Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin Thầy chỉ dạy

Bắt đầu bởi Liên Hương, Th1 01, 2012, 09:26 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Liên Hương

   Thưa Thầy , con biết Thầy chưa khỏe, nhưng kẹt bí quá chịu đựng hết nổi , nên con đành phải hỏi Thầy  ;D ;D ;D
Dạo này  nhất là buổi tối khi tập con hay bị : nước miếng ở đâu mà cứ tuôn ra mặc dù con ngậm miệng và để lưỡi đúng đàng hoàng,mà nước miếng cứ tuôn ra bắt con phải nuốt liên tục vì vậy con không đi sâu được , ảnh hưỡng rất nhiều đến việc quáng đề mục của con.Xin Thầy dạy con cách khắc phục .Con cám ơn Thầy.

Tibu

#1
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th1 01, 2012, 09:26 AM
  Thưa Thầy , con biết Thầy chưa khỏe, nhưng kẹt bí quá chịu đựng hết nổi , nên con đành phải hỏi Thầy  ;D ;D ;D
Dạo này  nhất là buổi tối khi tập con hay bị : nước miếng ở đâu mà cứ tuôn ra mặc dù con ngậm miệng và để lưỡi đúng đàng hoàng,mà nước miếng cứ tuôn ra bắt con phải nuốt liên tục vì vậy con không đi sâu được , ảnh hưỡng rất nhiều đến việc quáng đề mục của con.Xin Thầy dạy con cách khắc phục .Con cám ơn Thầy.
Nạt nộ nó và bắt nó là không cho nó bị như vậy nữa.

Bằng cách như sau (cách của Lá Chuối):
Nghĩ về ngay cái chỗ đó và hét la trong tâm và hét với nó rằng:
Em nên lành bệnh này để chị tu hành chớ! (lá chuối làm một đêm là xong).

Cách thứ hai:
Nếu không được thì châm cứu.

Liên Hương

Trích dẫnNạt nộ nó và bắt nó là không cho nó bị như vậy nữa.
. ;D ;D ;D.
Hôm nay nó nặng hơn nữa rồi đó Thầy,Không đợi con tập , mà khi đi ngoài đường hoặc bình thường ....nếu làm việc khác thì thôi , chứ mà trong tâm con nghỉ tới Thầy , bạn bè đồng tu HSTD, hoặc nghỉ tới Phật Pháp, hoặc niệm phật ( mặc dù con đang đi , mắt mở....) vậy mà cứ ngay đầu lưỡi nước miếng cứ chảy ra..Chắc có liên quan tới nghiệp của con Thầy há  ;D
Trích dẫnCách thứ hai:
Nếu không được thì châm cứu.
::) ::) ::) Hy vọng không phải châm cứu .

Thu Nga

Nếu cách 1 mà không được thì chị LH tranh thủ vào sài gòn một chuyến, em vừa tìm được một Lương Y rất giỏi, có thể giúp Chị khắc phục tình trạng này (nếu không xong nữa thì chờ vài năm em có tiền rồi mua vé cho Chị qua Utah thôi)hihi

Huệ Sơn Tùng

Theo HST thì nếu hiện tượng chảy nước miếng mà không kèm theo những hiện tượng xấu khác như đau nhức, khó chịu chẳng hạn thì không sao đâu. Trong luyện tập khí công mà nước miếng chảy ra là hiện tượng tốt mà khí công gọi là ngọc dịch mà nếu nuốt vào  "có thể làm tóc bạc trỡ lại đen, răng rụng mọc lại được". Đó là do cơ thể tự điều hòa để cân bằng hơn và có thể tự chửa một số bệnh nào đó. LH có thể tham khảo trên Google với từ khóa " nước miếng với khí công.

Liên Hương

Trích dẫnNếu cách 1 mà không được thì chị LH tranh thủ vào sài gòn một chuyến, em vừa tìm được một Lương Y rất giỏi, có thể giúp Chị khắc phục tình trạng này (nếu không xong nữa thì chờ vài năm em có tiền rồi mua vé cho Chị qua Utah thôi)hihi
Gửi lúc: Tháng Một 11, 2012, 08:50:45 AM Gửi bởi: lienhuong
hehehe
Trích dẫnTheo HST thì nếu hiện tượng chảy nước miếng mà không kèm theo những hiện tượng xấu khác như đau nhức, khó chịu chẳng hạn thì không sao đâu. Trong luyện tập khí công mà nước miếng chảy ra là hiện tượng tốt mà khí công gọi là ngọc dịch mà nếu nuốt vào  "có thể làm tóc bạc trỡ lại đen, răng rụng mọc lại được". Đó là do cơ thể tự điều hòa để cân bằng hơn và có thể tự chửa một số bệnh nào đó. LH có thể tham khảo trên Google với từ khóa " nước miếng với khí công.
.hehehe,Cám ơn các bạn.Mình nghe lời Thầy làm cách một ...hehehe,chẵng những nạt nộ mà còn chửi nó ( cái con LH) ;D ;D ;D liên tục " ...Thôi nha ,không có chảy nước miếng nữa nha,đàng hoàng chút coi , để tui tu tập , đừng có lộn xộn...",ngày cũng chửi đi đâu cũng chửi , cứ nó hơi hơi muốn chảy ra là chữi.....hehehe ;D ;D.Nay cũng đỡ nhiều rồi,đang hết từ từ  ;D ;D ;D
  Con cám ơn Thầy .

Dzo

 ;D ;D ;D ... Dzậy là chúc mừng Chị có cái tâm lực cũng tàm tạm rồi đó chứ, nó nghe mình được là sau này có thể yên ổn dần được rồi phải hông Chị  ;)
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Liên Hương

   Thầy ơi , qua trục trặc lần này con mới có cái suy nghỉ như sau , nếu có gì không đúng xin Thầy miễn chấp cho con:
Chúng con ( Tu sĩ HSTD ) Được nhận Pháp của Thầy ,được hướng dẫn cách tu tập  theo từng pháp môn :  Thiền , Tịnh ,Mật  rất rỏ ràng .Trong đó có những anh em đã tu lên cao ,giống như  bỏ xe đạp qua xe gắng máy , mà còn chạy một bánh , thả tay ....... ;D ;D
  Còn những anh em thì mới leo lên xe đạp nhấp nhấp vài cái té cái đùng ,vửa sợ ,vừa ngán.........chạy về mét THẦY  ;D ;D ;D.
 Nhưng chẳng may Thầy bỏ chúng con mà Nhập niết bàn , hoặc vì lý do gì đó THẦY không lên Diễn đàn nữa thì mấy anh lớn còn tự đi được , còn mấy em nhỏ ( như con hehehe ) mới chập chững phải biết nương tựa vào đâu .Bởi vì biệt nghiệp của mỗi người đều khác nhau, không ai giống ai, nên khi tu tập sự trục trặc nhiều khi cũng cũng khác nhau.Lúc đó không còn Thầy chỉ dạy ,thì tụi con phải tin ai và điều gì để tụi con vượt qua chướng ngại mà đi tiếp .  
Con nghĩ đây cũng là câu hỏi mà nhiều bạn  thắc mắc nhưng không dám hỏi.Nay con liều mạng hỏi đại , ;D ;D Thầy có mắn hehehe ,thì còn vài ngày nữa hết năm củ rồi ,Con cũng không muốn đem cái thắc mắc qua năm mới  ;D ;D ;D
Xin Thầy dạy con.