Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Giới thiệu người khác vào chùa này nhận đề mục tu

Bắt đầu bởi demen, Th10 21, 2015, 07:49 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

demen

Thầy ơi,
Thỉnh thoảng trong lúc 'tám' con có chủ ý muốn khơi gợi tò mò để người ta tìm đến chùa này để tu tập.
Tất nhiên đối với những ai mà con cảm thấy là họ thích tu, chỉ qua trực nhận của con thôi.
Mình làm công tác 'quảng cáo' như vậy thì có lợi và hại gì cho mình hay không vậy Thầy? ;D ;D ;D
Con nghĩ: Nếu trình độ tâm linh mình kha khá nhờ dợt thương xuyên có thể mình mời sẽ hiệu quả hơn!

Chúc Thầy bình an!

A DI ĐÀ PHẬT ....
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

Tibu

Trích dẫn từ: demen trên Th10 21, 2015, 07:49 PM
Thầy ơi,
Thỉnh thoảng trong lúc 'tám' con có chủ ý muốn khơi gợi tò mò để người ta tìm đến chùa này để tu tập.
Tất nhiên đối với những ai mà con cảm thấy là họ thích tu, chỉ qua trực nhận của con thôi.
Mình làm công tác 'quảng cáo' như vậy thì có lợi và hại gì cho mình hay không vậy Thầy? ;D ;D ;D
Con nghĩ: Nếu trình độ tâm linh mình kha khá nhờ dợt thương xuyên có thể mình mời sẽ hiệu quả hơn!

Chúc Thầy bình an!

A DI ĐÀ PHẬT ....
Nên tự tập cho ngon lành trước cái đã. Sau khi có tâm lực thì giới thiệu sau.

Tại sao?
Lúc này, có thể ví như là con đang sạc cục pin. Tất nhiên sạc đúng cách, thì cục pin có thể chứa một số điện nào đó.

Rồi... khi khổng, khi không! Chẳng ai khiến con đem nối hai cực lại và ngồi quẹt quẹt cho nó xẹt lửa chơi thì cũng chẳng được gì.
Ý là con lại tốn năng lực, khi đi mời bà con đến tập (trong khi, con chưa tập được cái gì cho ngon lành hết).

Tất nhiên, khi tâm lực con chưa đủ thì con cũng chỉ mời được những người cùng cảnh ngộ mà thôi (tò mò nhiều hơn là thích thoát khổ).
===============
Chỉ sau khi con tập được vài chiêu rồi. Con sẽ biết: nó khó đến chừng nào luôn! Lúc đó con mời ai thì người đó sẽ tìm cách tập y như con!

Làm như vậy nó gìa dặn hơn.

demen

Dạ, cám ơn Thầy con đã hiểu. hèn chi, con cũng giới thiệu nhiều người trong đó có vài người thân thiết của con nhưng mà không thấy họ hồi âm hay thắc mắc chia sẻ gì cả. ;D ;D ;D
P/S:
Con lại nhớ đến 1 bài viết của Thầy nói về 1 loại nước từ dưới lên đó là nước giếng. Ý bài viết nói: cái việc mà mời cha mẹ mình vào tu tập là việc cực kỳ khó. Vì ngay cả bạn bè, anh em họ còn không chịu theo, thì nói chi đến đấng sinh thành. Người đẻ mình ra, chùi mũi cho mình ;D

Chúc Thầy bình an!

A DI ĐÀ PHẬT .....
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

Đức Thiện

Ngày trước đt có bảo mẹ đọc Đức phật và phật pháp mà mẹ không thích đọc. Niệm Quan thế âm mẹ cũng không thích niệm. Giờ chỉ cố gắng tập và hồi hướng cho mẹ thôi.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

p4

Còn đối với gia đình thì p4 im re luôn, vì hồi trước khi p4 chưa có vào HSTD, tập kiểu cũ thì cũng có đề cập cho mẹ nhưng không ăn thua gì. Nên giờ cũng đành im re luôn. Cứ lo tập cho nó vững trước cái đã.

Tũn

Được may mắn xơi món ngon nên tũn cũng rất muốn mọi người trong nhà cùng ăn, như vậy sẽ ngon hơn hihi Và phản ứng của mỗi thành viên trong gia đình về món này cũng khác nhau...

Bố tình cờ thấy tài liệu vài chương ĐPvPP được in ra cho tiện đọc để trên bàn làm việc của tũn thì cảm thấy thất vọng và giận ghê lắm :P lý do là vì trong khi mọi người đang làm việc cật lực thì mình lại dành thời gian tìm hiểu PP hihi. Sau đó thì thỉnh thoảng có nhắc lại và tũn chỉ giữ im lặng thôi ^^

Mẹ thì nói không tin lắm nên không muốn, cũng không phản ứng gay gắt. Có đeo còng lưỡng kim nhưng thỉnh thoảng vẫn tháo ra đeo trang sức.

Em gái đã xin đề mục từ lâu, gần đây có nói "tũn như đa cấp" vì thỉnh thoảng dụ dỗ nó tu ghê quá ;D ;D Em nói tập sợ côn trùng (nhện, gián, kiến,...) tới làm tổ (vì thấy lúc trước khi tũn mới tu hay có côn trùng như nhện, ruồi tới), sợ không giữ được giới ăn ngay nói thật, khi dợt đề mục hay tưởng tượng ra ma nên sợ. Có lẽ vì em không muốn tu nên hay hẹn lần hẹn mòn dù đã được giải thích những điều trên theo tầm hiểu biết của tũn :( Luôn đeo còng lưỡng kim, màu sáng đẹp ;D

Bởi zị tũn nghĩ mình cứ tập thôi, cách dụ tốt nhất là hồi hướng cho người thân và cho họ thấy khi tu mình sống tốt thế nào 8)
buông nó ra, bỏ nó đi