Cám ơn Chị BM e nghĩ V e vào trường hợp 1 với thể trạng khỏe thì k vấn đề nhưng lúc nào cơ thể k đc tốt thì biết ngay. Nhiều lúc thấy bảo nặng vùng đầu và Ng. Ngày trc thì e cũng có cảm giác có 1 số vong trong nhà nhưng từ ngày tập chẳng quan tâm nhưng thực tế thì vẫn có vong Trêu Ng nhà m. Do tâm lực yếu và tập chưa ra đâu nên k giải quyết đc ạ. E cũng mong là m đủ khả năng để có thể làm đc việc đó nhưng n lúc cũng thấy bất lực, tại lĩnh vực này m chưa làm đc tới đâu. E cám ơn C nhé!
Ông ơi, sao con vợ tui lại nằm mơ có người thả dê hoài vậy?
- - Ông về ông thương con vợ ông cho đàng hoàng vào.
- - Vậy à!
===========
Một thời gian sau:
- - Rồi, tui thay đổi cách sống: Không còn độc tài, độc đoán, sai bảo gì hết. Hiện giờ bả vui vẻ ra mặt luôn vì tui bỏ rượu, bỏ cà phê, và đang bỏ thuốc lá.
===========
- - Vậy là đâu cần làm thêm cái gì nữa đâu? Ông để ý cái thằng đó còn ve vảng bả nữa không?
- - Ờ há! Nó biến đâu mất tiêu rồi.
===========
Cũng ông bạn đó:
===========
- - Ối ông ù ơi!
- - Cái gì?
- - Sao bả kể một giấc mơ là:
Anh à, hôm qua em nằm mơ, đang đi cạnh bờ hồ thì em bị con rắn to như bắp vế nó quấn em!
- - Rồi sao nữa?
- - Em kêu tên anh:
Anh Đ... ơi!
- - Rồi sao nữa?
- - Con rắn đó bị đứt ra từng khúc và chết tươi!
============
Hôm nào, cho tui gặp bà xả ông được không?
Cô đó tên là Ngâ... Cô ở Đà Lạt, khu Nhà Thờ Mai Anh (Domaine De Marie).