
Mọi khi con hay mơ nhưng chả báo cáo thầy. Giấc mơ này con thấy lăn tăn quá nên xin phép được báo cáo ạ.
Mỗi khi đi ngủ con lại nghĩ ngày xưa thầy cũng cố công gắng sức mỗi đêm với ý nghĩ mình niệm phật, ngày mai chắc gì đã đc niệm.
Huề cả làng hihihi  Cheesy Cheesy Cheesy Vui quá!  Grin Grin Grin Hay quá!  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.029 seconds với 20 câu truy vấn.