Bà xã và giới luật! Hai thứ này đều có thể giảm hầu hết các bệnh tật. Hễ mà vô lý là tiêu tùng.
………800 Giờ mua rồi mà con cũng không tự tin uống nữa... mặc dù biết rằng … nó là thuốc ngoại... hic
………358 Ôi. Ai cũng nhờ Ông Thầy xù xì thuốc trước khi uống vậy chắc Ông Thầy phải ngồi làm Cả ngày quá. 😁😁😁
Hstd Thầy Phước Con thấy đó, hể mà mình khó khăn với người ta thì chính mình bị gặp khó khăn trước hết. Bây giờ chuyện uống thuốc mà con cũng mất tự tin thì con hết nước rồi. Thầy chỉ dặn con như vầy: con ghim gút người khác thì đủ thứ chuyện sẽ xảy ra cho con. Con nên biết anh Vĩ đã chết lâu rồi là do tội ghim gút. Nhất định không chịu không buông bỏ.
Hstd Thầy Phước Cuối cùng anh ấy chỉ còn động tác ôm người vợ để xin lỗi mà thôi! Vì lúc đó anh ấy không còn nói được nữa. Con muốn tu theo pháp môn này thì con cứ việc ghim gút, không buông tha, không thông cảm thì con sẽ toại nguyện liền thôi.
……….747 Không biết có phải bnl là bongsen không? Vì trong hstd có bongsen chuyên nói về đề tài giun, sán lãi từ đó tới giờ. Hy vọng chỉ là 1 người vì nếu có thêm người thứ 2 thì sẽ mệt Thầy và tốn tài nguyên ký tự của đạo tràng lắm. Em biết là sẽ có những người cũng bị giun sán giống anh, được lợi vì những điều anh chia sẻ về cách trị giun sán. Nhưng hôm nay đến nỗi thuốc trị giun mà anh còn nhờ Thầy xù xì thì quá lắm rồi anh bnl ơi. Anh làm ơn tiết chế lại. Vài lời tới anh bnl, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
Hstd Kim Dung Em muốn hỏi anh @Bnl đã cố hết sức chưa, vì em cũng 1 đống bệnh nên em biết, buồn - sợ đủ cả nhưng lại ỳ ạch ko tự mình cải thiện thì kêu trời cũng ko ích gì cả, Cố gắng lên anh, chỉ tự mình cố gắng là hay nhất. Anh tập thể dục, VTC, hơ ngải.... tích cực hơn nữa, ăn chay, hỏi Thầy và bạn, v.v... Phải cố mọi cách, chứ ông Thầy có giúp thì như TLH nói đấy, giống máy hút bụi ý, hút rồi lại bẩn chứ, mình phải làm liên tục, thường xuyên mới được....
………...789 Vui lên bs. Em hỏi Thầy hoài, hôm nay Thầy chỉ cho em cách chữa rốt ráo nhất. Phải vui mới đúng.
Hstd Kim Dung Ở đây làm gì có ai không bệnh nhỉ? Ông Thầy chả bệnh tùm lum tá lả, ổng kêu được với ai? Anh đừng buồn rầu chán nản, nhuṭ chí là kẻ thù vui rồi thì anh thắng sao được nữa, he he, vui lên tìm cách giải quyết để giành chiến thắng nha.
Hstd Thầy Phước Thật ra là giới luật là cái căn bản để hết đủ thứ. Khi mình gặp khó khăn (từ bên trong) rồi mình lại quậy người bạn của mình thì làm thế nào mà hết bệnh được? Trong, ngoài đều bị ác nghiệp nó dí thì thua! Tibu có ba đầu sáu tay cũng thua, huống chi là người thường! Xí lộn 11 đầu và ngàn tay chớ! Vì vậy phải có một chỗ yên (bà xã) xong rồi mới tới căn bệnh thì nó mới yên thêm được. Bệnh của Tibu. Người thường bị là xanh cỏ lâu lắm rồi! Cho nên những viên ngọc quý đều được trân trọng: bà xã, và giới luật! Hai thứ này đều có thể giảm hầu hết các bệnh tật. Dĩ nhiên chỉ trừ trường hợp cúp điện thì ... Hết phim hihihi.
Hstd Kim Dung 
nhất cả nhà mình luôn..... Vì ông Thầy vẫn...ở đây he he
Hstd Thầy Phước Tiếng Anh nó có danh từ: ''trouble maker''. Bongsen chỉ cần một ly nữa thôi là trở thành ''kẻ gây rối'' thì cho dù có ở đâu thì chỗ đó cũng là địa ngục. Nhà binh có cách nói là: huỷ bỏ lệnh cũ! Nói xong là hiên ngang làm lại!
Đức thiệnBạn bông sen ơi. Nếu bạn cứ thế sao đối mặt được với cuộc sống này, thậm chí là với cái chết. Bạn hãy xả bỏ bớt những thứ mệt mỏi lằng nhằng ấy đi, được tí nào hay tí ấy. Bạn sẽ thấy tâm mình yên tĩnh bình lặng hơn. Dần dà bạn sẽ thấy cuộc sống sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Đấy là kinh nghiệm của đức thiện khi đến với hstd. Khi đối diện với những khó khăn bạn hãy nghĩ đến vô thường, mọi sự đều có sinh có diệt, kể cả tấm thân này có nghĩa gì đâu. Mình nuôi dưỡng chăm sóc nó để có thể tập, công phu theo thầy. Thế là hạnh phúc rồi. Đừng để phiền não ấy bám theo bạn, vì lúc nào nó cũng chờ cơ hội dìm ta xuống, bắt ta quay cuồng theo nó, làm tâm ta đảo loạn. Đt cũng đang phấn đấu như thế. Thầy, các bạn đang ở bên cạnh thì sợ gì cơ chứ. Đt hay nghĩ cùn, cùng lắm là chết thì sợ gì không chơi đến cùng. Phải không.
Hstd Kim Dung @ anh Đức Thiện: cùn theo kiểu cùng lắm ngỏm củ tỏi vẫn được hốt lên tây phương thì sợ gì mà ko giữ giới luật phải ko??? Ke ke....
Đức thiện Không phải chỉ sợ mà nhiều khi mình không chống được cám dỗ, lòng tham. Giống kiểu em đang đói gần chết mà thấy có người để quên bánh bên cạnh mình ấy. Lúc đấy mới là căng thẳng. Lúc đấy mới thấy định lực của mình kém cỏi thế nào.
Hstd Thầy Phước Có một anh tính chuyện phá thai và đề nghị Nhí của gia đình mình độ tử! Thế là nhí mất hết công phu. Và anh chàng đó khó có thể định hướng đâu là chính, đâu là tà luôn. Do vậy, hễ mà vô lý là tiêu tùng.