Con kính chào Thầy Tibu. Dạo gần đây sau một thời gian thực hành quán chấm đỏ, con có nằm mơ thấy vài giấc mơ kì lạ. Mong Thầy giải đáp giúp con.
Có một lần con mơ thấy con đang đi, thì tự nhiên 2 chân con bị nhấc bổng lên trời. Xong tự nhiên con bị xuất hồn ngay trong giấc mơ, lúc đó con chỉ nghe thấy tiếng ù ù như tiếng gió rít vậy ạ. Con nhớ là con còn cố ngồi kiết già, nhưng mà trên không trung và vuông góc với mặt đất, hướng lên trên ạ. Như lần trước con vẫn cố niệm Phật và quán chấm đỏ, được một lúc thì con tỉnh lại, nhưng vẫn trong giấc mơ ạ.
Có một lần khác con mơ thấy con đang đi chơi với bạn, thì tự nhiên người con bị nặng nề, mệt mỏi, khiến con không đi nổi nữa, con bị nằm xuống, xong con lại bị xuất hồn. Con lại nghe thấy tiếng gió rít ù ù y hệt như lần trước. Lần này con vẫn cố niệm Phật và quán chấm đỏ như thói quen, một lúc sau thì con tỉnh lại, nhưng vẫn trong giấc mơ ạ.
Hôm nay thì con lại nằm mơ thấy con đứng trước gương, con há mồm ra thì thấy răng mình bị vỡ lỗ chỗ, cả hàm răng lỏng lét như sắp rụng, con sờ vào cái nào cũng thấy cái đó như gần rụng đến nơi rồi, con sờ vào cái răng hàm thì nó rụng hẳn ra luôn, con sợ hết hồn. Lúc đó con còn tự hỏi đây là thật hay là mơ, xong con cứ đinh ninh đây là thật. Con sợ quá mới vớ ngay cái điện thoại định gọi cho cậu con cầu cứu, vừa lúc đó thì con tỉnh lại luôn ạ.
Con mong được Thầy giải mã những giấc mơ giúp con. Con xin cảm ơn Thầy ạ.
Hai cú như vậy là vì con dùng chất nấm nhiều quá đó. Như vậy chỉ còn cách là bỏ nó đi thì may ra mới tỉnh được y như cái răng bị rụng (hết dữ: là đúng đó).