HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên
Bài viết: 391
Ruồi Bu
|
 |
vào lúc: 26-01-2010, 01:40 AM
|
|
Kính thưa chú cùng anh em Tịnh Hữu
Qua trao đổi với bạn trên diễn đàn… đêm qua con thức dậy 3 giờ sáng; làm vài động tác phấn chấn tinh thần cho tỉnh táo đoạn vào lại gường, ngồi xuống, thả lỏng thân, chấn chỉnh thân ngay thẳng, và hạ quyết tâm suốt buổi sẽ giử thân ngay thẳng như thế…kế tiếp điều hơi thở ra vào nhẹ nhàng… bung phồng thóp nhẹ nhàng… thật chậm quyết tâm giử hơi thở suốt buổi tập đều nhẹ nhàng như thế… kế tiếp điều tâm: xin thập phương chư Phật, chư đại bồ tát… gia hộ cho con ở….tu học pháp môn quán điểm đỏ, niệm ADIĐÀPHẬT…xin gia trì lực cho con vững tâm, tinh tấn…thuận duyên để tu học. xin Chú Phước, các Chú LuBu Đà lạt và các huynh con Tịnh độ hồi hướng cho con cùng tu tập đạt thành như nguyện. …mỉm cười thoải mái và bắt đầu nhắm mắt 100% sau đó vào bài quán đề mục. Vô số điểm sáng hiện lên đủ màu sắc, đỏ có, vàng có xanh ngọc bích có, trắng sáng có… con chọn một điểm màu đỏ thẳng trước mặt kích thước chỉ bằng dấu (.)… sau đó tập trung vào đó khoảng 1 giây và bắt đầu niệm A…A… DI… DI…. Chướng ngại hiện ra: đầu tiên là một điểm nào đó chung quanh chợt lóe sáng lên. Theo phản xạ con vừa chuyển chú ý sang nó thì nhờ cảnh giác nên con nhắc… giử yên, giử yên…(ngừng niệm …. để nhắc mình tập trung vì đó là cận định) mắt tập trung điểm đỏ. Sau khi chiến sự tạm yên con thấy mình vẫn đang tiếp tục quán điểm đỏ thì mới niệm tiếp A … A…. có khi A kéo dài hơi lâu, con nhớ ra thì mới chuyển sang DI….nên toàn câu ADIĐÀPHẬT độ dài tiếng niệm không bằng nhau… thôi kệ. con đề ra mục tiêu chính hiện giờ là điểm đỏ, còn tiếng niệm thì sẽ chỉnh sau. Sau đó thì có hiện tượng xuất hiện rất nhiều đám mây trắng bên trong điện xẹt từng đường ngoàn ngèo sáng chói… các đám mây định che điểm đỏ của con, con niệm “điểm đỏ, điểm đỏ” các đám mây đến gần điểm đỏ thì dừng lại, lát sau thì biến mất hồi nào không hay…(có lẽ là hậu quả của thời gian ở cận định quá lâu của con, trước khi gặp Chú con hoàn toàn không biết đến điều này). Thời gian trôi qua tiếp … không biết bao lâu thì có hiện tượng chử A phóng vào điểm đỏ con nhớ lời chú nên cứ tập trung vào điểm đỏ hiện tượng xảy ra kế tiếp là chử A đang phóng đến điểm đỏ thì bổng nhiên như bơ vơ và lạc lõng…. thỉnh thoảng điểm đỏ hơi mờ hoặc nhảy múa, con niệm điểm đỏ điểm đỏ và quán trở lại; liên tiếp nhiều lần dừng lại, quán để duy trì điểm đỏ và niệm danh hiệu thì một móng cầu vòng 7 sắc hiện lên kích thước khoảng ¼ vòng tròn vây ¼ bên trái điểm đỏ. Con hơi xao lãng khi cầu vòng hiện ra (mất tập trung vào điểm đỏ) thì niệm nhanh cận định , cận định và tập trung vào điểm đỏ (nhận xét khi cầu vồng hiện ra thì màu của điểm đỏ cũng tươi hơn giống phần màu đỏ của cầu vồng)… khi tập trung trở lại điểm đỏ thì hiện tượng xao lãng và suy nghĩ vu vơ hiện lên, con biết là khó tập trung được nên không cố ép….tạm thời ngừng công phu he he…tai hại tại cái cầu vồng… thời gian được 30 phút. Sau đó con tiếp tục ngồi và suy nghĩ những điều chú N và chú T nói về tổ sư thiền, đột nhiên một cơn đau đầu dữ dội như tách đầu và vẹt ra hai bên, mắt phải con đổ ghèn hạt nào hạt nấy cứng ngắt… con thấy hơi thở dồn dập và tim đập mau nên ngừng lại và điều hòa hơi thở… thì hình ảnh chú … chủ quán ĐG hiện ra miệng mỉm cười hiền từ động viên con…con yên tâm dần và đầu đở đau hơn… cơn đau không rõ ràng nên rất khó chịu. Con đột nhiên có hiện tượng hai tay nâng lên, nên vội ép xuống và kìm thân ngồi yên. Sau đó con tác ý thực hiện hộ thân khi hộ thân đến khẩu thì có tiếng một giọt nước rơi vào thùng thiếc kêu lên một tiếng bong..phía bên phải con, con ngồi im (con tập ở tầng 3 trong phòng tuyệt nhiên không có cái thùng thiếc nào cả). Sau đó con từ từ mở mắt ra, xoa bóp toàn thân, nhẹ nhàng hít thở, (chết quên hồi hướng rồi) thời gian công phu được 15 phút
Sáng hôm nay gặp chú N con hỏi chú sáng nay chú công phu mấy giờ??? Chú nói là trước 4 giờ…con kể chú nghe chuyện con thấy hình ảnh chú ngồi nhìn con cười và động viên...sau đó thì tiếp tục uống cà phê và trao đổi với các chú…(các chú đồng ý cho Con được gọi là anh cho thân mật). dù con nói với các chú là: tri kiến của các chú con theo không kịp, kiến giải các chú đang ở bậc cha bậc chú của con… con giờ mới tập tèm nên không dám ngang hàng xưng hô huynh con với các chú … các chú cười nói… “cứ bình thường, gặp nhau đây là một duyên lớn rồi, cứ từ từ”. dạ! con thank các chú (anh) các chị nhiều nhiều… (nói cảm ơn thì sợ chú T mua lời cám ơn nên không dám ) he he …con nói: chú N ơi, con đau đầu muốn tét ra làm hai và mắt nổi ghèn luôn … hai chú nhìn con gật đầu cười nói…” đó mới sơ sơ, còn nữa kìa!” ui da!...con nói với hai chú đáp án của con hiện giờ là: "sinh từ tịnh độ đến và chết thì đi về tịnh độ" Sáng nay gặp huynh C được huynh nói cho con nghe về tịnh độ, thật là thoải mái huynh quán điểm đỏ đã 23 năm rồi ! ôi chao…con đường con đang đi chưa đâu vào đâu cả so với các huynh . Mừng là đường con đang đi luôn có anh có chị bên cạnh thật là vui và yên tâm vô cùng. Kính báo cáo chú và các anh em Tịnh Hữu.
|
« Sửa lần cuối: 26-01-2010, 02:30 AM gửi bởi hoahongdalat »

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 26-01-2010, 03:08 AM
|
|
Cáo chình!Làm gì mà căng dữ vậy cha!Cũng như mình đi làm để kiếm tiền vậy đó;đầu giờ vô làm ào ào đến giữa giờ là đuối liền.Nên thưc hiện như chạy marathon.Trước tiên là xác định mục tiêu,lý do.....xong rồi bắt đầu dọt ,khỏi cần để ý gì đến hai bên đường,cứ thẳng tiến.Ngày hôm nay mà chưa ngon lành thì lần khác và còn rất nhiều lần khác nữa mà;đừng có ép vô khuôn quá, cái tư tưởng mà nó mất tự do thì nó chai l
|

Logged
|
|
|
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên
Bài viết: 391
Ruồi Bu
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 26-01-2010, 03:49 AM
|
|
dạ con hơi căn thẳng một tí he he.
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 26-01-2010, 05:41 AM
|
|
Cáo chình!Làm gì mà căng dữ vậy cha!Cũng như mình đi làm để kiếm tiền vậy đó;đầu giờ vô làm ào ào đến giữa giờ là đuối liền.Nên thưc hiện như chạy marathon.Trước tiên là xác định mục tiêu,lý do.....xong rồi bắt đầu dọt ,khỏi cần để ý gì đến hai bên đường,cứ thẳng tiến.Ngày hôm nay mà chưa ngon lành thì lần khác và còn rất nhiều lần khác nữa mà;đừng có ép vô khuôn quá, cái tư tưởng mà nó mất tự do thì nó chai l
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 26-01-2010, 07:27 AM
|
|
Cáo chình!Làm gì mà căng dữ vậy cha!Cũng như mình đi làm để kiếm tiền vậy đó;đầu giờ vô làm ào ào đến giữa giờ là đuối liền.Nên thưc hiện như chạy marathon.Trước tiên là xác định mục tiêu,lý do.....xong rồi bắt đầu dọt ,khỏi cần để ý gì đến hai bên đường,cứ thẳng tiến.Ngày hôm nay mà chưa ngon lành thì lần khác và còn rất nhiều lần khác nữa mà;đừng có ép vô khuôn quá, cái tư tưởng mà nó mất tự do thì nó chai l
|

Logged
|
|
|
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên
Bài viết: 391
Ruồi Bu
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 26-01-2010, 07:47 AM
|
|
dạ con hiểu ý chú rồi, do cả nể nên con ngó qua ngó lại. giờ con thẳng đường mà đi thôi...thiêu kèn chú 
|

Logged
|
|
|
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên
Bài viết: 391
Ruồi Bu
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 27-01-2010, 05:14 PM
|
|
Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT Kính thưa Chú, các Nhi, cùng anh em Đao Hữu.
Đêm qua đang ngủ thì đột nhiên trán con nóng lên và bừng tỉnh lúc 1 giờ sáng con vừa mới ngủ được 2 tiếng. Nằm lâu nên con nghỉ nên dậy niệm Phật thì hơn, thế là con dậy và khởi hành nghi thức Niệm… con quán ra chấm đỏ sáng tươi, con tập trung vào đó, tác ý phóng A DI ĐÀ PHẬT mỗi chữ 4 lần và điểm đỏ mỗi chử 1 giây, đươc khoảng 4 lần câu niệm mà chấm đỏ vẫn còn nguyên. Sau đó thì chung quanh chấm đỏ phát ra ánh sáng trẳng như là vòng nhật Hoa khi có Nhật thực, vây chung quanh chấm đỏ…tập xong con không ngủ lại được tỉnh như sáo, cả ngày đi làm cũng không mệt, dù ngủ chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ. Đêm nay con quên đặt đồng hồ báo thức. Vì đêm qua dậy sớm công phu nên tắt báo thức, quên đặt lại…thì đến khoảng 4 giờ 15 đột nhiên hơi nóng dâng lên trán, một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng vào trán con, con trở dậy và thực hành quán điểm đỏ. Khi quán thì một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng vào trán con, từ một điểm đằng xa chiếu thẳng vào trán, thành một luồng. ở xa thi nhỏ đến gần to dần…chung quanh điểm sáng đó là ánh sáng ngũ sắc vây quanh, viền chung quanh cột sáng trắng cũng là ánh sáng ngũ sắc thành hai đường thẳng…con nhìn rõ các màu đỏ, vàng , trắng, xanh cam… thứ tự màu con không nhớ… con cứ niệm phóng lời niệm vào ánh sáng đó thì có hiện tượng là con thấy ánh sáng ở rất gần, sát ngay trán con, con nhìn lại thì con thấy mình đang ở trong luồng ánh sáng trắng ấy nhìn ra ngoài vũ trụ có các vì sao lấp lánh, con tác ý xin cho con thấy đảnh Phật A DI ĐÁ… thì trên nền trời đen, nổi lên một mặt trời màu đỏ cảnh như mặt trời mới mọc, chung quanh được vây quanh bởi cầu vồng ngũ sắc…tròn đẹp, con vừa khởi niệm đó là hào quang của ngài, thì đột nhiên cả thân của ngài bằng vàng ròng… hiện ra, ngài bằng vàng từ đầu đến chân đang ngồi trên tòa sen chứ không phải mặc áo đỏ con thường thấy trên các hình tượng Ngài, chung quanh đầu ngài ánh sáng ngũ sắc vây quanh… sau đó con thấy tiếp ngài QTA thân cũng bằng vàng đứng trên tòa sen, và tiếp là Ngài Thế Chí cũng đứng trên tòa sen, các ngài như cứ cao lên cao lên chung quanh đầu các ngài ai cũng có cầu vồng ngũ sắc… con không biết vì sao hiện ra hình ảnh như vậy, thì đột nhiên hiện ra hàng loạt thân của Phật, Bồ Tát đứng lẫn vào nhau thành hàng dài đi ngang trước mặt con… con đang xem các ngài thì ngài QTA lại hiện ra tay trái cầm một cái chén vàng, tay phải cầm cây bút bằng vàng đưa về phía con…mừng quá, con hồi hướng và trở dậy viết vài dòng sợ quên kinh nghiệm này,,, con viết xong lúc 5 giờ 23 phút. Con xin sám hối vì lần trước con đã oán trách cái cầu vồng…
Kính thưa chú, vợ con cũng quán ra được điểm đỏ nhưng thấy điểm đỏ cứ xoay tít theo chiều kim đồng hồ,,, vợ con cứ phân vân là hình ảnh phải đứng im mới đúng.
Còn cậu con trai sau từ ngày con chỉ cho cậu quán điểm đỏ, cậu hỏi con “có phải tưởng tượng ra điểm đỏ không?”, con trả lời có. cậu nói: “vậy thì dễ ợt nhắm mắt là thấy” con nhắc “tu cái này phải nói thật nghe con”, đến chiều cậu đi học về gặp con, nó nói ngay :"trưa nay lúc ở lớp, con ngồi gục đầu xuống bàn và quán điểm đỏ, con thấy điểm đỏ xong thì con bay ngay vào điểm đỏ, xuyên qua một bức màn màu đen,,, qua khỏi màn màu đen con thấy QTA bằng ngọc ngồi trên tòa sen bằng ngọc, đưa cho con tòa sen bằng sứ cho con ngồi rồi nói:" nghiệp con còn nhiều lắm!" và vẽ lên nữa trán bên phải con chử gì đó. Con có chát hỏi các bạn các bạn nói cậu tưởng tượng đó, do mê chuyện tề thiên, con đồng tình nên có la cậu con trai, và nhắc phải nói thật,,, thì từ đó trở đi cậu không kể gì nữa,, hôm nay con hỏi lại lần nữa và thật ân cần thì cậu mới nói: “con thấy vậy thì nói vậy…”
Gia đình con 5 người mới có 3 người thực hành còn 2 người chưa nghe kể gì cả,
Hôm qua con vui mừng được gặp một nhí ở đà lạt. Thưa thầy, hình ảnh người con thấy hiện ra an ủi con trong khi con đang đau đầu như tét đôi khi bị đi lạc vào tổ sư thiền là anh Đ. chủ quán cà phê đồng giao mà 5 ngày nay ngày nào con cũng đến. điều trùng hợp anh Đ vừa kể cho con nghe làm con ngở ngàng: khi con nói là con quán và niệm ra chữ, anh nói anh cũng là người niệm ra chữ đây. He he quả là đồng thanh đồng khí gần nhau nên kết quả giống nhau. Nhà con và nhà anh ở gần nhau nữa, con vừa lên nhà anh thăm và mượn 5 cuốn tập tin về photo cho dễ đọc…con thấy con có duyên với anh Đ thầy ah. Con kính chào thầy.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 27-01-2010, 06:50 PM
|
|
ngày 15 tháng 01 năm 2010 nhận đề mục. Ngày 27 tháng 01 năm 2010 Thấy Phật A di Đà. 8 ngày mà đã thấy được rồi hả! Hehehe, đây là cái mà tibu gọi là làm đại đó! Kế hoạch đi đúng dể sợ. Nguyên tắc là hành giả phải là tư tưởng để mà có thể lợi dụng được vài dòng quay về của Ngài để mà gặp được Ngài. 1. Con đã thấy được cục đỏ. 2. Cục đỏ phát ra 7 màu chung quanh nó: tương đương với Không Vô Biên Xứ. Khi con thấy như vậy là con ép con người con thành tư tưởng. 3. Kế tiếp, cục đỏ phát màu trắng (màu trắng là màu tổng hợp của 7 màu) nên nó mạnh hơn. 4. con bị nhức đầu 5. Do nhức đầu mà công lực yếu đi chút xíu, nên con tuột xuống Tứ Thiền. 6. Con sút thủng lưới: Con Thấy cả không gian mà người ta gọi là Tây Phương Tịnh Độ.
Thằng nhỏ nó thấy thiệt đó, nói nó giữ hình ảnh nó thấy càng lâu càng tốt.
Bà xả: Đề mục nó xoay là vì tâm còn hơi động (vi tế tâm). Cứ nhìn nó như là nhìn con ruồi! tỉnh bơ, công việc là có điểm đó xuất hiện và sơn cho nó màu đỏ.
Hết
|

Logged
|
|
|
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên
Bài viết: 391
Ruồi Bu
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 27-01-2010, 07:21 PM
|
|
kính lạy thầy và cô La Hầu La. kính thưa các huynh Tỷ các Nhí. đệ xin chân thành cảm ơn Thầy cô các nhí, bạn Bồ Đề.bạn Vle, các anh Chị LuBu Đà Lạt. con có được niềm vui làm run lẫy bẩy cả người. con run quá... con xin sám hối tội đã bỏ thầy cô ra đi... chắc thầy biết con nói gì...
con kính chào Thầy Cô La Hầu la và các anh chị
|
« Sửa lần cuối: 28-01-2010, 07:28 PM gửi bởi hoahongdalat »

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 27-01-2010, 08:33 PM
|
|
Cha này coi bộ đi bằng máy bay nguyên tử đời 2010!!!!!Chiều nay uống cafe DG nữa nghe 5 giờ,ok?Cáo chình!
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 27-01-2010, 09:59 PM
|
|
Thầy ơi!Cái chén và cây bút bằng vàng của ngài QTA là sao ạ,Thầy giải thích giùm con với!con cáo chình Thầy!
|

Logged
|
|
|
ho phomai
Thành viên
Bài viết: 43
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 28-01-2010, 12:14 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 28-01-2010, 01:13 AM
|
|
Tuyệt cú mèo! Gia đình hoahongdalat giỏi quá Đọc vào là thấy nguồn động viên đây
Xin cám ơn nhìu nhìu Kính TLT
|

Logged
|
|
|
Kỳ Kỳ
Thành viên
Bài viết: 79
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 28-01-2010, 01:33 AM
|
|
 Nhiều chuyện vui wá!!!...
|

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 28-01-2010, 02:32 AM
|
|
Tới luôn, bác Tài. Mượn cho được cái TV của Ngài.
|

Logged
|
|
|
TDD
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 309
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 28-01-2010, 05:36 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
|