Tối qua con vẫn tập bình thường, rồi con nằm mơ thấy mình đi vào 1 hành lang dài.
rồi con thấy có 1 cái đầu ló ra (đội cái nón giống CA VN) ngoắt con, sau đó y thụt đầu vô, con bước tiếp về hướng đó.
Độ chừng cách y khoảng 5-6 mét thì trong đầu con nhận biết được đó là ma.
Ngay lúc đó con sợ quá nên quay đầu chạy ngược lại nhưng ...
thật là kỳ lạ không hiểu tại sao con bị hút về hướng con ma đó, con bị nhấc bổng hỏng chân lên cho nên không thể dùng chân để chạy được.
đến lúc này thì bắt đầu niệm A Di Đà Phật liên tục, và niệm sau lớn hơn niệm trước. Con còn nhớ là mình dùng tay ngón tay giữa vẽ bùa gì đó (con không biết là gì) và phóng về phía con ma đó
con nhớ còn làm như vậy (vừa niệm vừa vẽ bùa) 1 lúc lâu thì nó hết hút con và con đứng trở lại bình thường được.
Nhận xét:
Thỉnh thoảng con hay năm mơ thấy ma nó rượt mình hay là đe dọa mình thì lúc mà bị bí quá là con hay niệm
A Di Đà Phật và vẽ bùa để chống lại.
lần này cũng vậy. Nhưng con thấy thêm cái vụ vẽ bùa là nó kỳ kỳ quá, Thầy chỉ dạy giúp con.

Chúc Thầy bình an.
A.......
DI.......
ĐÀ.........
PHẬT.........