Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Vọng tâm – mơ bị gián cắn

Bắt đầu bởi Đức Thiện, Th10 09, 2018, 12:54 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Đức Thiện

Vọng tâm – mơ bị gián cắn

...........900   
Thầy ơi. Con nằm mơ. Mơ thấy từ dưới đất trồi lên vô số ''sinh vật lạ'' nhìn như con gián, nhưng nó cắn rất là đau, nó dí con, nó cắn, con chạy thục mạng luôn đó Thầy. Trong giấc mơ con biết là trước đó con có mơ mấy lần như vậy nhưng sáng là con quên. Vậy là sao Thầy ơi.               
Hstd Thay Phuoc   
Vọng tâm đó con. Giữ giới cho kỹ, tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cho ngon. Thì nó hết.
...........900   
Dạ vâng ạ. Con cảm ơn Thầy. Mấy hôm nay con cũng kg có ngoan lắm.
Hstd Thay Phuoc   
Như vậy nó cắn là phải đạo rồi!
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.