Kính thầy cùng các sư huynh, tỷ,
Em gái con chưa xin đề mục tu, nhưng đã thử quán chấm đỏ vào tối ngày 24/7. Vì em xin đăng ký thành viên nhưng chưa nhận được phản hồi nên nhờ con hỏi giúp.
Lúc đầu thử quán thì thấy gần ra chấm đỏ thì mắt dựt dựt cứ hé ra. Em ấy lấy vải đặt lên mắt và niệm QTA Bồ tát thì đỡ. Sau đó em quán thấy khoảng trời đen, người thấy nhẹ tâng, rồi quán chấm đỏ đầu tiên nó màu trắng vàng sáng lên tiến đến gần mặt, em ấy cảm thấy người nhẹ và thích lắm. Rồi từ trán phụt ra vòng tròn màu trắng, em ấy rác ý vòng nhỏ lại chuyển tô màu đỏ nhưng ko sắc nét. nó bay lơ lửng ko điều khiển được, rồi biến mất, cứ lặp lại như vậy.
Sáng nay, em ấy nhắm mắt vào là ra chấm đỏ nhỏ xíu lúc xa lúc gần, lúc phát sáng chói, thỉnh thoảnh có chấm trắng bay qua. Em giữ chấm đỏ cứ mất thì tạo cái khác, em ấy đợi lâu quá nhìn xuống dưới chấm mà ko thấy Phật nên đọc luôn 2 câu Tứ đại nguyện và nguyện xin thể hiện (Do em làm theo tài liệu Tịnh độ) thì cảm giác người khác lạ, người hơi nghiêng đi nhưng em đang nằm, thoải mái ko diễn tả được.
Vậy con xin thầy và các Nhí kiểm tra dùm xem em con nên tập đề mục gì, em quán chấm đỏ có đúng không. Khi tập thì em có thói quen lấy mền hay khăn đặt lên mắt có được không.
Con xin cảm ơn.
Do chưa quen thôi. Giữ giới luật cho ngon lành, rồi dợt tiếp. Làm đều đều, không nên tự thi đua... Cái nào cũng cần thời gian.
[/quote]