Kính chào chú Tibu, chào các Nhí
Mấy đêm nay con niệm thì không thấy gì hết, ngủ ngon hơn bình thường và tỉnh dậy rất sảng khoái. Trưa nay con cũng niệm, đến khi thấy 1 vòng tròn có viền màu đỏ, giống như con sắp đi vào một đường hầm vậy, cũng không hẳn là 1 vòng tròn mà là một hình thù gì đó con không thể diễn tả được, chỉ chắc chắn 1 điều là nó có viền màu đỏ. Lúc ấy con nghĩ rằng điểm đỏ đây rồi, nhưng lại không chắc chắn. Con cố gắng tập trung nhìn vào nó thì thở dồn dập, thở nhanh lắm, chỉ sợ nó tan biến đi, lúc đó vẫn tiếp tục niệm, nhưng đến khi con thở đều lại thì nó biến mất, con cố gắng tập trung nhưng nó chỉ xuất hiện 1 lần rồi tan biến. Sau đó con có cảm giác bềnh bồng như đi trên mây í, sau đó ... ngủ mất tiêu, bình thường con không hề ngủ trưa say như hôm nay. Cái cảm giác bềnh bồng đó không biết có phải do cà phê không (con uống cà phê vào buổi sáng).
Như vậy con chưa tập trung hoặc chưa đủ công lực để có thể thấy được điểm đỏ đúng không ạ? Cần phải như thế nào mới thấy được điểm đỏ?
Rất mong chú Tibu và các Nhí chỉ giáo thêm.
Như vậy là óc nó bắt đầu chạy rồi đó. Vì nó bắt đầu chạy nên nó lạng quạng, mình niệm cái này mà nó lại ra cái kia. Danh từ chuyên môn gọi là "Cận Định" tức là gần được cái tình trạng niệm cái gì nó ra cái đó rồi!
Tức nhiên nó đòi hỏi sự chú tâm ghê gớm hơn.
Nhưng tập riết tì nó quen. Con đang đi đúng hướng và đúng đường. Cứ làm đại, tới đâu thì tới.
Tuy nhiên đừng có quá sức: 70% là nghỉ là vưà rồi.