Hoa Sen Trên Đá
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
05-09-2025, 06:17 PM
Chào bạn! Bạn có thể
Đăng Ký
1 Giờ
1 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
Vô hạn
Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Có
người đang nhập cốc!
Trong vòng 24 giờ có:
87
lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để
Nhập Cốc
.
Đạo tràng
Tìm kiếm
Đăng nhập
Đăng ký
Cỡ chữ
:
19
Tăng
Giảm
Reset
Trang Chủ FP
Hoa Sen Trên Đá
►
Đàm Luận Phật Pháp
►
Trò Chuyện On Viber
►
Dụng/ Vận khí chữa bệnh; Làm gì thì cũng … dợt cho nó ngon lành lên
Trang: [
1
]
Xuống
Chủ đề: Dụng/ Vận khí chữa bệnh; Làm gì thì cũng … dợt cho nó ngon lành lên (Đọc 1141 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên
Bài viết: 533
Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.
Người gởi:
Đức Thiện
Dụng/ Vận khí chữa bệnh; Làm gì thì cũng … dợt cho nó ngon lành lên
vào lúc:
27-09-2018, 03:07 AM
Bài viết của Thầy, đt nhặt nhạnh.
Dụng/ Vận khí chữa bệnh; Làm gì thì cũng … dợt cho nó ngon lành lên
Hstd Thien Dang
Thầy ơi, kundalini đi lên từ xương cụt, chỗ xương cụt có phải là trung tâm phát nhiệt (khí) của cơ thể không. Con đang học bô môn cứu Hỏa Công của anh Quang Minh. Anh đưa ra những đường đi cơ bản của nội khí (hơi nóng) : - Từ xương cụt lên đầu. - Từ mông xuống 2 chân - Từ chỗ bả vai đi ra 2 tay.
Hstd Thay Phuoc
Dụng/Vận khí là nên ATCNDTM. Không dùng nó thì chết ráng chịu.
Hstd Thien Dang
Con thắc mắc nếu người chữa dùng ngải cứu truyền nhiệt năng theo đường đi của nội khí thì giữa người chữa và người bệnh, ai mới nên ATCN ạ?
Hstd Thay Phuoc
Cũng có khi chả ăn nhằm gì. Nhưng cũng có khi... khí nó tự chạy thì có khi hết bệnh (do phước báu)!!! Và cũng có khi nó chạy lung tung và dĩ nhiên nó phá lung tung hết! Nên bệnh nhân chết mà không biết nguyên nhân!
Thể hiện ở Áp Huyết tự nhiên lên cao (ở nhà bệnh nhân... vậy mới chết chớ!!!). Nếu mà cái này ở bệnh nhân trẻ thì chưa sao... Nếu bệnh nhân có tuổi là tự nhiên không thấy bệnh nhân này tới chữa nữa: Là vì đã chết lâu rồi... không rõ!!!...
Hstd Thien Dang
Vậy nếu con muốn học hơ ngải cứu chữa bệnh thì nên bắt đầu từ đâu ạ?
Hstd Thay Phuoc
Từ cái rất là cẩn thận, không thể áp dụng bừa bãi được. Và cẩn thận nhất là không nên làm.
Hstd Thay Phuoc
Lý do: đây chỉ có một cách là hơ cho nóng. Mà nhiệt độ khi đưa vào thân thể bệnh nhân thì đâu có thể nào là chuẩn xác được? Cho nên nhắm mắt áp dụng bừa bải thì tỷ lệ ''chết không biết nguyên nhân'' rất là cao! Đau một cái là chả có ai kiện tụng gì cho nên... đầu vô (từ nơi chữa bệnh) thì cứ vậy mà làm!!! Mà chữa trị... Còn đâu ra thì cứ vài người đến chữa thì lại vắng bóng vài người!!! Chả có ai biết mô tê ất giáp gì hết...
Hstd Thien Dang
Dạ, vậy con chuyển qua học bấm huyệt được không ạ ?
Hstd Thay Phuoc
Có lý hơn!
Hstd Thien Dang
Tính con thì hay lơ đãng, ít tập trung, hay suy nghĩ lan man, làm lao động thô hay tỉ mỉ thì sức khỏe, năng khiếu con đều không đủ.
Hstd Thay Phuoc
Hihihi, vậy là phải rèn luyện bản thân từ con số không. Và như vậy phải thật sự yêu nghề thì mới tập luyện được.
Hstd Thay Phuoc
Từ ''Búm búm'' ''Chùm chùm'' để ra tới: ''Bươm Bướm, Chuồn Chuồn'' tibu phải mất tới 2 năm (từ năm tuổi đến bảy tuổi) thì nói mới có người hiểu được! Đó... nó khốn nạn như vậy đó!
……………085
Hihihi... Cái gì cũng có đam mê Thầy hen, con rất đam mê tu hành mà con lẹt đẹt quá (lại đổ thừa hoàn cảnh, kì quá).
Hstd Thay Phuoc
Hihihi Mê cái đúng thì trầm trầy, trầm trật thì rồi cũng có người khen!
Hstd Thay Phuoc
Mê cái sai thì cũng trầm trầy trầm trật! Nhưng sau đó đi tới đâu thì nghe chưởi tới đó! HIHIHI
Hstd Thien Dang
Riêng trường hợp của con thì thích hợp với công việc nghề nghiệp như thế nào để có thể đủ sức chăm lo gia đình mà vẫn tu được ạ?
Hstd Thay Phuoc
Đừng làm gì hết là chắc ăn nhất HIHIHI.
Hstd Tim Chan Su Loc
Nhưng làm ra nhang ngải cứu để người ta dùng thì mình người sx có sao không Thầy
Hstd Thay Phuoc
Nên ghi chống chỉ định cho rõ thì an toàn.
Hstd Thien Dang
Vậy theo phụ anh Lộc làm kiếm cơm thì được không ạ? Thầy kêu không làm gì hết là chết con đó ạ dù con cũng ao ước được vậy !!!
Hstd Thay Phuoc
Ai nói con... thất nghiệp!(wink)
Hstd Thien Dang
Dạ cũng đang có việc làm mà tới giờ con vẫn hoang mang không biết mình thích hợp làm gì. Con thấy con làm gì cũng dở ẹc...
Hstd Thay Phuoc
Thì dợt cho nó ngon lành lên.
Logged
Trang: [
1
]
Lên
Chuyển tới:
Chọn nơi chuyển đến:
----------------
Thông Báo
----------------
=> Thông Báo Đặc Biệt
=> Thông Báo Đạo Tràng
=> HSTD phần mềm
----------------
Những bài viết...
----------------
=> Những Bài Viết Của Chú Tibu
=> Chú Tibu và vn-buddhism
=> Những Bài Viết của Mun
=> Những Bài Viết của TLH
=> Những Bài Viết của Beatificus
----------------
Đàm Luận Phật Pháp
----------------
=> Như Lai Thiền
=> Tịnh Độ
=> Mật Tông
=> Thiên Chúa Giáo
=> Sám Hối
=> Hoa Thơm Cỏ Lạ
=> Sức Khỏe và Dưỡng Sinh
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Giấc Mơ Công Phu
=> Trồng Cây Nhân Sâm
=> Trò Chuyện On Viber
----------------
Đề Mục Tu
----------------
=> Đề Mục Tu
----------------
Chia Vui
----------------
=> Chia Vui
=> Hộ Phù và Vòng Lưỡng Kim
----------------
Pháp Âm
----------------
=> Pháp Âm
=> Kênh Youtube HoaSenTrenDa
=> Video Pháp Âm
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Audio Thiền
=> Audio Tịnh Độ
=> Audio Mật Tông
=> Audio Chuyển Âm
=> Audio & Books
----------------
Nhập Cốc
----------------
=> Nhập Cốc
----------------
English Corner
----------------
=> English Corner
=> English Translation
=> Dharma Books and Writings Translation
Loading...